“Người mẹ” của hàng trăm bé mèo

Nguyệt Minh |

Hạnh phúc của chị Huỳnh Thị Như Quyên giờ đây là được nhìn thấy những con mèo tưởng như sẽ kết thúc cuộc đời ở lò mổ được tiếp tục sống, quấn quýt mỗi khi thấy chị xuất hiện.

Chị Huỳnh Thị Như Quyên bên chú mèo được cứu về từ lò mổ

Chị Huỳnh Thị Như Quyên bên chú mèo được cứu về từ lò mổ

Bán hủ tiếu, lấy tiền đi chuộc chó mèo

Thời gian qua, mảnh đất rộng ở một huyện ngoại thành của TPHCM đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm con mèo, chó. Đây chính là nơi được chị Huỳnh Thị Như Quyên (45 tuổi) bỏ tiền thuê để làm nơi trú ngụ cho "tụi nhỏ". Hầu hết số mèo, chó ở đây đều được chuộc về từ lò mổ, số ít còn lại là bị bỏ rơi. "Lúc đầu khi mới chuộc từ lò mổ về có nhiều bé rất khó, luôn phòng thủ, có bé thì bỏ ăn nhiều ngày nên mình phải mất một thời gian, thường là vài tuần, các bé mới dần quen", chị Quyên chia sẻ.

Nói về cơ duyên đến với công việc này, chị Quyên kể, gia đình nhà chồng vốn rất yêu động vật, con gái lớn của chị rất "cuồng" mèo. Trong một lần lùng sục các lò mổ tìm thú cưng bị mất, tận mắt thấy những chú chó, mèo bị bắt nhốt trong lồng, chị không sao cầm được nước mắt và quyết định bỏ tiền túi để chuộc về. "Lúc đó, thấy các bé bị nhốt nằm trong lồng tôi thấy rất thương, rồi mình bỏ tiền ra chuộc. Nhiều bé sau đó cũng được chủ liên hệ để đón về", chị kể.

“Người mẹ” của hàng trăm bé mèo - Ảnh 1.

Hạnh phúc của chị Huỳnh Thị Như Quyên giờ đây là được nhìn thấy những con mèo tưởng như sẽ kết thúc cuộc đời ở lò mổ được tiếp tục sống, quấn quýt mỗi khi thấy chị xuất hiện.

Công việc chính của chị Quyên là bán hủ tiếu và 6 năm nay, chị dùng nguồn thu từ công việc này để chăm lo cho "tụi nhỏ". Chị còn nhận được sự hỗ trợ từ chồng - anh Vũ Xuân Thái Sơn. Chị kể, thời gian đầu, chị thường lén lấy tiền chồng đưa để đi chuộc chó, mèo. "Là người thương động vật rất nhiều nhưng lúc đầu anh cũng phản ứng, số lượng nhiều khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Nhưng sau đó, anh dành thời gian để chăm sóc, giờ lại trở thành người hỗ trợ tích cực cho tôi", chị Quyên nói.

Lan tỏa tình yêu động vật

Do công việc chăm sóc chó, mèo khá vất vả nên chị Quyên nhận thêm sự hỗ trợ từ các bạn tình nguyện viên. Lê Văn Tùng (ngụ quận 12, TPHCM) cho biết, đã biết công việc ý nghĩa của chị Quyên từ nhiều năm trước và thời gian qua đã quyết định hỗ trợ chị trong việc chăm sóc khi có thời gian rảnh.

“Người mẹ” của hàng trăm bé mèo - Ảnh 2.

Theo chị Quyên, suốt những năm gắn bó với "tụi nhỏ", chị không chỉ bị nhiều người xem là "gàn dở" mà còn bị nói là lợi dụng động vật để trục lợi.

Theo chị Quyên, suốt những năm gắn bó với "tụi nhỏ", chị không chỉ bị nhiều người xem là "gàn dở" mà còn bị nói là lợi dụng động vật để trục lợi. Thời gian đầu, những lời nói đó thực sự khiến chị buồn, nhiều lúc chán nản muốn bỏ cuộc nhưng sau đó chị đã dần gạt bỏ được. "Thật sự có những lúc tôi nghĩ mình không thể vượt qua được. Rất may trên hành trình của tôi còn có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, nếu không có họ thì không thể nào làm được", chị Quyên chia sẻ.

Nếu như trước đây, chị Quyên còn có nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình, cuối tuần có thể cùng chồng con đi mua sắm, ngồi uống cà phê thì giờ đây chị luôn bận rộn với "tụi nhỏ". Kể cả vào những ngày lễ hay ngày Tết, chị luôn có mặt để chăm sóc với mong muốn giúp cho cuộc sống của những vật nuôi tốt hơn.

"Thực sự tôi vẫn chưa hài lòng với những gì mình đã làm. Hiện tại, tôi chỉ là cứu các bé thoát khỏi lò mổ thôi chứ chưa chăm sóc các bé một cách tốt nhất được vì số lượng quá nhiều. Tôi hy vọng trong tương lai, các bạn trẻ sẽ yêu thương các bé nhiều hơn và làm được nhiều hơn những gì tôi đã làm. Tôi cũng hy vọng những gì mình đã và đang làm sẽ góp phần lan tỏa tình yêu động vật", chị Huỳnh Thị Như Quyên tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại