Người đàn ông "trừng phạt" con gái vì trộm cắp, nhưng bị gia đình phản đối

Thanh Bình |
Người đàn ông "trừng phạt" con gái vì trộm cắp, nhưng bị gia đình phản đối
Người đàn ông "trừng phạt" con gái vì trộm cắp, nhưng bị gia đình phản đối

Một người dùng trên mạng xã hội Reddit quyết định trừng phạt con gái vì trộm cắp, nhưng không nhận được sự đồng tình từ gia đình.

Cụ thể, người dùng Reddit ConfusedCitizen703 đã chia sẻ câu chuyện về việc đứa con gái 16 tuổi đã lấy trộm một món đồ trang sức mà anh ta định tặng người vợ thứ hai nhân ngày sinh nhật. Người đàn ông quyết định “trừng phạt” cô gái vì tội ăn cắp, nhưng những người thân đều đứng về phía cô gái, điều này khiến anh ta tranh cãi rất nhiều.

Tác giả của bài đăng cho biết, anh đã mua một món đồ trang sức cho vợ với giá 350 USD và sẽ tặng nó trong một bữa tiệc nhân ngày sinh nhật. Nhưng trước đó, người đàn ông quyết định cho các con của mình xem - cô con gái 16 tuổi của cuộc hôn nhân trước và người con riêng 11 tuổi.

Người đàn ông trừng phạt con gái vì trộm cắp, nhưng bị gia đình phản đối - Ảnh 1.

Người đàn ông ‘trừng phạt’ con gái vì trộm cắp, nhưng bị gia đình phản đối. (Ảnh: Unsplash)

“Con gái lớn của tôi rất thích món quà. Con bé thích trang sức và phụ kiện. Con bé yêu cầu tôi cho thử chiếc vòng này. Sau đó, bắt đầu xin tôi để mua nó. Tôi trả lời rằng tôi không thể mua một chiếc khác ngay bây giờ và hứa sẽ tặng con bé một chiếc vòng tốt hơn vào dịp đặc biệt”, người đàn ông kể lại.

Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật vợ, người đàn ông đi vào phòng nơi để đồ trang sức, thì không thể tìm thấy một món quà. Người con trai nói với anh ta rằng, chị gái đã đánh cắp chiếc vòng tay và sẽ chỉ trả lại sau khi bữa tiệc kết thúc. Người đàn ông đã cố gắng gọi cho cô con gái lớn, nhưng cô không trả lời.

“Tôi đã phải nói chuyện với vợ về điều gì đã xảy ra với chiếc vòng tay và cô ấy trả lời rằng cô bé có thể giữ đồ trang sức bên mình nếu muốn”, người đàn ông chia sẻ.

Khi cô gái trở về nhà, người cha bắt đầu mắng mỏ vì đã đặt anh vào tình huống khó xử. Người đàn ông yêu cầu cô trả lại món quà ngay lập tức và nói rằng cô sẽ bị “trừng phạt”. Nhưng hành động của người đàn ông bất ngờ bị vợ can ngăn.

“Vợ tôi yêu cầu tôi hủy bỏ hình phạt, vì chiếc vòng đã được trả lại, nhưng tôi từ chối. Khi đó chú của con gái tôi biết chuyện xảy ra, ông ấy gọi cho tôi và nói tôi nên mua cho con gái tất cả những thứ mà mua cho vợ. Tôi hỏi liệu ông ấy có làm như vậy không, đáp lại ông ấy gọi tôi là thô lỗ và cúp máy”, người dùng Reddit cho biết thêm.

Kết quả là người đàn ông đã cãi nhau với gia đình vì phản đối quyết định của mình.

Sau khi giải bày hết tâm sự về chuyện của gia đình, người đàn ông hỏi cộng động mạng rằng họ nghĩ gì về quyết định “trừng phạt” cô con gái.

Hầu hết các bình luận viên đều ủng hộ tác giả của bài đăng. Theo cộng đồng mạng, “hành vi của cô gái là hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Một số người dùng cảm thấy rằng cô ấy đáng phải nhận hình phạt.

“Thành thật mà nói, tôi nghĩ một hình phạt thích đáng cho cô gái là không mua cho cô ấy một chiếc vòng tay vào ngày sinh nhật sắp tới. Cô ấy 16 tuổi, đủ lớn để biết rằng mình không nên ăn cắp”, một người dùng đề lại bình luận.

“Để cô ấy giữ chiếc vòng chỉ cho thấy cô ấy có thể lấy bất cứ thứ gì mình muốn. Nếu cô ấy cố gắng làm điều tương tự ngoài xã hội, cô ấy sẽ phải ngồi tù”, một bình luận khác trên mạng xã hội.

theo Infonet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên