Người lạ mặt đến đặt vấn đề "rút lại đơn" với chị vá xe bị tạt axit ở Sài Gòn

Thành Công (TH) |

Sau khi cố ý "khoe tiền", người phụ nữ lạ mặt đặt vấn đề rút đơn quanh vụ việc chị Loan gửi đơn nhờ cơ quan chức năng tìm thủ phạm đã tạt axit mình.

Chị Vũ Thị Loan (38 tuổi, quê Hưng Yên, ngụ tại phường 13, quận Tân Bình, TP HCM) là người phụ nữ vá xe đã bị kẻ lạt mặt tạt axit vào người gây thương tích 18%.

Sự việc xảy ra từ ngày 21/9/2013, công an quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "cố ý gây thương tích" để điều tra, truy bắt thủ phạm, thế nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả vì chưa tìm ra manh mối thủ phạm.

"Ngày 21/9/2013, tôi đang vá xe cho khách, bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy tới, tạt cả ca nước vào người tôi. Lúc đó tôi thấy toàn thân đau rát, chỉ biết gào thét lên. Hai thanh niên lạ mặt phóng xe bỏ chạy, chồng tôi cùng một số người đưa tôi đi cấp cứu tại bệnh viện", chị Loan từng kể lại sự việc như vậy trên Báo Trí Thức Trẻ.

Trong diễn biến mới nhất của sự việc, báo giới trong nước cho hay, đầu tháng 11/2016, đã xuất hiện 1 người phụ nữ lạ mặt tìm đến gặp vợ chồng chị Loan và trong câu chuyện không đầu không cuối có đặt vấn đề để chị Loan "rút đơn".

Người lạ mặt đến đặt vấn đề rút lại đơn với chị vá xe bị tạt axit ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Chị Loan chịu di chứng nặng nề sau khi bị tạt axit. Ảnh: Lâm Phương/Trí Thức Trẻ

Theo đó, khi chị Loan đang vá xe cho khách, người phụ nữ là mặt đột nhiên đến bên cạnh, cố ý "khoe" xấp tiến với nhiều tờ mệnh giá 500 nghìn đồng trong bịch đồ mà người này cầm theo.

Sau một hồi hỏi han chị Loan, người phụ nữ "gợi ý" chị đến gặp người đã từng hăm dọa tạt axit chị để "đòi tiền" rồi rút đơn.

Đáng ngờ là người phụ nữ lạ mặt còn tự tay đưa cho chị Loan giấy, bút để viết vài dòng để rút đơn, nhưng vợ chồng chị cảnh giác và không viết. Trước khi rời đi, người lạ mặt còn nói sẽ quay lại.

Người lạ mặt đến đặt vấn đề rút lại đơn với chị vá xe bị tạt axit ở Sài Gòn - Ảnh 2.

3 năm qua, chị phải nuôi tóc dài để che kín vết thương từ axit. Ảnh: Afamily

Sau khi xảy ra vụ tạt axit đau lòng năm 2013, cuộc sống của gia đình chị Vũ Thị Loan vốn đã khốn khó nên càng éo le hơn.

Chị Loan cùng chống và anh Phạm Quang Tân, cùng cậu con trai Phạm Quang Tiến (sinh năm 2001) dắt díu nhau từ Hưng Yên vào Sài Gòn bám trụ với nghề sữa chữa, bơm vá xe.

Anh Tiến bị liệt 1 tay. Từ khi chị bị tạt axit sức khỏe giảm sút hẳn, gánh nặng lại đè lên vai người đàn ông của gia đình.

Còn bản thân chị, từ chỗ là lao động chính của gia đình, đến chỗ sức khỏe giảm sút. Khi mới bị tạt axit, chị đã có lần tìm đến cái chết để giải thoát cho mính.

Người lạ mặt đến đặt vấn đề rút lại đơn với chị vá xe bị tạt axit ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Chị đã chịu những cơn đau dai dẳng do di chứng của axit. Ảnh: Kênh 14

Tình đến nay, chị Vũ Thị Loan đã trải qua 7 lần phẫu thuật, lấy phần da chỗ này ghép vào chỗ khác. Hiện di chứng để lại trên người chị vẫn rất nặng nề. Chị vừa phải mưu sinh hàng ngày, vừa phải vật lộn với những cơn đau đớn hành hạ thể xác. Hễ ra khỏi nhà là chị mang khẩu trang, mặc quần áo dài che kín mít cơ thể để nhiều người bớt sợ...

Cho đến tận bây giờ, vợ chồng người phụ nữ vá xe này vẫn không thể lý giải được tại sao lại có người tàn độc tạt axit mình. Họ vẫn đau đáu mong mỏi cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để trả lại công bằng cho chị...

Thế nhưng, tháng 4/2016, thông tin trên tờ Vietnamnet, chị Loan buồn rầu nói: "Cách đây gần 1 tháng, tôi cùng chồng đến công an quận Tân Bình hỏi thông tin về vụ án tạt a xít. Tại đây, người thụ lý hồ sơ nói, sự việc đã bị tạm ngưng do thời gian quá lâu".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại