Người đàn ông chết thảm vì viên đạn bay lên từ ghế sau, danh tính thủ phạm khiến ai cũng bàng hoàng

Diệu Thúy |

Khi hiểu nguyên nhân vụ việc, dư luận vừa thấy đau xót lại vừa bất bình vì sự bất cẩn của nạn nhân.

Vào ngày 21/01/2023, cảnh sát Kansas, Mỹ nhận được tin báo về một vụ nổ súng gây thương vong trong một chiếc xe bán tải. Nạn nhân là Joseph Austin Smith, 30 tuổi, sống ở thành phố Wichita. Mặc dù nhân viên y tế đã có mặt để cấp cứu và hô hấp nhân tạo, anh Joseph vẫn không qua khỏi.

Người đàn ông chết thảm vì viên đạn bay lên từ ghế sau, danh tính thủ phạm khiến ai cũng bàng hoàng - Ảnh 1.

Joseph Austin Smith - người đàn ông tử vong trong sự cố thương tâm. Hình ảnh: New York Post

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy vết thương chí mạng được gây ra bởi một viên đạn bay lên từ sau lưng nạn nhân, cảnh sát cũng tìm thấy một khẩu súng trường ở ghế sau của chiếc xe bán tải. Qua quá trình điều tra, cảnh sát bất ngờ phát hiện cái chết này được gây ra bởi chính chú chó của Smith. Cụ thể một khẩu súng được để ở ghế sau và chú chó đã dẫm lên cò súng, nổ súng vào lưng và lấy đi tính mạng của chủ nhân.

Cảnh sát trưởng văn phòng Kansas khẳng định đây chỉ là một tai nạn và quyết định đóng hồ sơ vụ án. Sau đó, các đồng nghiệp của Smith tại quê hương đã tạo một trang web để tưởng nhớ đến nạn nhân như "một người tốt bụng, hài hước, thông minh và rất đáng yêu". Website này sau đó còn huy động được hơn 10.000 USD.

Vấn nạn kiểm soát súng tại Hoa Kỳ

Theo trang Washington Post, vụ nổ súng ngày 21/1 này không phải là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến vật nuôi và súng. Nhiều người trên khắp Hoa Kỳ đã bị thương hoặc tử vong khi để thú cưng chơi đùa với súng đạn.

Người đàn ông chết thảm vì viên đạn bay lên từ ghế sau, danh tính thủ phạm khiến ai cũng bàng hoàng - Ảnh 2.

Joseph cùng chú chó của mình. Hình ảnh: Washington Post

Năm 2004, một con chó chăn cừu ở Florida đã vô tình dẫm vào cò súng, bắn vào cổ tay một người đàn ông. 

Vào năm 2015, một con chó săn Labrador tên là Trigger đã vô tình bắn vào chân một phụ nữ ở Indiana. Theo trang Guardian, khẩu súng ngắn đã nạp đạn của người phụ nữ đã bị bỏ lại trên mặt đất mà không có chốt an toàn, khiến cô ấy bị bắn ở cự ly gần và phải điều trị thương tật ở bàn chân, ngón chân.

Ngoài ra, năm 2018, một chú chó Pit bull-Labrador tên là Balew đã vô tình bắn vào chân chủ nhân khi cả hai đang chơi đùa trong ngôi nhà ở Iowa. Anh Remme, chủ nhân của Balew, cho biết chú chó đã tỏ ra vô cùng ân hận sau sự việc này. Cũng vào năm này, một chú chó lai Rottweiler nặng 120 pound tên Charlie mắc chân vào cò súng và bắn bị thương chủ nhân của mình khi đang lái xe.

Người đàn ông chết thảm vì viên đạn bay lên từ ghế sau, danh tính thủ phạm khiến ai cũng bàng hoàng - Ảnh 4.

Chốt an toàn của súng. Hình minh họa: Internet

Theo dữ liệu mới nhất của trung tâm nghiên cứu Pew, hơn 500 người tại Hoa Kỳ đã bị giết không chủ ý bằng súng vào năm 2020. Các giao dịch mua bán súng đã tăng lên mức kỷ lục trong những năm xảy ra đại dịch 2020 và 2021, với hơn 43 triệu khẩu súng ước tính được mua bán tại quốc gia này. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại