Người phụ nữ bị xích cổ trong nhà kho rét 0 độ ngày Tết cùng tình tiết mờ ám khiến dư luận Trung Quốc tranh cãi

ĐỨC 2 XÍCH |

Theo đó, người phụ nữ được cho là bị tâm thần và bị xích trong kho để đảm bảo an toàn cho gia đình. Tuy nhiên, rất nhiều người nghi ngờ cho rằng đây là một vụ buôn bán người trái phép.

Mới đây, một đoạn clip về người phụ nữ bị nhốt trong nhà kho đã khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng.

Theo những hình ảnh được ghi lại, một người phụ nữ mặc áo len mỏng bị xích quanh cổ và phải ngồi ở góc nhà kho bẩn thỉu. Một người đàn ông đã tiếp cận và hỏi cô có cần áo ấm hay không. Được biết, nhiệt độ bên ngoài khi đó là 0 độ C.

Thân phận của người phụ nữ sau đó đã được xác minh là Yang, một bà mẹ có 8 con và đã kết hôn với một người đàn ông địa phương họ Dong. Cả gia đình đang cư trú tại tỉnh Giang Tô.

Theo thông báo của chính quyền huyện này, cô Yang đã kết hôn với Dong từ năm 1998. Nhưng do phát bệnh, nên anh này đã phải xích cổ vợ vào nhà kho để đảm bảo an toàn cho gia đình.

Người phụ nữ bị xích cổ trong nhà kho rét 0 độ ngày Tết cùng tình tiết mờ ám khiến dư luận Trung Quốc tranh cãi - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt ra từ clip

Sau đó, chính quyền địa phương cũng đã tiết lộ rằng cô Yang sống tách biệt với chồng và con vì bị bệnh tâm thần và đôi khi rất bạo lực, chứ không hề liên quan tới việc mua bán người.

Tuy nhiên, cảnh sát địa phương đã đưa thông tin ADN của cô Yang vào cơ sở dữ liệu quốc gia vào năm 2020 nhưng không tìm thấy thông tin trùng khớp.

Sự việc đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía CĐM. Hầu hết, mọi người đều bày tỏ sự nghi ngờ về thân phận của cô Yang và cho biết đây rất có thể là một cuộc hôn nhân sắp đặt theo hủ tục.

Jiang Shengnan, một tiểu thuyết gia nổi tiếng sống ở tỉnh Chiết Giang lân cận, đồng thời là đại biểu Quốc hội, cho biết trên tài khoản mạng xã hội hôm 31/1 rằng, bà đã kêu gọi điều tra kỹ càng vụ việc.

Nguồn: Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại