Người phụ nữ 23 tuổi đã bị "nguyền" 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc

Nhân Mã |

Cuộc đời của Thu Hoài nếu gói gọn trong khuôn khổ một bài báo chắc sẽ hơi ngắn vì chắc phải cả cuốn phim may ra mới đủ.

Tự nhìn lại biết bao nhiêu câu chuyện, liệu có phải phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi trong bất cứ cuộc giao dịch nào, kể cả hôn nhân? Lấy chồng cứ tưởng là sẽ hạnh phúc nhưng nào ngờ mọi thứ tan biến trong tầm tay và đẩy con người ta tới một ngã ba.

Ở nơi giao nhau đó, cách nhanh nhất chỉ có là đặt đôi chân vào con ngõ nào đó rồi mặc sức đi, nếu dẫn tới ngõ cụt thì quay đầu lại còn nếu là đường thông thì coi như cuộc đời đã nở hoa.

Hôn nhân là một cuộc giao dịch. Điều đó hoàn toàn không sai bởi vì trước khi về chung một nhà, người ta đã có bước bàn thảo, chuẩn bị rồi mới tiến hành. Nếu sống được bên nhau tới trọn đời thì giao dịch thành công, còn nếu không thì cũng như cái lệnh ngân hàng, hủy khi có vấn đề và làm lại lần 2.

Chỉ có điều, cái cây ATM vẫn sẽ nuốt chiếc thẻ của chủ cũ, còn với hôn nhân, ta phải tìm một người mới thì mới tiếp tục giao dịch được.

Nguyễn Thu Hoài, một người phụ nữ năm nay đã xấp xỉ 40 và có khuôn mặt tròn đầy phúc hậu. Nhìn cô người ta không thể đoán lệch tuổi bởi những vết sẹo nơi tâm hồn còn in hằn rõ lên ánh mắt xa xăm dù khuôn miệng lúc nào cũng tươi cười.

Phải, Thu Hoài đã qua 3 đời chồng, nhưng nếu ai gặp lần đầu mà đoán Hoài 40 tuổi thì cô vẫn vui lòng lắm, vì dù sao như thế cũng còn trẻ chán.

3 đời chồng của Thu Hoài đều có những câu chuyện để kể, để làm bài học cho khối cô chưa chồng còn đang mộng tưởng về hôn nhân. 3 lần đi qua những chuyến đò buồn hơn một nửa, vui chỉ vài phần của Thu Hoài đã tôi rèn cô thành một người phụ nữ thực sự bản lĩnh, dám đương đầu với số phận và tự kiểm soát cuộc đời mình một cách xuất sắc.

Với Hoài, cuộc sống giờ đây chỉ làm những gì mình thích, chẳng phải câu nệ đến bất cứ ai và hơn hết là sống cho bản thân, chìm vào đam mê của những chỗi ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 1.

Lời phán 3 đời chồng năm 23 tuổi và biến cố hôn nhân bởi hai chữ "yêu – không yêu"

Thu Hoài là con út trong gia đình nhà giáo có 5 chị em gái. Các chị của Hoài ai cũng có cuộc sống an yên nhưng riêng Hoài thì cứ mãi lận đận với chuyện tình duyên nửa vời của mình. Hoài kể, năm 23 tuổi có ông thầy cúng đến nhà, nhìn mặt cô chưa biết gì đã phán: "Cô này không cẩn thận kiểu gì cũng 2, thậm chí là 3 đời chồng đấy".

Hoài khi ấy chưa biết gì, còn cãi lại sao chú lại nói cháu thế mà không ngờ rằng, cuộc đời xô đẩy, số phận của cô lại đúng như thế thật.

"Cuộc hôn nhân đầu tiên mình và chồng yêu nhau khi còn đang học đại học, từ năm thứ nhất cho đến hết năm thứ 4.

Đến khi ra trường đi làm cũng chưa định cưới nhưng gia đình mình lại muốn cho hai đứa ra nước ngoài làm ăn nên mới tổ chức. Tuy nhiên cưới xong khoảng 6 tháng trong lúc chờ đi mình mới nhận ra một số thứ, rằng anh chồng chỉ thích hưởng thụ, an nhàn trong khi vợ thì lao động cật lực".

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 2.

Từ năm 23 tuổi, Thu Hoài đã bị ông thầy phán cho 3 đời chồng.

Việc phải làm vất vả không là gì với Hoài vì từ khi còn ít tuổi cô đã rất tháo vát. Lúc đi học, Hoài vừa làm kế toán cho công ty tư nhân, lại vừa mở quán cà phê nên kiếm được rất khá. Tuy nhiên anh chồng đầu tiên lại hoàn toàn ngược với cô.

Từ ngày yêu nhau tới lúc về chung một nhà chưa bao giờ anh đi làm bất cứ công việc gì mà toàn là Hoài tự kiếm tiền rồi 2 đứa tiêu chung.

"Anh ấy là người tốt bụng, thông minh, luôn nhẹ nhàng và chưa bao giờ cáu gắt với vợ. Tuy nhiên anh ấy lại lười lao động và chỉ để một mình mình gánh vác kinh tế thôi. Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ sau chỉ chưa đầy 1 năm chung sống.

Rất may khi ấy có bố mình động viên tinh thần, ông tuy là nhà giáo nhưng tư tưởng lại rất cởi mở, ông khuyên con gái rằng nếu cảm thấy quá bí bách và không thể tiếp tục thì có thể dừng lại, thiên hạ đàm tiếu có thể 1 năm, 2 năm rồi chán nhưng con phải sống cả một đời, hãy vững vàng và dũng cảm lên.

Chính ông đã khiến mình nhận ra cuộc sống này là của mình, chỉ nên làm những gì mình muốn, còn nếu không thì thôi. Kể cả cho đến sau này chơi với ai mình cũng đều nói quan điểm này trước với họ để tránh mất lòng".

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 3.

Là người giỏi làm kinh tế nhưng Thu Hoài không ngờ chồng mình lại ỷ vào đó và không chịu lao động.

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 4.

Sau khi ly hôn, Thu Hoài ra nước ngoài sống. Cô cũng trải qua vài mối tình nhưng đều không đi đến hôn nhân được. Khi về nước, Hoài có tình cờ gặp lại anh bạn cùng quê và có tình cảm quý mến. Lúc ấy Hoài xác định là bản thân chưa yêu anh nhưng vì đã 29 tuổi và muốn ổn định, có con nên cô quyết định đi bước nữa.

Thu Hoài lên xe hoa lần 2, sinh được 1 cô con gái nhưng biến cố lại xảy đến. Mang tiếng là vợ chồng nhưng Hoài và chồng cũ sống với nhau gần như chỉ giống 2 người bạn, không có cảm giác giới tính, không có sự sẻ chia.

Thêm nữa, anh chồng hai này lại cũng có giống anh đầu tiên ở một điểm là để chị gánh vác hết việc nhà.

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 5.

Sự nhầm lẫn giữa tình cảm yêu mến và yêu đương đã đẩy Hoài vào ngõ cụt hôn nhân thêm lần nữa.

"Sinh con được 5 ngày từ viện về mình phải trèo ra ngoài cửa sổ để buộc dây phơi quần áo. Mọi thứ hỏng hóc trong nhà đều chỉ có một tay mình sửa chữa, anh ấy không bao giờ động tay vào việc gì.

Nghe thì chắc mọi người lại nghĩ tới anh chồng cũ, nhưng anh này có hơn ở một điểm, đó là anh ấy rất thích kiếm tiền. Tuy nhiên may mắn lại chưa bao giờ mỉm cười với anh, mở hết công ty này đến công ty nọ nhưng rồi cũng thất bại. Bọn mình nợ cả tiền tỉ nên cuộc sống nặng nề lắm.

Mình nhận ra hôn nhân có vấn đề nhưng không biết bộc lộ nó thế nào nên cứ u uất tới mức trầm cảm. Ai cũng biết, bình thường mình là con người cực kỳ vui tươi, thích trang hoàng nhà cửa nhưng từ khi có con, mình ủ dột tới mức không muốn làm gì, đi làm về trên giường bừa ra các thứ nhưng mình cũng chỉ vén nhẹ một góc trống để ngả lưng chứ không thiết gì dọn dẹp.

Thử nghĩ xem, một người phụ nữ chán đến mức không muốn làm việc nhà thì từ trong tâm thức của họ đã sầu não đến mức nào.

Anh chị người thân ai cũng khuyên mình nên buông bỏ nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mình dùng dằng tới tận gần 4 năm. Trong suốt quãng thời gian ấy mình vẫn sống nhất mực và chưa từng tơ tưởng đến ai khác.

Lúc thông báo ly hôn, bố chồng còn hỏi hay con có bồ vì không ai nghĩ kết cục của bọn mình lại như vậy. Chia tay rồi, chồng cũ và mình vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Anh ấy giờ cũng có vợ con riêng rồi, vợ anh ấy thậm chí còn là nhân viên cũ từng làm trong công ty của mình nữa".

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 6.

Hãy chia sẻ gánh nặng với chồng chứ đừng giữ chỉ riêng mình.

Vậy là thêm một lần lỡ đò, Thu Hoài lại độc thân nhưng lần này cô không sống một mình mà có thêm một em bé. Cuộc sống đã đẩy cô về lại đúng vạch xuất phát ban đầu với vô số vết thương trong lòng. Khi nhìn lại, Hoài luôn thắc mắc chẳng hiểu vì sao lúc ấy lại nhận lời lấy chồng 2, chẳng biết sao cô lại ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần anh ấy là người tốt, đối tốt với nhau thì sẽ là vợ chồng được.

Câu hỏi này bây giờ trả lời thì chỉ còn biết đổ lỗi cho sự thiếu tỉnh táo và cái tâm lý phái yếu luôn cần một chỗ dựa. Nhưng chia tay cũng chưa hẳn là buồn, mà một cánh cửa mới lại mở ra với Thu Hoài.

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 7.

Cánh cửa mới mở ra với Thu Hoài khiến cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn.

Bí quyết "cưa trai" khiến gã đàn ông phòng 1008 đổ gục

Tự nhận mình là một phụ nữ cá tính và ga lăng, Thu Hoài còn kể rằng chơi với các bạn nữ thậm chí còn được gọi là "anh" vì quá chiều các bạn.

Và cũng bởi tính cách mạnh mẽ này mà đến lần thứ 3 này, Hoài quyết định phải tự mình giành lấy hạnh phúc chứ không để nó trở thành mối sầu não thêm lần nào nữa.

Anh chồng thứ 3 là bạn hàng xóm của gia đình chị gái Hoài. Lúc cô mới ly hôn, anh chị có nhiều lần ngỏ ý muốn giới thiệu anh ấy cho Hoài nhưng đều bị cô gạt đi vì suy nghĩ: "Bây giờ làm gì còn đàn ông tử tế tồn tại nữa".

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 8.

Hoài đã không còn tin vào đàn ông và hôn nhân sau 2 lần đổ vỡ.

Anh ấy tên là M. ở phòng số 1008 cạnh căn chung cư của nhà anh chị. Dù biết em gái không thích nhưng anh chị của Hoài vẫn đưa ra thông tin như vậy.

Hoài biết tính chị của mình, chị điềm đạm chứ không bốc đồng cho nên một khi chị đã nói ra là kiểu gì cũng phải có cái lý của chị. Hoài bắt đầu để ý anh chàng 1008 từ đó và "lên kế hoạch" thử tán chàng xem sao.

Có một số công việc mà Hoài có thể liên hệ được với anh nên biết được ngoài những đặc điểm là chu đáo với vợ con thì anh còn rất cá tính.

Trong khi anh chỉ đi chiếc xe máy cà tàng thì lại dám chi tới cả trăm triệu để mua chiếc máy ảnh chỉ để chơi chơi. Thêm nữa M. cũng lại hay mua hoa, cây cối để trang hoàng nhà cửa. "Anh chàng này được đấy. Sống là phải có đam mê như vậy", Hoài nghĩ.

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 9.
Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 10.

M. cũng mới ly hôn vợ nên có lẽ cú sốc hôn nhân khiến anh vẫn đang giữ khoảng cách với phụ nữ. Nhưng Thu Hoài bắt đầu tìm hiểu và đã bị cuốn hút bởi sự thú vị và hài hước nơi anh.

Sau này khi đã thân quen rồi M. mới thú nhận rằng khi mới gặp đã biết Hoài có ý định tán tỉnh nhưng vẫn nói với cô rằng em đi tìm người khác đi, anh chỉ thích sống một mình, sau này già anh sẽ vào trại dưỡng lão.

Sau một thời gian anh ấy cũng có vẻ hứng thú với Hoài nhưng công cuộc "cưa trai" ấy lại bị đứng quãng đột ngột vì anh nhầm tưởng có thể quay lại với vợ cũ. Thu Hoài đã tìm gặp vợ cũ của M. thì nhận được câu trả lời rằng: "Chắc chắn anh ấy phải yêu em thì em mới tìm gặp chị".

Sau câu nói này, Hoài biết được rằng đã tìm được đúng chân ái của cuộc đời mình, một người đàn ông điềm đạm, không hay trò chuyện nhưng lại khiến cho đối phương luôn tò mò và muốn gắn bó.

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 11.

Hoài thực sự bị thu hút bởi anh M. và quyết tâm phải chiếm được trái tim của anh ấy.

"Mình đã rất buồn vì tưởng như không thể tiến xa hơn với M. nhưng may sao nhờ ông trời run rủi thế nào bọn mình lại kết nối lại được với nhau. Và như hai tâm hồn đã hòa hợp từ bao giờ, bọn mình quyết định tiến tới hôn nhân.

Có thể khởi nguồn của việc này là tính hiếu thắng của mình nhưng sau khi đi qua đổ vỡ, mình đã hiểu thế nào là tình yêu thực sự. Anh ấy như thể át vía được mình khi 6 năm sống bên nhau, có thêm một em bé gái nữa rồi mà lúc nào cũng thấy háo hức như ngày đầu hết cả.

Bọn mình hợp nhau về mọi thứ, từ công việc tới ăn chơi du lịch. Dù gặp nhau hơi muộn nhưng mình nghĩ rằng chắc cũng phải trải qua đủ những kiếp nạn kia thì cái duyên này nó mới ý nghĩa và sâu sắc với mình đến như vậy".

Người ta vẫn nói quá tam ba bận, mà nó đúng với Hoài thật khi phải đến lần lên xe hoa thứ 3 cô mới có được hạnh phúc đích thực. Dù đắng cay đã trăm bề nhưng công bằng mà nói ông trời như thế cũng vẫn ưu ái Hoài quá mức vì đã cho cô một tình yêu đúng nghĩa, điều mà khối người ngoài kia cho tới lúc mắt nhắm tay xuôi cũng không có được.

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 12.

Hoài cuối cùng cũng sống trong hôn nhân đúng nghĩa, tức là có cả tình yêu và sự sẻ chia.

"Cuộc sống này ngắn lắm nên mình phải sống theo những gì mình cảm nhận. Là phụ nữ thì chúng mình cứ học hành làm việc giỏi giang, độc lập về tài chính nhưng tuyệt đối đừng bao giờ cố gồng mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Hãy chia sẻ khi còn có người lắng nghe. Đặc biệt, với những cô gái chưa chồng nhé, nếu không muốn rơi vào hoàn cảnh như mình thì hãy tỉnh táo nhận diện được đối phương, xác định được tình cảm của bản thân, phân biệt rõ ràng giữa yêu mến và yêu đương. Thêm nữa cũng đừng vội gạt đi lời giới thiệu nào mà hãy bình tĩnh ngồi lại và phân tích thông tin.

Bước cuối cùng là nếu một khi đã thích thì đừng nề hà điều gì cả, hãy tự tay hành động và mang hạnh phúc về với con tim mình, đừng để cho nó tự héo khô đi chỉ vì cái tôi hay sự ngại ngùng. Điều đó là không đáng".

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 13.
Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 14.

Người đàn bà thành công trên thương trường và người mẹ rèn con mình, con chồng đứa nào cũng ngoan

Người phụ nữ nào đi bước nữa mà chẳng vướng chuyện con anh con tôi con chúng ta.

Nhưng vấn đề này với Hoài thì cô giải quyết đơn giản lắm. Hoài kể từ lúc 2 người bắt đầu quen nhau thì đã cho các con đi chơi chung và "gạ" chúng rằng: "Thôi bây giờ không gọi cô, các con gọi là mẹ đi, để bố mẹ đi đâu đỡ phải giải thích cho người ta. Con gái mẹ cũng thế, gọi là bố nhé".

Cứ tưởng là sẽ khó lắm nhưng chỉ sau vài lần nhầm nhọt, bọn trẻ đã gọi bố gọi mẹ ngọt đứ đừ. Có lẽ chính tình cảm yêu thương chân thành đã khiến cho cái miệng không thể nào không theo. Vậy là một gia đình được hợp lại từ những tổ ấm tan vỡ lại thành ra đẹp theo một cách rất riêng.

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 15.

Thu Hoài cũng có cách tiếp cận riêng của mình với các con của chồng và đã rất thành công.

Hơn 30 năm đầu tiên của cuộc đời, Thu Hoài đã quá đau khổ vì chuyện chồng con thì tới những năm gần đây, cô mới thực sự được sống là mình. Hoài trở thành bà chủ của một công ty chuyên sản xuất bảng viết do chính một tay cô xây dựng lên.

Chính uy tín và sự mạnh mẽ trong cô đã giúp cho sự nghiệp của Hoài được thăng hoa như vậy.

Xuất phát điểm ban đầu của Hoài chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng sau khi tạo được các mối quan hệ và đủ chín chắn trong nghề thì đã đứng ra làm riêng. Sự chủ động về kinh tế này đã giúp cho cuộc sống của Hoài tốt đẹp hơn rất nhiều. Chồng của Hoài là một kỹ sư công nghệ thông tin cũng đã giúp cô vun vén rất nhiều.

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 16.

Bà chủ Thu Hoài bây giờ sống rất tự tại và thoải mái.

"Những năm tháng vất vả nhất cuối cùng cũng qua rồi. Thời gian đầu chưa biết nguồn hàng và có đối tác thì chạy long đong khắp nơi. Nhờ trời mọi thứ đã đi vào ổn định và tự hoạt động. Cả năm nay chắc mình cũng không lên công ty thường xuyên mà chỉ thỉnh thoảng ghé qua kiểm tra thôi.

Có được điều này chắc là mình phải nói lời cảm ơn người chồng hiện tại. Anh ấy chu đáo và rất tử tế, luôn tạo điều kiện cho mình làm những việc mình thích. Đoạn 15 năm từ những năm tuổi 20 cho đến khi trưởng thành, mình ngu thật là ngu khi nghĩ mình cứ tháo vát, giỏi giang, mạnh mẽ và bản lĩnh thì chắc chắn mình sẽ hạnh phúc!

Cho đến khi mình bắt đầu cảm thấy mỏi mệt vì vừa phải là trụ cột kinh tế lại vừa phải sửa điện nước, quét nhà, nấu cơm, cho con bú, thì mình không muốn đời mình cứ tiếp tục như vậy nữa.

Đến tận bây giờ mình mới được nếm cảm giác sung sướng và thư thái, khi buổi sáng nằm ườn ra chưa dậy, chồng với con gái nhỏ đã lanh lảnh khắp nhà chuẩn bị đi học mẫu giáo. Những đứa lớn hơn thì tự để chuông báo thức, dậy gấp chăn gọn gàng, tự xuống xe trường đón".

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 17.

Cuộc sống viên mãn với Hoài bây giờ khiến cô quá hạnh phúc.

Đấy, cuộc sống của Hoài bây giờ tuy đơn giản nhưng lại hạnh phúc đến như vậy. Người phụ nữ ấy đã từng mỗi ngày góp một chút nỗi buồn đến nỗi thành khối u trong người nhưng đến lúc cần thay đổi thì đã thật mạnh mẽ để tự đứng lên.

Bởi hạnh phúc phải do chính mình xây đắp chứ chẳng thể phụ thuộc vào ai. Với Hoài, thiên hạ có gièm pha cũng chỉ được mấy chốc, chỉ có chính cô đối diện với cuộc đời cô mãi mãi mà thôi.

Viết một cái tạm kết, Thu Hoài năm nay 40 tuổi theo chứng minh thư nhưng tuổi thật chỉ khoảng 26. Và dù đã mắc chứng mất ngủ tới gần 10 năm nay nhưng con người Hoài lúc nào cũng dư năng lượng để truyền đi nhiệt huyết cho bất cứ ai ngồi đối diện.

Hoài hiện tại có 4 con, 2 con gái cô tự sinh, 2 con trai riêng của chồng và tất cả đều yêu mẹ, thích ăn món mẹ nấu. Hoài có một ông chồng yêu chiều cô hết mực, một công ty có vài chục công nhân nguyện gắn bó cả đời.

Hoài cũng có nhiều thời gian để đi cà phê với bạn bè và tháng nào không đi du lịch thì tháng đó y như rằng lại ốm. Thử hỏi, cuộc đời như vậy thì sao mà hững hờ được, phải sống thật nhiệt thành và thương yêu thôi chứ.

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 18.
Người phụ nữ 23 tuổi đã bị nguyền 3 đời chồng, lớn hơn chút phải tam bận mặc áo cưới gian truân mới có được gia đình hạnh phúc - Ảnh 19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại