Người đàn ông sống sót cuối cùng của một bộ lạc

Ngọc Ánh |

Một người đàn ông ở Amazon đã sống một mình trong suốt 22 năm và được gọi là “người đàn ông cô độc nhất hành tinh”.

Người đàn ông này đã sống 1 mình ở Amazon trong suốt 22 năm sau khi phần còn lại của bộ tộc ông bị tàn sát.

Khi chúng tôi đi qua khu rừng rậm rạp, sự tĩnh lặng đã bị phá vỡ bởi tiếng leng keng của những con dao găm mà người đàn ông mang theo cũng như âm thanh ầm ĩ của loài khỉ khi thấy có người lạ.

Đó là năm 2002, chúng tôi có cuộc thám hiểm kéo dài 3 tháng tại Thung lũng Javari ở phía tây nam Brazil, một nơi tập trung nhiều nhất của các bộ lạc không bị cô lập và bị cô lập trên thế giới. 

Nhiệm vụ của chúng tôi là thu thập thông tin về một bộ lạc bí ẩn chỉ được biết đến với tên gọi Flecheiros, hoặc "People of the Arrow".

Người đàn ông sống sót cuối cùng của một bộ lạc - Ảnh 1.

Khi chúng tôi xuống tàu để bắt đầu chuyến đi thám hiểm trên đất liền, chúng tôi đã bước vào một thế giới im lặng của hoàng hôn vĩnh cửu, nơi chỉ có một phần nhỏ ánh sáng mặt trời đang xuyên qua từng kẽ lá. Tuy nhiên chúng tôi đã nhận thấy một vài dấu hiệu cho thấy chúng tôi đang xâm nhập vào không gian sống của một ai đó.

Chúng tôi phát hiện ra 1 chỗ ở tồi tàn, 1 vài cái chậu dính đầy đất cùng 1 chiếc lồng giam nhốt những con thú nhỏ. Sau đó chúng tôi phát hiện ra những dấu chân người, một dấu hiệu cho thấy người của bộ tộc Flecheiros đang sống ngay gần đây.

Thủ lĩnh chuyến thám hiểm, Sydney Possuelo, ngay lập tức nhận ra những dấu hiệu bất thường này.

"Tôi nghe thấy ngôn ngữ của người rừng. Hãy lùi lại, đừng tiến xa hơn", thủ lĩnh của chúng tôi cảnh báo.

Chúng tôi tuân theo lời cảnh báo và thay đổi hướng đi ngay lập tức. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ đơn thuần là việc thu thập thông tin, chúng tôi không hề cố tiếp cận những bộ lạc bí ẩn. 

Tuy nhiên trong những ngày tiếp theo, chúng tôi có cảm giác bị theo dõi liên tục bởi một sự hiện diện vô hình.

Người đàn ông sống sót cuối cùng của một bộ lạc - Ảnh 3.

Điều kinh hoàng đã xảy ra khi camera của chúng tôi thu lại được cảnh 1 người đàn ông bỗng vụt qua khu rừng. Qua điều tra, chúng tôi nhận ra đây là người sống sót duy nhất của bộ lạc Flecheiros trên thế giới.

Người đàn ông sống sót cuối cùng của một bộ lạc - Ảnh 4.

Khu vực này đã bị phong tỏa bởi cơ quan địa phương Brazil vài năm trước đây, nhằm mục đích bảo vệ người đàn ông khỏi nông dân và những người khai thác khu rừng. Chính quyền cho rằng đây là những nhóm người liên quan tới việc tàn sát bộ lạc Flecheiros. 

Sự kiện này đã trở thành cảm hứng trong 1 vài bộ phim mạo hiểm, kinh dị vào những năm thập niêm tám mươi và chín mươi.

Người đàn ông sống sót cuối cùng của một bộ lạc - Ảnh 5.

Sau sự cố đó, các quan chức đã quyết định rằng người đàn ông sẽ sống tốt hơn trong một môi trường anh ta đã quen thuộc. 

Tại khu rừng này, người đàn ông đã sinh tồn bằng cách săn bắn động vật hoang dã, thu thập trái cây và mật ong rừng. Bên cạnh đó, người đàn ông này cũng biết trồng trọt 1 vài khoảnh vườn nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại