Người phụ nữ "gây sốc" vì nói yêu con gái nhưng quả quyết vô cùng hối hận vì sinh con ra

Minh Nhật |

Dù đã làm mẹ được 10 năm nhưng người phụ nữ này chưa khi nào thôi hối hận về việc sinh con.

"Từ khi con gái chào đời, tôi ghét việc làm mẹ. Ngày nào tôi cũng thấy hối hận vì đã sinh con". Đó là lời quả quyết đanh thép đầy sự hối hận của Karla Tenorio (38 tuổi), một nữ nhà văn người Brazil, đồng thời cũng làm mẹ.

Năm 2021, cô đã quyết định một lần lên tiếng thú nhận với tất cả mọi người về sự hối hận của mình khi trở thành một bà mẹ. "Tôi là Karla Tenorio, tôi 38 tuổi, tôi là một nhà văn, tôi có một con gái 10 tuổi và tôi là một người mẹ hối hận vì đã làm mẹ. Tôi biến nỗi sợ hãi của mình thành một phong trào ủng hộ những người phụ nữ như tôi: Không thích làm mẹ". Karla đã lập ra một tài khoản Instagram để tìm cách "giải phóng tiếng nói của những bà mẹ không hạnh phúc với việc làm mẹ như mình".

Thời điểm đó, phát ngôn của Karla thực sự đã gây xôn xao trên khắp các diễn đàn và tạo ra những ý kiến trái chiều trong dư luận.

Người phụ nữ "gây sốc" vì nói yêu con gái nhưng quả quyết vô cùng hối hận vì sinh con ra- Ảnh 1.

Karla và con gái 10 tuổi.

Giữa tháng 12 mới đây, tuyên bố của cô lại được nhắc lại trên trang Facebook Super Mommy và tiếp tục thu hút sự chú ý trong bài đăng có tới 2,2 triệu lượt xem, 6.600 lượt bình luận.

Karla nói: "Khi tôi kết hôn, tôi không có ý định sinh con. Nhưng tôi đã chiều theo ý nguyện của chồng vì anh ấy muốn làm cha. Khi con gái chào đời, nó chẳng khác nào giáng cho tôi một cú đòn đau điếng. Tôi ước mình chưa từng mang thai".

Con gái Karla giờ đã 10 tuổi. Dù Karla khẳng định mình yêu con rất nhiều nhưng nó không phải là tình yêu vô điều kiện như mọi người vẫn hay nói.

"Nó là một sự kiến tạo xã hội mà phụ nữ buộc phải gánh vác. Họ hoàn toàn phải vứt bỏ cuộc sống của bản thân để chăm lo cho những đứa con. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế", cô nói.

Dù Karla đã lên kế hoạch mang thai trong 2 năm nhưng sự xuất hiện đầy bất ngờ của đứa con trong bụng khiến cô hối hận. "Tôi đã sinh con gái tại nhà với sự giúp đỡ của một nhân viên hộ sinh. Nhưng việc bế bé con nhỏ xíu đỏ hỏn trong tay thực sự khó với tôi. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày con chào đời nhưng chẳng có điều gì tôi từng đọc giúp ích được cho tôi. Tôi tự trải nghiệm trong từng khoảnh khắc".

Người phụ nữ "gây sốc" vì nói yêu con gái nhưng quả quyết vô cùng hối hận vì sinh con ra- Ảnh 2.

Tuy nhiên, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi Karla mắc hội chứng rối loạn tâm thần sau sinh.

Cô nói: "Tôi từng nghĩ sẽ trở thành một bà mẹ hoàn hảo nhưng tôi phải mất quá nhiều thời gian và gần như 'tuyệt giao' với thế giới bên ngoài. Khi bị rối loạn tâm thần, bạn quên mất thời gian, không thể hòa nhập với thế giới và trở thành người chăm sóc quá mức.

Ví dụ, tôi giữ một cuốn sổ trong đó ghi lại số phút con gái tôi bú từng bên vú. Tôi chưa bao giờ có người trông trẻ, tôi đã ngừng làm nhiều việc, tôi đã ngừng nhận công việc để trở thành một người mẹ tuyệt vời vì mặc cảm.

Các triệu chứng của sự hối hận là sự thất vọng, cảm giác rằng cuộc sống đang kết thúc, bị bỏ rơi, chán nản, không có dự định mới cho cuộc sống. Tôi đã phải mất mười năm mới thoát khỏi tủ quần áo và coi mình là một người mẹ ăn năn vì tưởng chừng như chỉ có một mình tôi nhưng không phải vậy", Karla nói.

Karla nghĩ rằng cuộc sống của cô bị quá tải vì phải chăm sóc cho một người khác. Cô đã sống trong cảm giác đó suốt 10 năm. Cho tới khi cô quyết định lên tiếng về việc mình không thích làm mẹ.

"Theo thời gian, tôi nhận ra rằng mình không phải bà mẹ duy nhất cảm thấy như vậy. Vì thế, tôi đã tạo ra khái niệm 'bà mẹ ăn năn'. Nó đã gây tranh cãi nhưng với nhiều bà mẹ, tôi như thể đã giúp họ nói lên tiếng lòng.

Người phụ nữ "gây sốc" vì nói yêu con gái nhưng quả quyết vô cùng hối hận vì sinh con ra- Ảnh 3.

Bài đăng này đã thu hút tới 6.600 lượt bình luận. Trong một bình luận gây chú ý nhất, có 7.500 lượt thích, tài khoản này lại bày tỏ sự quan tâm đến con gái của Karla (nhân vật "bị ghét" trong chia sẻ của nữ nhà văn này).

Tài khoản Barbie Ellisviết: "Ngày nay, người ta sử dụng mạng xã hội như một cuốn nhật ký riêng tư. Thật là đáng ghét và không thích hợp khi chia sẻ điều gì đó quá riêng tư và quan trọng hơn là gây tổn thương cho cô bé.

Đặc biệt là đã rất nhiều năm trôi qua kể từ khi cô ấy quyết định làm mẹ. Điều rõ ràng ở đây là thái độ khinh thường của cô ấy đối với con gái mình. Trong số tất cả những bức ảnh cho thấy cô ấy đang cười rạng rỡ, thì con gái của cô ấy không hề nở nụ cười tươi lấy một lần.

Tôi chỉ tiếc cho cô bé thôi. Cô bé sẽ tốt hơn với một người thực sự muốn cô bé xuất hiện trên đời. Mọi người cần phải kiên cường hơn và ngừng bị ám ảnh về "cảm giác của họ". Hãy đón nhận cuộc sống của bạn như hiện tại hoặc làm điều gì đó để thay đổi nó".

Một tài khoản khác cũng thu hút sự chú ý với gần 1.000 lượt thích: "Làm mẹ không dành cho tất cả mọi người! Tôi nhớ khi tôi ở độ tuổi 20, tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ có con vì tôi rất sợ mình sẽ làm không tốt. Đó là công việc quan trọng nhất trên thế giới trong mắt tôi. Rồi tôi gặp chồng tôi ở tuổi 34 và chúng tôi có 2 cô con gái xinh xắn cách nhau 2 tuổi. Đó là quyết định tuyệt vời nhất tôi từng thực hiện. Mỗi điều tôi làm đều là vì các con và tôi thấy ổn với điều đó".

Còn bạn, quan điểm của bạn thì sao?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại