Người dân mừng rỡ nhận hỗ trợ đợt 3: 'Chắt chiu, xoay xở để trụ lại Sài Gòn'

Lan Chi |

'Hơn 10 năm sống ở thành phố, tôi đã quen với nếp sống, nếp nghĩ của con người nơi đây. Số tiền trợ cấp này tôi sẽ dành làm vốn, xoay xở tiếp những ngày sắp tới', bà Lâm Thị Đá (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) nói.

Giấy mời nhận tiền hỗ trợ được phát cho từng nhóm khoảng 20 người để tránh tình trạng đông đúc.

Giấy mời nhận tiền hỗ trợ được phát cho từng nhóm khoảng 20 người để tránh tình trạng đông đúc.

Cứ mỗi tối, bà Lâm Thị Đá (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) lại vào YouTube để xem đoàn người xuôi về miền Tây. Không ít lần, bà đã xúc động trước cảnh mẹ bồng bế con, đôi vợ chồng chở nhau trên xe đạp, những đứa trẻ ngủ dưới nền đất...

Bà Đá quê Kiên Giang, lên TP.HCM lập nghiệp đã hơn 10 năm. Bà bán chè, chồng làm công nhân ở xưởng cơ khí. Mùa dịch cả gia đình thất nghiệp phải chật vật xoay xở, mượn tiền họ hàng dưới quê để có thể tiếp tục cuộc sống.

Lúc bà dương tính với SARS-CoV-2, đêm nào cũng mơ thấy quê hương. Trong cơn sốt hầm hập, những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu bà. Nhưng khi cả gia đình khỏi bệnh, bà vẫn quyết định chọn ở lại Sài Gòn.

Bà nói: "Bất kì ai gặp khó khăn, đều muốn quay trở lại quê nhà. Tuy nhiên, tôi nghĩ cả nhà vẫn còn có thể chắt chiu, xoay đầu này đầu kia để trụ lại. Hơn nữa, về quê sẽ tạo thêm gánh nặng về y tế cho tỉnh. Tôi rất thương những người về quê, họ không còn phương án nào khác để chọn lựa.

Hôm qua, tôi được tổ trưởng gọi đi nhận hỗ trợ đợt 3 mà vui lắm. Số tiền này tôi sẽ dành làm vốn để có thể tiếp tục buôn bán".

Người dân mừng rỡ nhận hỗ trợ đợt 3: Chắt chiu, xoay xở để trụ lại Sài Gòn - Ảnh 1.

Người dân phấn khởi ký nhận tiền hỗ trợ đợt 3

Từ đầu tháng 10, UBND quận Bình Tân đã triển khai phát gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân. Ông Phan Xuân Tám (Phó ban điều hành khu phố 7, phường An Lạc, quận Bình Tân) cho biết: "Gói hỗ trợ đợt 3 chúng tôi triển khai theo sự chỉ đạo của UBND TP.

Có trường hợp người dân từ địa phương khác, vướng dịch ở lại khu vực vẫn được hỗ trợ. Tuy nhiên, chúng tôi không hỗ trợ những trường hợp nhận giùm để đảm bảo sự công bằng cho mọi người.

Do tình hình dịch bệnh trên địa bàn căng thẳng, chúng tôi chỉ phát giấy mời cho khoảng vài chục người trong một buổi làm việc để đảm bảo giãn cách".

Người dân mừng rỡ nhận hỗ trợ đợt 3: Chắt chiu, xoay xở để trụ lại Sài Gòn - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng trước văn phòng khu phố 7, phường An Lạc, quận Bình Tân để nhận hỗ trợ đợt 3

Người dân mừng rỡ nhận hỗ trợ đợt 3: Chắt chiu, xoay xở để trụ lại Sài Gòn - Ảnh 3.

Bé gái thuộc khu phố 7, phường An Lạc, quận Bình Tân đi nhận hỗ trợ đợt 3 cùng mẹ

Chị Bảo Châu (quê Tiền Giang) cho biết: "Tôi làm nghề đưa đón học sinh, ông xã chạy xe công nghệ. Từ dịch đến giờ hai vợ chồng đều thất nghiệp, chúng tôi phải vay mượn, rồi nhận hỗ trợ gói an sinh xã hội từ ủy ban phường.

Trong giai đoạn này, ai cũng khó khăn. Chồng tôi sau khi chăm sóc mẹ cũng đã bị nhiễm Covid-19 và đang cách ly. Gia đình tôi ở lại Sài Gòn, vì không biết về quê sẽ có thể làm gì để sống, với lại ở lâu cũng quen rồi. Chiều 5/10, tôi nhận được giấy mời thì sáng hôm sau đã được phát tiền. Số tiền này sẽ trang trải được phần nào cuộc sống trong thời gian sắp tới của ba mẹ con".

Theo chia sẻ của ông Tám, địa bàn khu phố 7 thuộc "vùng đỏ". Trong đợt dịch vừa qua, khu vực đã có 24 người mất vì Covid-19, nhiều bệnh nhân F0 đang được cách ly, điều trị. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, số ca mắc đã giảm đáng kể.

Sau dịch bệnh, cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, địa phương đã nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ để kịp thời giúp đỡ bà con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại