*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cơ quan chức năng xác định trong 8 trường hợp tiếp xúc gần tiểu thương nhiễm SARS-CoV-2 thì có 4 người nhiễm bệnh.
Cha đẻ của cốc bia này là họa sĩ Lê Huy Văn. Chiếc cốc thuỷ tinh vại có màu xanh xanh, trăng trắng, đục ngầu rất đặc trưng, dù đơn giản nhưng lại có sức sống mãnh liệt, không thể thay thế.
Ngày nay, công nghệ hiện đại xuất hiện đồng nghĩa với nhu cầu của xã hội thay đổi, chuyển qua các sản phẩm thay thế như pin sạc, pin ngoại khiến mức độ ưa chuộng cho pin Con Thỏ không còn mạnh mẽ như trước. Tuy nhiên, bất ngờ là việc pin Con Thỏ vẫn không đánh mất thị trường của mình, vẫn sống tốt trong hơn 60 năm qua.
Tiệm tạp hoá của cụ bà Bùi Thị Tâm (88 tuổi, ở Hà Nội) đã nhuốm màu thời gian nhưng đó là nơi để bao thế hệ nhớ về một thời ký ức tuổi thơ.
Phía sau những bức ảnh mùa lúa chín trên vùng cao yên bình và tĩnh lặng, ai ngờ đâu lại xuất hiện hình ảnh hậu trường gây sốc với hàng trăm thợ ảnh đứng kín cả một khu ruộng bậc thang.
Nhu cầu mua bánh Trung thu cúng Rằm tháng 7 tăng, khiến cho nhiều cửa hàng bán bánh truyền thống đón lượng khách đông hơn so với đầu tuần vừa rồi, rất đông khách phải xếp hàng chờ mua.
Giá siêu rẻ so với thời giá bây giờ, nhưng một chiếc bánh mì kiểu bao cấp trên phố Tô Tịch vẫn có đầy đủ nhân pate, thịt quay, xúc xích đỏ, ruốc bông cùng nước sốt ớt dầu. Sự “bảo thủ” của một món ăn mang hương vị cũ hơn 40 năm vẫn không đổi thay ấy lại khiến nhiều người thương nhớ.
Người thì bảo chiếc quạt cổ lạ lùng này mát hơn điều hòa, nhưng có người quả quyết rằng đã được trải nghiệm tận mắt, không thấy nó mát mà lại còn nguy hiểm.
"Khi hóa trị đến mũi thứ 6, tôi sụp đổ hoàn toàn, hóa trị xong tôi phải mua tảng đá lạnh to như viên gạch để trên đầu nóng cho bớt nóng...", nghệ sĩ Hoàng Cúc kể.
Có người bảo “Hà Nội hết bao cấp từ lâu rồi, nhưng ở Quốc Hương vẫn còn bao cấp” khi thấy dòng người nườm nượp xếp hàng đợi mua giò chả, bánh chưng ở phố Huế mỗi dịp Tết. Đằng sau sự xếp hàng ấy là cả một câu chuyện văn hóa đầy thú vị.
Để chống chọi với cơn “bão giá” khi thịt lợn đắt hơn cả giá thịt bò Mỹ, nhiều gia đình ở Thủ đô rủ nhau đụng lợn giống như thời bao cấp, tránh thâm hụt chi tiêu, bởi giá thực phẩm tăng mà thu nhập lại không tăng.
Phó thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa cảnh báo giá thịt lợn tăng chóng mặt thời gian qua có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của đảng Cộng sản Trung Quốc và phá vỡ ổn định kinh tế nước này.