Ngủ quên bên bể bơi, tỉnh dậy cô gái hốt hoảng khi thấy mình bị một gã đàn ông lạ tấn công tình dục

Gia Linh |

Lúc đó, nạn nhân vẫn chưa tỉnh rượu nên vẫn chưa nhận thức được toàn bộ những gì đang xảy ra.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Mới đây, một vụ án đã được xét xử tại Singapore đã khiến dư luận nước này không khỏi rúng động. Theo đó, thông tin trên tờ Mothership cho biết sự việc xảy ra vào năm 2022. Một cô gái người Thụy Điển (hiện 26 tuổi), tạm gọi là A, lúc đó đang là sinh viên trao đổi tại Đại học Quốc gia Singapore đã sống trong một khu căn hộ tại quốc đảo sư tử. 

Vào tối ngày 9/9/2022, A đã đi chơi với những người bạn cùng phòng và sau đó trở về phòng. Muốn có chút riêng tư để gọi điện cho bạn trai sống ở Thụy Điển, cô rời căn hộ để mua một số đồ tạp hóa vào khoảng 3:14 sáng ngày 10 tháng 9 năm 2022 và cuối cùng đi đến khu vực hồ bơi. Sau khi cuộc gọi kết thúc, nạn nhân cảm thấy mệt mỏi và ngủ quên trên ghế dài ở cạnh hồ bơi vào khoảng 3h51 sáng.

Ngủ quên bên bể bơi, tỉnh dậy cô gái hốt hoảng khi thấy mình bị một gã đàn ông lạ tấn công tình dục- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Vào tối ngày 9/9/2022, một người đàn ông Hàn Quốc (hiện 51 tuổi) - lúc đó đang là một kỹ sư tại Singapore tên là Cho Tae Kwon đã đến phòng của đồng nghiệp hàng xóm để ăn tối và uống rượu để đón Tết Trung thu. Đến khoảng 4 giờ 24 phút sáng hôm sau, anh ta trở về phòng và trên đường về đã nhìn thấy A. Thú tính nổi lên, Cho đã có hành vi tấn công tình dục A, sau khi thấy cô ngủ say không có phản ứng trước sự đụng chạm của anh ta. Lúc đó là vào khoảng 4 giờ 27 phút sáng. Trước đó, Cho và A chưa từng quen biết. 

Ngủ quên bên bể bơi, tỉnh dậy cô gái hốt hoảng khi thấy mình bị một gã đàn ông lạ tấn công tình dục- Ảnh 2.

Khu chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Các công tố viên cho biết, sau đó, Cho đã cố gắng cưỡng hiếp nạn nhân trong 6 phút nhưng không thành công. Ban đầu, nạn nhân đã tỉnh dậy nhưng vẫn trong tình trạng choáng váng vì say rượu nên không thể chống lại hành động quấy rối của Cho. Công tố viên cho biết: “Cô ấy không còn sức để chống lại bị cáo”. Sau đó, Cho cưỡng hôn nạn nhân vào khoảng 4h42 phút sáng. Lúc này, A bắt đầu tỉnh lại và bị sốc khi thấy bị cáo đang nằm trên người mình. A bắt đầu chống cự và nhiều lần bảo Cho “dừng lại”.

Trong lúc xô xát, cả Cho và nạn nhân đều ngã khỏi ghế. Sau đó, A đã vơ vội đồ dùng cá nhân, cầm luôn cả quần đùi của Cho để vội vã chạy trốn khỏi bị cáo vào khoảng 4 giờ 44 phút sáng.

Cho mặc đồ lót và quay lại căn phòng của mình để lấy một chiếc quần đùi, trước khi đi thang máy trở lại khu vực hồ bơi vào khoảng 4 giờ 54 phút sáng. Sau đó, anh ta đi đến tầng mà A cư trú. Không tìm thấy nạn nhân, bị cáo quyết định quay lại tầng 9 trước khi quay lại khu vực bể bơi để hút thuốc. Cuối cùng, Cho trở về phòng của mình vào khoảng 5 giờ 8 phút sáng. 

Trong khi đó, A thức dậy vào khoảng 11 giờ trưa hôm đó và biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với mình nhưng không thể nhớ chi tiết chính xác. Cô tâm sự với những người bạn cùng phòng, cho biết cô đã bị một người đàn ông châu Á tấn công tình dục sau khi ngủ quên trên ghế dài ở khu vực hồ bơi.

Cái kết xứng đáng dành cho tên yêu râu xanh

Nạn nhân và bạn của cô sau đó đã đi thông báo cho nhân viên lễ tân của khu căn hộ. Nhân viên này đã kiểm tra lại đoạn phim do camera an ninh ở bể bơi ghi lại và cho A biết chuyện kinh hoàng đã xảy ra với cô. Sự việc được báo cho cảnh sát. 

Tại phiên tòa được mở vào hôm 13/5 vừa qua, các công tố viên cho biết: “Thật bi thảm khi một phụ nữ trẻ bị xâm phạm ở ngay nơi mà lẽ ra cô ấy phải cảm thấy an toàn và được bảo đảm”.

Ngủ quên bên bể bơi, tỉnh dậy cô gái hốt hoảng khi thấy mình bị một gã đàn ông lạ tấn công tình dục- Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Bị cáo Cho Tae Kwon đã nhận 2 tội danh: Thứ nhất là tội quấy rối tình dục và thứ hai là cố ý cưỡng bức. Đối với hành vi cố ý cưỡng bức, người phạm tội có thể bị bỏ tù tới 20 năm và bị phạt tiền hoặc phạt roi. Đối với hành vi quấy rối tình dục, người phạm tội có thể bị bỏ tù tới ba năm, bị phạt tiền, đánh roi hoặc kết hợp các hình phạt.

Trước các tội danh của bị cáo, các công tố viên đề nghị mức án không dưới 8 đến 9 năm tù thay vì đánh đòn, vì bị cáo đã trên 50 tuổi.

Cuối cùng, bị cáo đã nhận bản án ngồi tù 8 năm 4 tháng rưỡi. Đây được cho là một cái giá xứng đáng mà Cho phải trả cho hành động phạm tội của mình.

Nguồn: Mothership

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại