*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Càng gần ngày lễ Halloween, nhiều món đồ chơi, trang trí được bày bán nhiều. Đặc biệt là những mặt hàng càng có hình thù kinh dị càng đắt tiền.
Là địa điểm mơ ước của nhiều tiểu thương buôn bán, nhưng hiện tại các khu đất vàng có giá cả tỷ đồng/m2 trong trung tâm Hà Nội vẫn “bất động” đìu hiu không có người thuê.
Từ Đông Du, Đông kinh nghĩa thục đến các phong trào chống thuế ở Trung Kỳ lần lượt nổ ra khắp cả nước.
Còn 2 tuần nữa là đến tết Trung thu, tại phố Hàng Mã đã tràn ngập các mặt hàng đồ chơi cho trẻ em. Năm nay các loại đồ chơi truyền thống, đồ chơi làm thủ công "made in Việt Nam" lên ngôi, chiếm đa số tại các cửa hàng.
Thời tiết vào ngày Giáng sinh trên cả nước khá đẹp nên lượng người đổ ra đường đi chơi rất đông khiến nhiều nơi tắc nghẽn.
2 đối tượng trực tiếp hắt luyn lên phản thị lợn của chị Xuyến tại chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã lĩnh án.
Sau vụ đổ chất thải phản thịt lợn ở chợ Lương Văn Can, Sở Nông nghiệp tỉnh Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị chức năng và các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bà con tiểu thương kinh doanh thực phẩm an toàn tại chợ.
Lợn rớt giá thê thảm, tiếc công tiếc của nên chị Xuyến mới bàn với em dâu mổ bán lợn để mong gỡ gạc chút ít.
Rất đông người tại chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) sáng nay tìm tới quầy thịt của chị Xuyến, người bị đổ dầu luyn và phân lên phản thịt, mua giúp chị.
Cho rằng chị Xuyến mang thịt lợn từ quê ra bán với giá thấp hơn giá chợ, hai người ở chợ Lương Văn Can (Hải Phòng) đã hắt xô dầu luyn trộn chất thải lên người và phản thịt.
Hôm nay, lực lượng chức năng tiếp tục cưỡng chế những công trình lấn chiếm vỉa hè ở phố trung tâm quận Đống Đa (Hà Nội).
Trong cơn nóng giận, cô gái đã quyết định nhảy lên nóc capo, đập cửa, chửi bới liên hồi... ngay giữa phố cổ Hà Nội.
Tâm điểm