*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 1/11, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Thắng (50 tuổi, ngụ TP Hà Tiên), 8 năm tù về tội "Giết người".
Suốt một thời gian dài, người đàn ông quê ở Kiên Giang bị hành hạ như thời Trung cổ trên biển Cà Mau đã phải cắn răng chịu đựng những uất ức, đau đớn do bạn tàu gây ra. Họ đánh đập, hành hạ bằng đuôi cá đuối, dùng kìm bẻ răng chỉ vì anh chậm chạp, làm không được việc.
"Cua tháng ba, cà ra tháng mười" câu nói dân gian từ bao đời để chỉ thời điểm xuất hiện của loài cà ra – thứ đặc sản hiếm có trên sông vào mùa lạnh ở Hải Dương, mang lại thu nhập tiền triệu mỗi ngày cho người dân.
Con cá trong tay ông lão là vật bất ly thân của các thống soái, lịch sử Trung Quốc đã ghi nhận không ít trường hợp bại trận chỉ vì thiếu đi nó.
Liên quan đến tin báo về việc tài công chém, đẩy 4 ngư phủ xuống biển, ngày 11/12 ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng khẩn trương thụ lý thông tin tố giác, xác minh, truy tìm những người liên quan điều tra làm rõ có hay không hành vi vi phạm pháp luật như thông tin tố giác.
Bị chê thả lưới chậm nên Thương đã tức giận và xảy ra cự cãi, đánh nhau với Trọng nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, vẫn mang ấm ức trong lòng nên bị cáo đã dùng dao đâm 1 nhát vào bụng Trọng khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Người ta vẫn gọi nghề đánh cá trên sông Đà là "nghề săn thủy quái", những câu chuyện về loài cá lớn nơi đây khiến chúng tôi không khỏi lạnh người.
Những dòng sông ẩn mình giữa đại ngàn Tây Nguyên chứa đựng biết bao câu chuyện huyền bí. Và câu chuyện ngư phủ săn “cá ma” trên những dòng sông này như một truyền kỳ…
Người thân vẫn đang mòn mỏi tìm thi thể 2 nạn nhân bị ngư phủ giết, ném xuống biển sau 10 ngày xảy ra.
Ngày 4/8, Thượng tá Nguyễn Quốc Thái, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Cà Mau) cho biết, lực lượng Biên phòng cứu vớt kịp thời 5 ngư phủ chìm tàu trên biển.
“Bận tui còn nhỏ, tía má hay răn dạy ăn của trời phải biết trả lễ. Con thú, con cá nó đâu tự dưng đâm đầu chạy vô mình. Người không biết trước biết sau, đoạn hậu liệu dài được mấy gang?”.
Liên quan đến vụ nổ trên tàu cá BV 97799 TS ngày 16/9 ở vùng biển Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) khiến nhiều người mất tích, tử vong, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 20/9, các ngư phủ bị tử vong đã được đưa về quê nhà an táng.