Người hùng Bồ Đào Nha và cuộc hôn nhân cổ tích sau lời xúi: Yêu là phải cưới ngay

An Thanh |

Được kết hôn với mối tình đầu, lúc nào cũng nói lời yêu thương với vợ con, cuộc hôn nhân của Bruno Fernandes thật sự viên mãn.

Trong trận đấu ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022 diễn ra vào 2h sáng ngày 29/11, Bồ Đào Nha đã chiến thắng trước Uruguay với tỉ số 2-0. Chủ nhân của cả 2 bàn thắng đó chính là Bruno Fernandes.

Với 2 pha làm bàn "đáng giá", anh đã chính thức kéo Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng, tiến vào vòng 1/8 World Cup chỉ sau 2 lượt trận.

Chàng cầu thủ cưới luôn mối tình đầu

Bruno Fernandes sinh năm 1994, hiện đang thi đấu cho Manchester United. Anh kết hôn vào năm 2015 với cô bạn gái quen từ hồi 16 tuổi Ana Pinho. Câu chuyện tình yêu cổ tích của cặp đôi đã từng nhận về không ít lời xuýt xoa bởi vì nó thật sự rất đẹp, rất yên bình và hiện tại vô cùng viên mãn.

Được biết, cả hai vợ chồng cùng sinh năm 1994 và học cùng lớp phổ thông. Trong lớp Ana là một cô nàng có nhan sắc nổi bật và chẳng biết từ lúc nào, Bruno đã bắt đầu yêu thầm cô. Anh quyết định "cầm cưa" bằng việc kiếm cớ hỏi bài tập để có thể trò chuyện nhiều hơn với nàng.

Người hùng Bồ Đào Nha và cuộc hôn nhân cổ tích sau lời xúi: Yêu là phải cưới ngay - Ảnh 1.

Bruno đã giúp Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng World Cup 2022

Tuy vậy, Ana thì chẳng có vẻ gì là hứng thú với Bruno cả. Thậm chí khi nhận được lời tỏ tình, cô còn không đồng ý mà thẳng thừng từ chối.

Sự quyết liệt của cô bạn bằng tuổi khiến Bruno đã từng có ý định buông xuôi vì chán nản và cho rằng cả hai thật sự không hợp nhau.

Mãi đến sau này, khi Bruno đã thành cầu thủ chuyên nghiệp và thi đấu cho Novara (Italia), anh mới có cơ hội với cô nàng. Khi bay từ Ý về Bồ Đào Nha để tỏ tình trong kỳ nghỉ mùa Đông, anh đã có được cái gật đầu từ Ana sau lời tỏ tình chân thành. Từ đó, câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp bắt đầu được viết.

Bruno và cả Ana đều là mối tình đầu của nhau. Họ đồng hành từ những ngày đầu lập nghiệp cho đến sau này khi Bruno đã thành công, nổi tiếng toàn thế giới.

Người hùng Bồ Đào Nha và cuộc hôn nhân cổ tích sau lời xúi: Yêu là phải cưới ngay - Ảnh 2.

Cặp đôi quen nhau từ năm 16 tuổi

Sau này, anh chuyển qua thi đấu cho Udinese vào năm 2013 và có ngỏ ý muốn Ana đi cùng. Cô bạn gái đã quyết định dừng đại học, xuất ngoại cùng bạn trai để sang Ý.

Trong thời gian thi đấu cho CLB này tại Serie A, nhiều lần Bruno mất tập trung khiến cho HLV Andrea Stramaccioni rất chú ý và tìm hiểu nguyên nhân. Hóa ra, anh chàng này lúc nào cũng có hình bóng cô bạn gái trong tâm trí, ám ảnh về tình yêu đến mức đôi lúc xao nhãng cả chuyện thi đấu. Và bản thân Bruno cũng luôn băn khoăn về chuyện kết hôn. Bởi vậy, ông nói thẳng với Bruno: "Nếu cậu yêu cô ấy thì phải cưới nhanh lên".

Sự thúc giục đó đã khiến Bruno cưới sớm khi chỉ mới 21 tuổi. Năm 2015, anh quyết định rước nàng về dinh.

Người hùng Bồ Đào Nha và cuộc hôn nhân cổ tích sau lời xúi: Yêu là phải cưới ngay - Ảnh 3.
Người hùng Bồ Đào Nha và cuộc hôn nhân cổ tích sau lời xúi: Yêu là phải cưới ngay - Ảnh 4.

Bruno và Ana kết hôn khi mới 21 tuổi

Trong buổi lễ đính hôn, chàng cầu thủ trẻ đã run rẩy và hồi hộp đến mức đánh rơi cả chiếc nhẫn khiến cho nhiều người phải bật cười. Những bức ảnh hôn lễ được chia sẻ, Bruno lúc nào cũng rất vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ, cưới được cô vợ anh yêu từ những ngày còn đi học là "chiến thắng" lớn đối với cuộc đời Bruno Fernandes.

Cuộc hôn nhân viên mãn

Sau khi kết hôn, Bruno thi đấu ngày một thăng hoa hơn. Anh chơi rất hay trong màu áo Udinese và Sampdoria trước khi quay về Bồ Đào Nha trong màu áo Sporting CP.

Đến tháng 1/2017, Ana hạ sinh cô con gái đầu lòng Matilde cho chồng. Sang tháng 9/2020, họ hạnh phúc chào đón thêm cậu con trai Goncalo.

Cuộc hôn nhân của Bruno Fernandes hạnh phúc và vô cùng viên mãn. Ana là người đứng phía sau, làm hậu phương vững chắc để chồng chinh chiến trên các đấu trường. Bản thân Ana cũng không như nhiều WAGs khác thích khoe hàng hiệu hay đăng tải những tấm hình sexy. Trên trang cá nhân của mình, gần như các tấm ảnh của cô đều liên quan đến gia đình.

Người hùng Bồ Đào Nha và cuộc hôn nhân cổ tích sau lời xúi: Yêu là phải cưới ngay - Ảnh 5.

Cô cũng khá kín tiếng về cuộc sống cá nhân và không bao giờ chia sẻ về chuyện riêng tư trên báo giới.

Trong những tấm hình cô đăng tải, Bruno rất hay bình luận. Như trong tấm ảnh mới nhất khi cô khoe ảnh dạo phố cùng con, Bruno đã vội vàng bình luận ngay: "Anh là người đàn ông may mắn".

Có vẻ như chàng tiền vệ sinh năm 1994 cảm thấy quá hạnh phúc khi có vợ đẹp, con ngoan và sự nghiệp đang lên từng ngày.

Người hùng Bồ Đào Nha và cuộc hôn nhân cổ tích sau lời xúi: Yêu là phải cưới ngay - Ảnh 6.
Người hùng Bồ Đào Nha và cuộc hôn nhân cổ tích sau lời xúi: Yêu là phải cưới ngay - Ảnh 7.

Bruno có cuộc hôn nhân rất viên mãn

Trong các trận đấu, Ana thường đưa các con đến để xem Bruno thi đấu. Khi được phóng viên hỏi về chuyện chia sẻ thành công với ai, Bruno không ngần ngại trả lời: "Gia đình. Trong mọi trận đấu, gia đình đều theo dõi tôi trên khán đài".

Chừng đó cũng hiểu sự trân trọng của cầu thủ 28 tuổi dành cho gia đình của mình lớn đến thế nào.

Khi chuyển đến Manchester United, Bruno đã chọn số áo 18. Theo tiết lộ thì đó chính là ngày sinh của Ana (18/4/1994).

Nguồn: Daily Express, The Sun


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại