Ngôi sao "Mưa bụi" Mai Tuấn tiết lộ lý do 54 tuổi vẫn lẻ bóng

Cao Thanh Hương |

"Cô ấy làm gấp quá, cứ đòi làm liền, cưới liền khiến tôi sợ quá rút lui luôn. Với lại, tôi cũng thấy không hợp lắm nên chia tay", ca sĩ Mai Tuấn chia sẻ.

"Cô ấy làm gấp quá khiến tôi sợ"

Mai Tuấn sinh năm 1967, anh nổi tiếng khoảng giữa thập niên 1990 nhờ series "Mưa bụi" cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ khác. Thời kỳ đỉnh cao của "Mưa bụi", Mai Tuấn có nhiều ca khúc hit như "Đám cưới người ta", chương trình video ca nhạc "Tình xuân", "Tình đã đi xa"...

Trong lúc sự nghiệp đang lên, Mai Tuấn im lặng rút lui khỏi showbiz và đi làm thầy giáo dạy Toán. Anh từng quay lại showbiz với album "Tiếng đàn bên sông" vào năm 2005 nhưng không gây tiếng vang.

Hiện tại, Mai Tuấn vẫn theo đuổi niềm đam mê ca hát khi thường xuyên ra MV, album mới bên cạnh công việc chính là dạy học. Năm ngoái, Mai Tuấn liên tiếp trình làng album: "Mai Tuấn và lục hổ tranh hùng" cùng loạt MV nhạc tình của riêng anh.

Mới đây, Mai Tuấn vừa ra mắt album solo mang tên Mai Tuấn 2021 "Tôi vẫn cô đơn" gồm 10 ca khúc: Tôi vẫn cô đơn, Nàng áo tím, Chuyện tình hoa ma", Xin làm người tình cô đơn, Buồn trong kỷ niệm, Rao bán vầng thơ say, Thói đời, Khóc một cuộc tình, Ngày cưới em, Tôi không còn yêu em.

Ngôi sao Mưa bụi Mai Tuấn tiết lộ lý do 54 tuổi vẫn lẻ bóng - Ảnh 1.

Album mới của Ngôi sao mưa bụi một thời: Mai Tuấn

Mai Tuấn chia sẻ: "Đây là album mà tôi cảm thấy ưng ý nhất. Toàn bộ nội dung bài hát, đặc biệt là ca khúc chủ đề Tôi vẫn cô đơn rất hợp với tâm tư nỗi niềm cũng như cuộc đời tôi. Bởi vậy, khi hát, tôi đặt hết tình cảm của mình vào ca khúc này, nắn nót từng câu, từng lời trong từng nốt nhạc".

Mai Tuấn cười tâm sự, cuộc đời anh đúng như lời trong bài hát chủ đề "tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ". Anh bảo "Không biết mọi người có tin không nhưng câu hát đó đúng với cuộc đời tôi, ít nhất là thời điểm hiện tại này, tôi vẫn một mình.

Thật ra, trong đời ai mà chẳng một lần yêu. Hồi trẻ, tôi từng có một mối tình nhưng cũng không đi tới đâu. Có lẽ là không hợp, không đủ duyên. Hai đứa cũng định tiến tới hôn nhân nhưng tôi sợ quá nên rút lui.

Cô ấy làm gấp quá khiến tôi sợ, gia đình tôi cũng sợ, cứ đòi làm liền, cưới liền. Nhà tôi đặt nghi vấn có gì không mà sao gấp quá vậy. Với lại, tôi cũng thấy không hợp lắm nên chia tay".

Ngôi sao Mưa bụi Mai Tuấn tiết lộ lý do 54 tuổi vẫn lẻ bóng - Ảnh 2.

Độc thân ở tuổi 54, nhiều lúc cũng chạnh lòng, tủi thân

Sau cuộc tình dở dang đó, Mai Tuấn cũng đi qua một vài mối tình với người trong nghề nhưng đều không có trái ngọt. 

Ở tuổi 54, Mai Tuấn vẫn lẻ bóng, vẫn chưa lập gia đình. Ba mẹ anh đã mất từ lâu nên không có ai giục giã chuyện cưới hỏi. Vì không có sức ép đó nên Mai Tuấn khá ung dung và vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Giờ, anh sống cùng người chị gái đã lớn tuổi và nghỉ hưu. Vì không lập gia đình nên nam ca sĩ tiết lộ, anh được chị chăm sóc rất kỹ. 

Mai Tuấn cho biết, anh hài lòng với những gì mình đang có. Tuy nhiên, có những lúc, anh cũng hơi chạnh lòng khi nghĩ về hạnh phúc mà người xưa có, còn anh vẫn cô đơn.

Nam ca sĩ "Mưa bụi" chia sẻ: "Trong bài Tôi vẫn cô đơn có câu hát "Tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối, dù tình là mây khói là cay đắng người ơi". Thật lòng thì giờ mình cảm thấy người ta hạnh phúc, có đầy đủ, mình cũng ghen, cũng buồn, cũng tủi thân, cũng chạnh lòng".

TÔI VẪN CÔ ĐƠN MAI TUẤN

Cũng bởi tâm trạng như thế, nên khi hát ca từ "những khi hoàng hôn lẻ bóng, những đêm nằm nghe gió lộng, ngoài trời hiu hắt mưa rơi, lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không", anh có sự đồng cảm rất lớn về tâm trạng.

Mai Tuấn trải lòng: "Ai trong hoàn cảnh như tôi cũng thường có cảm xúc, suy nghĩ đó. Những lúc vui thì không nói, những khi buồn sẽ thấy mình cô đơn. Đó là cảm giác mà ai ở vào hoàn cảnh của tôi cũng trải qua, nhất là vào dịp lễ, tết, người ta đi chơi có đôi có cặp còn mình thì chỉ có một mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại