Người phụ nữ 30 tuổi kể chuyện thương bố mẹ, tiết lộ chi tiết khó tin khiến dân mạng phẫn nộ

Trình Ca |

Bày tỏ rằng mình thương yêu bố mẹ vô cùng nhưng hành động của cô con gái suốt nhiều năm lại gây tranh cãi.

"Mình vừa từ bến xe chở đống vật phẩm này về và như mọi lần vừa mở vừa lau nước mắt, nước mắt của nhớ nhà, thương mẹ. Mẹ mình năm nay cũng hơn 60 tuổi rồi, mình ở quê sau 4 năm trời học chưa giúp được gì cho mẹ thì đã đi lấy chồng, mà lại lấy chồng xa cách nhà tận 600km.

Mình có công việc làm ổn định và chồng mình cũng vậy gia đình nói chung đủ sống không thiếu thốn gì.

Vậy mà thế này đây, 5 năm rồi các bạn ạ. Nào thịt, nào chuối, nào măng, nào rau, nào trứng, nào hành nào tỏi, su su, cải bắp... Tưởng chừng như ở quê có gì thì bà gom bà chất vào thùng hết luôn ấy.

Bao nhiêu lần bảo là: "Mẹ ơi, mẹ đừng gửi nữa, con trên này không thiếu thứ gì" nhưng bà lại quát: "Đồ ăn thành phố toàn độc hại ăn vào mà chết à?".

Rồi lấy lý do đó, cứ thế đầu tháng: "Con ơi, mai ra bến xe lấy nhé".

Có lần xe quen ở quê không biết làm sao mà đến ngày đó nghỉ mất ( ở quê ít xe lắm ) tưởng phen này bà bó tay rồi, ai dè bà thuê anh xe ôm mang đồ chạy và bến xe trung tâm cách nhà 50km để gửi bằng được lên cho mình.

Không biết bà nghĩ gì nữa, kiểu như sợ gia đình mình trên này không có thức ăn hay ăn phải đồ nhiểm độc gì ấy.

Con gái 30 tuổi 2 mặt con rồi mà để mẹ hơn 60 tuổi mắt mờ đạp chiếc cọc cạch từ thời bao cấp (mẹ mình không đi được xe máy) rồi đứng bên đường chờ xe để gửi con gái hỏi có xót, có quặn lòng không.

Buồn lắm, con cái, công việc, rồi ông chồng gia trưởng nữa thế là 3 năm rồi mình chưa được về thăm bố mẹ (nhà chỉ có 2 bố mẹ và mình).

Lần nào gửi đồ gọi điện cho con gái cũng thút tha thút thít khóc vì nhớ con gái. Lớn rồi nhiều thứ thật là khổ".

Người phụ nữ 30 tuổi kể chuyện thương bố mẹ, tiết lộ chi tiết khó tin khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh 1.
Người phụ nữ 30 tuổi kể chuyện thương bố mẹ, tiết lộ chi tiết khó tin khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh 2.

Người phụ nữ khoe về những món đồ mẹ gửi từ quê lên.

Đây là chia sẻ của một dân mạng về những hộp đồ ăn mẹ gửi từ quê ra. Bình thường, những gia đình ở quê hay gửi đồ ăn tươi sống, an toàn cho con đi học, đi làm xa nhà.

Ở đây, người phụ nữ này đã 30 tuổi, lấy chồng và có đến hai con những vẫn nhận được đãi ngộ đó.

Chị kể về sự thương mẹ, xót xa mẹ già hơn 60 tuổi đạp xe cọc cạch để gửi hàng cho con. Tuy nhiên, câu tiết lộ sau cuối "ba năm rồi mình chưa về thăm bố mẹ" khiến dân mạng tức giận.

Nhà chỉ có hai bố mẹ và một cô con gái song con lấy chồng đã ba năm mà chẳng thể thu xếp nổi công việc, gia đình về thăm. Nghe mà thấy con quá vô tâm.

Người phụ nữ 30 tuổi kể chuyện thương bố mẹ, tiết lộ chi tiết khó tin khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh 3.

Bà mẹ này gửi nhiều thực phẩm cho con gái.

"Nói cho lắm, kể cho nhiều cảm động này kia xong ba năm rồi chưa về thăm bố mẹ đẻ. Chồng có cấm thì hỏi lại: "Ai sinh ra tôi?". Về thăm bố mẹ mà còn cấm thì chồng kiểu đó báu bở gì, đọc xong bực cả mình, con với cái", một dân mạng bức xúc.

"Nhà không thiếu gì mà 3 năm không về thăm bố mẹ trong khi bố mẹ chỉ có một đứa con. Tình cảm cũng dư dả quá nên mới không nhớ nhung, lo lắng gì cho bố mẹ, mặc bố mẹ nhớ con lần nào gọi cũng khóc. Không nói ra đỡ bị chửi, nói ra rồi đúng là làm trò cười cho thiên hạ thôi", dân mạng khác bình luận.

"Chẳng có ai thương bố mẹ, cuộc sống đủ đầy mà đi biền biệt ba năm không về hết. Người ở nước ngoài còn về được huống chi là ở Việt Nam đây thôi. Con cái như thế này mà dám nói thương mẹ à, bực mình ghê", dân mạng khác lên tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại