Người đàn ông trộm dây chuyền vàng để có tiền mua vé về quê

Đinh Kim |

Sự việc xảy ra tại cửa hàng vàng Mee Tung (tỉnh Nakhon Sawan, Thái Lan) vào ngày 4/3. Hôm đó, người đàn ông tên Fon Pasit (38 tuổi) vào cửa hàng với khuôn mặt lo lắng cùng cử chỉ bất thường khiến nhân viên không khỏi nghi ngờ.

Anh ta xem một sợi dây chuyền ở quầy trưng bày, tiếp đó cầm trang sức này bỏ chạy ra ngoài mà không trả tiền. Tuy nhiên, vì đã chú ý quan sát từ đầu, nhân viên cửa hàng nhanh chóng xông ra và đá mạnh vào chân Fon Pasit khi anh ta mới bỏ chạy được một đoạn. Fon Pasit lập tức ngã xuống, nhiều người sau đó cùng xông vào đè anh ta xuống đất để bắt giữ.

Người đàn ông trộm dây chuyền vàng để có tiền mua vé về quê - Ảnh 1.

Người đàn ông hỏi xem sợi dây chuyền rồi bỏ chạy mà không trả tiền.


"Người đàn ông có thái độ khả nghi. Ông ta đã đi ra đi vào khu vực cửa hàng vàng tới vài lần trước khi tới quầy trưng bày. Ông ta nói dối rằng đã hỏi người vợ đứng ở ngoài về việc muốn mua trang sức như thế nào. Ông ấy nói có 30.000 baht và tôi đã cho ông ấy xem vài mẫu dây chuyền phù hợp với khoản tiền sẵn có. Cuối cùng, ông ta bỏ chạy cùng sợi dây chuyền vàng, nhưng may là chúng tôi đã bắt được người này", nữ nhân viên cửa hàng Mee Tung kể lại.

Làm việc với cảnh sát, Fon Pasit khai dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể tìm được việc. Anh ta muốn về Nong Khai vì nhớ con nhưng không có tiền nên đã nảy ra ý định đến cửa hàng vàng cướp dây chuyền, rồi bán đi lấy tiền mua vé xe về quê với gia đình.

Fon Pasit cho biết bản thân đã đi bộ 7km từ ga tàu đến trung tâm thương mại nơi cửa hàng vàng hoạt động. Người đàn ông cầu xin cảnh sát bỏ qua nhưng Trung tá Kanwara Chaengsawang khẳng định hành động của anh ta vẫn sẽ bị buộc tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại