Người đàn ông phẫn nộ tột cùng nhưng vẫn giữ lý trí làm 1 việc khi biết "bộ mặt" đồi bại của hàng xóm

Đinh Kim |

Người chồng tức giận tột độ khi biết chuyện vợ vừa gặp phải, lập tức làm một việc khiến kẻ xấu bị trừng phạt thích đáng.

Theo thông tin được đăng tải, đôi vợ chồng trẻ Tiểu Lưu (26 tuổi) và Đại Vĩ (28 tuổi) sinh sống ở một vùng quê thuộc tỉnh An Huy (Trung Quốc). Đã kết hôn được 2 năm, cặp đôi vẫn hạnh phúc như ngày đầu, có với nhau một em bé đáng yêu.

Vì muốn có cuộc sống tốt hơn, Đại Vĩ và Tiểu Lưu đã gửi con cho ông bà rồi lên thành phố Hợp Phì (An Huy) để làm việc. Đại Vĩ bán thịt nướng, trong khi Tiểu Lưu xin vào làm ở một xưởng may. Công việc của Đại Vĩ thường bận rộn tới đêm muộn nên thời gian về nhà của anh và vợ có chút chênh lệch.

Sau một thời gian, vợ chồng Đại Vĩ dần quen với cuộc sống xô bồ nơi thành phố và cả các hàng xóm xung quanh. Biết Tiểu Lưu thường xuyên ở nhà một mình vào buổi tối, hàng xóm họ Trương đã nảy ra ý định đáng sợ.

Trương mời Tiểu Lưu ăn tối cùng những người bạn của anh ta, trong đó có 1 người bạn nam họ Vương và anh trai của Trương. Tiểu Lưu nghĩ đơn giản rằng hàng xóm tụ tập ăn uống với nhau là chuyện bình thường nên đã để họ cùng ăn cơm trong nhà mình. Cô uống khá nhiều rượu do không thể từ chối lời mời của hàng xóm.

Khoảng 23h hôm đó, anh trai của Trương đi về trước, trong nhà chỉ còn Trương, Vương và Tiểu Lưu đang say rượu. Lúc này, Trương và Vương nảy ra ý định xâm hại Tiểu Lưu. Trong mơ hồ, Tiểu Lưu biết mình bị xâm hại nhưng không còn sức chống trả vì quá say.

Vương và Trương sau đó đã kéo Tiểu Lưu về nhà mình để tiếp tục giở trò đồi bại. Về nhà vào 5h hôm sau, Đại Vĩ hoảng hốt phát hiện vợ đang gục khóc trên giường, đầu tóc bù xù, còn nhà cửa lộn xộn như bị trộm đột nhập.

Người đàn ông phẫn nộ tột cùng nhưng vẫn giữ lý trí làm 1 việc khi biết bộ mặt đồi bại của hàng xóm - Ảnh 2.

Người chồng tức giận trình báo cảnh sát khiến kẻ xấu bị trừng phạt thích đáng. Ảnh minh họa

Nghe vợ kể lại toàn bộ sự việc, Đại Vĩ lập tức "nổi cơn tam bành" nhưng không lao đến đánh nhau với Trương và Vương mà mang vật chứng đến trình báo cảnh sát. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Trương và Vương đều khoảng 40 tuổi, làm nghề hàn điện tại Hợp Phì. Làm việc với cơ quan điều tra, cả hai đã thú nhận hành vi phạm tội và bị trừng phạt thích đáng.

Trước đó, vụ việc tương tự đã xảy ra tại thành phố Lubuklinggau, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia nhưng người chồng không lý trí được như Đại Vĩ. Cụ thể, khoảng 22h ngày 28/3/2021, anh Yos Ariansyah đi làm về thì phát hiện vợ nằm trên giường trong tình trạng bất ổn, quần áo không chỉnh tề và liên tục khóc.

Biết chuyện vợ bị Dedi Irawan (34 tuổi) xâm hại, anh Yos lập tức đi tìm hàng xóm để xác nhận. Đang đi trên đường, anh nhìn thấy Dedi chạy xe máy ngang qua nên yêu cầu anh ta dừng lại nhưng Dedi phớt lờ và tiếp tục phóng xe đi.

Thấy vậy, anh Yos đã ném cây gỗ vào người Dedi khiến anh ta ngã xe. Hai người sau đó lao vào đánh nhau cho tới khi được người dân can ngăn, tuy nhiên Dedi lúc này đã bị anh Yos đâm dao vào bụng. Dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng Dedi không qua khỏi vì mất máu quá nhiều. Anh Yos bị bắt giữ với cáo buộc cố ý giết người, cuối cùng bị tòa tuyên án 8 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại