Trên mạng xã hội ngày hôm qua (9/8), lan truyền hình ảnh bệnh nhân tâm thần điều khiển xem máy lưu thông trên đường, đầu không đội mũ, tây cầm một vật giống gậy sắt. Vụ việc được chia sẻ khiến nhiều người dân lo lắng. Rất may, bệnh nhân nhanh chóng được cơ quan chức năng phát hiện.
Thông tin trên tờ Thanh Niên, ngày 9/8, một lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk xác nhận một bệnh nhân đang điều trị tại đơn vị đã trốn thoát ra ngoài. Cụ thể vào khoảng 11h cùng ngày, bệnh nhân L.V.T (đang điều trị bệnh tâm thần phân liệt tại bệnh viện) đã trèo lên mái tôn trốn thoát ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, ông T. lấy một xe máy của người dân, di chuyển từ đường Nguyễn Thị Định (phường Thành Nhất) theo hướng đường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột).
Hình ảnh nam bệnh nhân di chuyển trên đường. (Ảnh chụp màn hình)
Theo lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk, trong quá trình di chuyển, bệnh nhân T. không may bị ngã xe và Công an phường Thành Nhất đã tiếp cận, khống chế thành công người này.
Chia sẻ trên Tiền Phong, chị Q.N. (đường Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất), chủ nhân chiếc xe máy bị người đàn ông trốn khỏi bệnh viện tâm thần lấy đi, cho biết đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc.
Theo lời kể của chị Q.N, trên Tiền Phong thì thời điểm xảy ra sự việc, chị đag cho các con ăn cơm. Bất ngờ, một người đàn ông xông vào nhà, lấy chiếc xe máy để ngay trước nhà rồi nhanh chóng rời đi. “Sự việc xảy ra bất ngờ nên lúc đó chị Q.N. rất sợ hãi. Khi biết người này đã bị bắt lại, chị Q.N. đã cảm thấy đỡ lo hơn.