Người anh rể trong vụ án đầu độc trà sữa: Khi chấm dứt, Trang xin cái áo làm kỷ niệm, không ngờ bị cáo làm vậy

Minh Huyền |

Trong thời gian quan hệ yêu đương với anh rể, do thấy anh rể yêu thương chăm sóc vợ nên Trang ghen. Ban đầu, bị cáo định tự tử nhưng nảy sinh mua trà sữa để đầu độc chị họ.

Ngày 17/7, TAND tỉnh Thái Bình mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang (26 tuổi) về tội giết người.

Trang là bị cáo trong vụ án yêu anh rể, đầu độc chị họ bằng trà sữa khiến một người thiệt mạng, từng gây chấn động dư luận vào tháng 12/2019.

Trong phiên xét xử sáng nay, anh Q. (người anh rể có quan hệ ngoại tình với Trang) cũng có mặt tại tòa và lần đầu lên tiếng về vụ việc. Anh Q. khai trước tòa từng đi nhà nghỉ 5 lần với em vợ là bị cáo Lại Thị Kiều Trang ở Thái Bình và Nam Định.

Người anh rể trong vụ án đầu độc trà sữa: Khi chấm dứt, Trang xin cái áo làm kỷ niệm, không ngờ bị cáo làm vậy - Ảnh 1.

Người anh rể trong vụ án đầu độc chị họ bằng trà sữa (Ảnh: Nhịp sống việt)

“Vì nghĩ về gia đình, biết là sai trái nên tôi quyết định muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với bị cáo. Khi chấm dứt thì bị cáo Trang xin cái áo làm kỷ niệm. Tôi không ngờ rằng bị cáo lại làm vậy. Trong quá trình bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, tôi không biết gì và cũng không thấy có biểu hiện gì", anh Q. khai trước tòa.

Còn chị Y. thì khai, bản thân không hề biết chồng ngoại tình, chỉ đến khi hành vi của Lại Thị Kiều Trang phát giác rồi bị bắt, chị mới biết chồng mình đã ngoại tình.

Người anh rể trong vụ án đầu độc trà sữa: Khi chấm dứt, Trang xin cái áo làm kỷ niệm, không ngờ bị cáo làm vậy - Ảnh 2.

Bị cáo Lại Thị Kiều Trang

Tại tòa, bị cáo Trang cũng khai nhận có quan hệ tình cảm với chồng của chị Đ.T.H.Y (30 tuổi, điều dưỡng viên tại Bệnh viện Phổi Thái Bình, cũng là chị họ của Trang) và hai người nhiều lần quan hệ tình dục. Trong thời gian quan hệ yêu đương với anh rể, do thấy anh rể yêu thương chăm sóc vợ nên bị cáo ghen.

Đến tháng 10/2019, anh Q. muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính này nên Trang đã tìm mua xyanua với ý định tự tử.

Tuy nhiên, do ghen ngược với người chị họ nên Trang đã nảy sinh ý định đầu độc chị Y.

Biết chị họ có thói quen uống trà sữa, ngày 3/12/2019, Trang mua 6 hộp trà sữa rồi pha xyanua vào 4 hộp.

Tiếp theo, Trang mua thêm 1kg quýt và bỏ phong bì 100.000 đồng, giả là người nhà bệnh nhân chuyển số trà sữa này tới chỗ làm cho chị họ.

Khi được HĐXX đặt câu hỏi: "Thời điểm bị cáo mang trà sữa có độc đến bệnh viện, bị cáo có nghĩ đến những người khác khi uống phải trà sữa của bị cáo sẽ thế nào, con họ sẽ ra sao". Bị cáo Lại Thị Kiều Trang trả lời: "Lúc đó bị cáo không nghĩ được gì cả".

Khi được hỏi về hậu quả của việc bơm xyanua vào trà sữa, Trang khai rằng "bị cáo chỉ biết cái này uống vào sẽ tử vong từ 5 - 10 phút sau đó. Bị cáo chỉ nghĩ bị cáo gửi cho chị Y. uống, lúc đó bị cáo không nghĩ đến hậu quả. Đến ngày hôm sau thì hối hận và may vì chị Y. không bị làm sao".

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Trang xin được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời, có trách nhiệm với con của bị hại.

Từ cơ sở trên, HĐXX tuyên phạt Lại Thị Kiều Trang tử hình, bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình bị hại hơn 260 triệu đồng, ngoài ra Trang phải có trách nhiệm với 3 con nhỏ bị hại đến khi trưởng thành.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại