Người phụ nữ bị hắt dầu luyn vào sạp thịt: Mổ bán nốt 10 con lợn

T.Công |

Lợn rớt giá thê thảm, tiếc công tiếc của nên chị Xuyến mới bàn với em dâu mổ bán lợn để mong gỡ gạc chút ít.

Chị Đỗ Thị Xuyến (SN 1995, trú tại thôn 1, Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng) bày tỏ trên tờ Vietnamnet, chị đã bán tôm, cá ở chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) từ 3 - 4 năm nay, chứ không phải thường xuyên bán thịt lợn.

Số lợn mổ bán ở chợ là lợn nuôi của gia đình.

Chị bảo nhà còn 10 con lợn nữa nên dự tính mổ bán hết số này thì chị sẽ quay lại bán tôm, cá như trước đây.

"Tôi chỉ muốn buôn bán kiếm miếng cơm, cũng chẳng có ý giành khách của quầy chị Hoa. Tôi đang chờ lời xin lỗi phía quầy thịt đã đổ chất bẩn lên phản thịt của tôi hôm qua", tờ Vietnamnet dẫn lời chị Xuyến.

Người phụ nữ này chia sẻ trên tờ Dân Việt, gia đình chị ở quê trước đó có nuôi 20 con lợn và đều đã đến lúc xuất bán, thế nhưng giá lợn lại rớt thê thảm. Tiếc công tiếc của nên chị Xuyến đã cùng với người em dâu tên Hòa mổ lợn đem ra chợ bán, mong gỡ gạc chút tiền.

Người phụ nữ bị hắt dầu luyn vào sạp thịt: Mổ bán nốt 10 con lợn - Ảnh 1.

Cảnh sạp thị của chị Xuyến bị hắt dầu luyn, chất thải lên. (Ảnh: Facebook)

Cũng theo nguồn trên, chị Xuyến bảo mong được đền tiền cho số thịt bị hắt dầu luyn trộn chất thải. Tin từ tờ VTC News cho hay, phản thịt của hai chị em chị Xuyến bị đổ dầu luyn có khối lượng gần 1 tạ, ước tính có giá 6 triệu đồng.

Người phụ nữ này chia sẻ, hai chị em sẽ bán thịt lợn đến hết ngày 13/5 thì cũng hết số lợn ở nhà. 

Sự việc đáng tiếc xảy ra với chị Xuyến vào sáng 11/5. Hai mẹ con bà V đã mang hỗn hợp dầu luyn trộn nước cống hắt lên cả sạp thịt lẫn người chị Xuyến. 

Nhà chức trách đang làm rõ sự việc.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại