*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết, sức khoẻ của bé gái T.P.H. đang dần bình phục và cháu đã gọi anh là bố.
"Người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh dự định sử dụng số tiền còn lại có trong tài khoản ủng hộ một số trường học – nơi anh Mạnh đã từng theo học.
Sau thời gian ngắn bị mất nick Facebook cá nhân, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã dùng số điện thoại đăng ký lấy lại.
Pha Lê mong mọi người có cái nhìn khách quan về việc làm của Nguyễn Ngọc Mạnh.
Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng chỉ không cho phép các trường hợp cư dân hàn lưới mắt cáo, chuồng cọp cố định, kiểu chuồng cọp như các khu chung cư cũ.
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh cho rằng việc mình lao ra cứu cháu bé 3 tuổi là việc bình thường và "nếu không phải em thì cũng sẽ có người khác..."
Thiết kế ban công chung cư không đúng quy chuẩn, sự tắc trách của phụ huynh, khiến nhiều trẻ nhỏ rơi tự do dẫn đến kết cục đau lòng. Một số chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm để phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng này.
Hiện nay ở nhiều nhà chung cư, sự an toàn đối với trẻ nhỏ rất đáng lo ngại, cần có sự quan tâm hơn nữa của cơ quan quản lý, chủ đầu tư... Nhưng ngay bây giờ, cha mẹ hãy tự bảo vệ con em bằng cách lường trước những hiểm họa có thể xảy ra.
Khi tiếp xúc với anh Nguyễn Ngọc Mạnh (người đón bé gái rơi xuống từ tầng 12), em bé gái tạo ra trọng lượng bao nhiêu là câu hỏi đang xôn xao trên các diễn đàn mạng.
Sau khi làm người hùng, anh Mạnh trở về nhà, nơi có vợ và 2 đứa con gái nhỏ. Điều đầu tiên anh làm, đó là lao vào ôm 2 đứa con và bật khóc.
Nhiều người dân sống tại toà chung cư nơi bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 xuống đất vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.