Người đàn ông bốc hàng trăm con ong nhét vào trong áo để thu mật, tự tin tuyên bố miễn nhiễm với nọc ong

Nam Thanh |

Được biết anh Dalal không phải ngẫu nhiên mà có khả năng này. Ngược lại, anh đã từng bị tới 300 con ong đốt đến bất tỉnh, thế nhưng sau 15 năm kiên trì không bỏ việc, giờ đây anh đã trở nên "miễn nhiễm" với nọc ong.

Bạn đã có một ngày làm việc khó khăn nơi công sở? Bạn thường xuyên bị đồng nghiệp xấu tính châm chọc ở chỗ làm? 

Vậy, bạn hẳn sẽ cảm thấy công việc vẫn còn là nhẹ nhàng chán nếu đem so sánh với anh Suk Mahammad Dalal, tới từ Chandramonipur, miền Đông Bengal, Ấn Độ - khi mà công việc của anh thực sự là bị "châm chọc" theo nghĩa đen.

Anh Dalal, năm nay 31 tuổi, đã trở thành một người thu hoạch mật ong chuyên nghiệp trong khoảng 15 năm qua, nói rằng anh đã bị ong đốt nhiều tới nỗi cơ thể miễn nhiễm với nọc ong.

Người đàn ông nhồi hàng trăm con ong vào áo để thu hoạch mật ong.

Anh cũng nói rằng giờ đây các vết ong đốt không còn làm anh cảm thấy đau, mặc dù các vết đốt vẫn sưng nhẹ và ửng đỏ.

"Tôi chỉ cần uống một tách trà nóng là khỏi luôn", anh Dalal nói.

Người đàn ông bốc hàng trăm con ong nhét vào trong áo để thu mật, tự tin tuyên bố miễn nhiễm với nọc ong - Ảnh 2.

Anh Dalal sẽ nhét từng vốc ong đầy bàn tay và nhét vào trong áo trước khi tiến hành thu thập mật ong để rảnh tay.

Chán ngán với công việc lương thấp tại phòng mạch cách đây 15 năm, Dalal bỗng nhận ra cơ hội việc làm khi thấy rằng bác sĩ đang sử dụng một lượng lớn mật ong trong các loại thuốc mà ông kê cho bệnh nhân.

"Từ thời thơ ấu, tôi đã rất giỏi leo cây. Tôi cũng thấy những tổ ong rất lớn treo trên những cây to trong làng cũ của mình ở Bankura. Vì vậy, tôi trở về quê để làm nghê thu lượm mật ong", anh Dalal nói về cơ duyên nghề nghiệp này với mình.

Người đàn ông bốc hàng trăm con ong nhét vào trong áo để thu mật, tự tin tuyên bố miễn nhiễm với nọc ong - Ảnh 3.
Người đàn ông bốc hàng trăm con ong nhét vào trong áo để thu mật, tự tin tuyên bố miễn nhiễm với nọc ong - Ảnh 4.

Công việc này giờ đây là niềm vui thích của anh Dalal. Anh thậm chí còn chơi đùa với lũ ong và tránh làm chúng bị thương.

Anh cũng nói rằng vào những ngày đầu tiên, công việc này gây ra một sự đau đớn đến cùng cực do một lượng ong khổng lổ châm chích mỗi khi Dalal leo cây lấy mật. Anh thậm chí còn từng bị tới hơn 300 con ong đốt tới bất tỉnh.

Thế nhưng, sau khoảng 15 năm cần mẫn với nghề, giờ đây Dalal đã trở nên miễn nhiễm với nọc ong. Anh nói rằng, giờ đây công việc này thậm chí là niềm vui thích của bản thân; đồng thời anh cũng hết sức tránh gây thương tổn cho những sinh vật này.

Vậy còn bạn, liệu bạn có kiên trì và yêu nghề được như anh Dalal?

(Nguồn: DailyMail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại