Người đàn ông mặc áo mưa, cầm theo xấp tiền giúp người về quê trên đèo Hải Vân: 'Bà con nhận một ít tấm lòng nhé'

Đình Thức |

"Bà con nhận một ít tấm lòng để mua xăng dọc đường nhé, bà con đi cẩn thận, cảm ơn bà con", người đàn ông mặc áo mưa đỏ, đội mưa, vừa liên tục phát tiền giúp người về quê vừa nói.

Anh Quang phát tiền hỗ trợ người dân về quê trên đỉnh đèo Hải Vân

Anh Quang phát tiền hỗ trợ người dân về quê trên đỉnh đèo Hải Vân

Những ngày qua, người lao động từ các tỉnh thành miền Nam tiếp tục ùn ùn về quê bằng xe máy trên tuyến Quốc lộ 1A. Tại Đà Nẵng, nhiều đoàn hoạt động thiện nguyện thường xuyên túc trực 24/24 ở đỉnh đèo Hải Vân (giáp ranh Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế) để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, sửa chữa xe máy, hỗ trợ xăng… cho bà con về quê.

Trong đêm 6/10, hàng trăm chiếc xe máy với hàng nghìn người tiếp tục vượt đèo Hải Vân để về quê. Khi đến đỉnh đèo Hải Vân, họ được mời dừng nghỉ chân với những suất cơm nóng, những chai nước đầy nghĩa tình.

Những cơn mưa nặng hạt do áp thấp nhiệt đới càng khiến hành trình về quê của người dân thêm khó khăn. Nhiều người không chuẩn bị áo ấm dừng xe rồi run lên vì rét. Những tình nguyên viên có mặt ở đỉnh đèo Hải Vân liên tục tiếp đón, động viên, hỗ trợ thêm áo, áo mưa để họ vơi bớt cái lạnh.

Người đàn ông mặc áo mưa, cầm theo xấp tiền giúp người về quê trên đèo Hải Vân: Bà con nhận một ít tấm lòng nhé - Ảnh 1.

Anh Quang phát tiền hỗ trợ người dân trên đường về quê.

Đặc biệt, trong số những người làm thiện nguyện, một người đàn ông mặc áo mưa đỏ, trên tay cầm theo xấp tiền đi đến từng chiếc xe phát tiền giúp người dân.

"Bà con nhận một ít tấm lòng để mua xăng dọc đường nhé, bà con đi cẩn thận, cảm ơn bà con", người đàn ông mặc áo mưa đỏ, đội mưa, vừa liên tục phát tiền giúp người dân đang trên đường về quê vừa nói.

Người đàn ông cho biết tên Huỳnh Kim Quang, nhân viên hiện trường Công ty TNHH Thương mại và giao nhận hàng hoá FDI (chi nhánh Đà Nẵng). 

Anh Quang cho hay việc phát tiền giúp người dân là quyết định từ ban lãnh đạo công ty. Số tiền trên do cán bộ nhân viên toàn công ty đóng góp tuỳ tâm và từ quỹ phúc lợi xã hội của công ty.

Người đàn ông mặc áo mưa, cầm theo xấp tiền giúp người về quê trên đèo Hải Vân: Bà con nhận một ít tấm lòng nhé - Ảnh 2.

Người dân cảm kích nhận tiền hỗ trợ từ anh Quang.

"Chứng kiến cảnh bà con vượt hơn 1.000 km về quê, đặc biệt là khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão đi vào bờ gây mưa to nên công ty quyết định phải làm một cái gì đó hỗ trợ người dân.

Chúng tôi trong sức của mình thì ngoài lương thực, nước uống hỗ trợ thêm 1 ít tiền mặt để bà con phòng thân", anh Quang nói.

Theo anh Quang, việc phát tiền giúp bà con bắt đầu từ chiều ngày 6/10 và sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Số tiền hỗ trợ bà con không nhiều, mỗi xe máy 100.000 đồng, xe có trẻ em 200.000 đồng.

"Số tiền tuy không nhiều nhưng hy vọng giúp được chút ít cho bà con trên con đường về quê đầy gian khó trong đại dịch.

Họ chủ yếu là công nhân như mình nên phải khó khăn lắm mới rời TP HCM để cùng cả gia đình về quê trên những chiếc xe máy nhỏ bé, cũ kỹ. Có những em bé chỉ chưa được một tuổi đã phải theo ba mẹ về quê, nhìn thấy mà nước mắt rơi", anh Quang chia sẻ.

Người đàn ông mặc áo mưa đỏ phát tiền giúp người dân trên đèo Hải Vân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại