Người đàn ông liên tục đi mua thuốc chống muỗi, hàng xóm sinh nghi mới phát giác bí mật động trời bên dưới sàn phòng tắm

CHI CHI |

Sau 1 tháng, tội ác giết vợ, chôn xác phi tang kinh hoàng mới bị phát giác do thói có tật giật mình của hung thủ.

Theo Tribun News đưa tin, một vụ án nghiêm trọng mới đây đã diễn ra tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Aceh, Indonesia thu hút sự chú ý của dư luận nước này.

Vào hồi cuối tháng 11, đầu tháng 12, một người đàn ông tên viết tắt là HH (49 tuổi) liên tục ngày nào cũng đi mua thuốc chống muỗi xịt phòng. Bên cạnh đó, ông còn mua long não, dầu sức với tần suất dày đặc ở một hiệu thuốc gần nhà. Vào một hôm, người bán thuốc, cũng là hàng xóm lâu năm của HH mới hỏi vì sao ông gần đây lại thường xuyên mua những sản phẩm này nhiều như vậy. Người đàn ông lảng tránh câu hỏi nhưng từ đó trở đi không quay lại mua hàng thêm lần nào nữa.

Dù thắc mắc nhưng người hàng xóm cũng không tò mò thêm về hành tung kỳ lạ của HH. Mãi đến 1 tháng sau, sự thật mới được tiết lộ gây chấn động cả vùng.

Ngày 14/12, người dân ở một ngôi làng tên Lam Hasan đã phát hiện ra một thi thể phụ nữ khỏa thân ở trong rừng. Trên người cô chỉ được quấn một chiếc áo mưa giấy, tay chân bị trói bằng dây thừng và đã phân hủy nghiêm trọng. Theo nhân chứng kể lại, hôm đó khi đi ngang qua, ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc nên thử vào xem thì phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng.

Người đàn ông liên tục đi mua thuốc chống muỗi, hàng xóm sinh nghi mới phát giác bí mật động trời bên dưới sàn phòng tắm - Ảnh 2.

Thi thể người phụ nữ xấu số bị chôn dưới sàn nhà gần 1 tháng rồi lại bị vứt ra bìa rừng

Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm, chính là HH, người sống ở làng bên. Thi thể người phụ nữ không ai khác chính là vợ của tên này. Vào ngày 18/11, giữa HH và vợ xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp chia tiền bán nhà. Hắn được cho là đã đập đầu vợ vào tường, giết hại cô trong lúc ẩu đả.

Để che giấu tội ác, HH đã làm hành động táng tận lương tâm là đào sàn nhà phòng tắm lên và chôn xác phi tang dưới đó. Tuy nhiên, dù thế nào hắn cũng không thể chôn xác một cách hoàn hảo và thi thể ngày càng tạo ra mùi hôi thối. HH vì thế đi mua thuốc chống muỗi về xịt để làm át mùi, đồng thời sức long não và dầu gió lên người để che bớt mùi khó chịu.

Người đàn ông liên tục đi mua thuốc chống muỗi, hàng xóm sinh nghi mới phát giác bí mật động trời bên dưới sàn phòng tắm - Ảnh 3.

Nghi phạm HH (đeo mặt nạ) đã khai nhận tội ác của mình trước cảnh sát

Người phụ nữ xấu số đã bị chôn dưới sàn nhà phòng tắm 24 ngày trời. Đến ngày người bán thuốc mở lời thắc mắc, HH có tật giật mình nên mới quyết định đào sàn nhà lên một lần nữa, quấn xác vợ vào một tấm chăn dày rồi chở xe máy đem ra bìa rừng vứt. Hắn không thể ngờ là thi thể của vợ bị phát giác ngay sau đó không lâu.

Trước mắt, HH đã thừa nhận hành vi tội ác của mình với cơ quan điều tra. Dự kiến tên này có thể phải đối mặt với bản án tối đa là chung thân cho tội giết người và giấu xác.

Nguồn: Tribun News

theo DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên