Ngôi nhà tối giản giữa khu vườn đậm sắc, ngát hương tựa chốn thần tiên của mẹ Việt ở Đức

Minh |

Từ cổng, hàng rào, mái hiên, những góc vườn đến trong căn nhà của chị Liên, đâu đâu cũng thấy sắc hương của những đóa hoa bung nở và cả rau quả chín rộ theo mùa.

Căn nhà mang phong cách Việt thư thái giữa nước Đức

Sinh ra và lớn lên ở Nam Định, cả tuổi thơ của chị Liên gắn liền với vườn cây, ao cá, biển cả, dòng sông và cánh đồng. Cuộc sống nơi miền quê yên bình khiến chị ao ước mình và con cái sau này cũng được gần gũi với thiên nhiên.

Năm 28 tuổi, chị Liên sang Đức làm nghiên cứu sinh và gắn bó với mảnh đất này đến nay đã hơn 16 năm nay. Hiện tại, gia đình chị đang sở hữu một căn nhà xinh xắn và khu vườn rộng 500m2 nhiều hoa và cây trái ở Berlin.

Hầu hết người Đức thích ở nhà thuê vì họ muốn thoải mái đầu óc khi hàng tháng chỉ phải trả một số tiền nhất định mà không phải chịu trách nhiệm gì về nhà đang ở. Nếu có hỏng hóc thì hãng nhà sửa, hoặc muốn chuyển nơi ở mới thì trả lại nhà cho hãng là xong, không ràng buộc gì.

Nhưng chị Liên đã thuyết phục ông xã mua đất xây nhà, làm vườn khi đủ điều kiện mua nhà riêng vào 7 năm trước.

Ngôi nhà tối giản giữa khu vườn đậm sắc, ngát hương tựa chốn thần tiên của mẹ Việt ở Đức - Ảnh 1.

Khu vườn rực rỡ của mẹ Việt bao quanh căn nhà mái đỏ.

Trên diện tích đất 500m2, vợ chồng chị xây nhà, gara để xe và nhà để đồ đạc hết khoảng 150 m2. Phần còn lại 350 m2 là vườn. Ngôi nhà có 3 tầng và tổng diện tích sử dụng khoảng hơn 200 m2 được thiết kế đơn giản, bên ngoài giống ngôi nhà ở Việt Nam với ngói đỏ, có mái hiên và hàng rào bao quanh.

Nội thất do chính chị Liên tự thiết kế và điểm nhấn nổi bật nhất là không gian mở, nhiều ánh nắng, rộng rãi, thân thiện với môi trường, đồ đạc trong nhà phần nhiều mang chất liệu tre, gỗ.

Ngôi nhà của chị Liên mang phong cách tối giản thư thái. 

Nói thêm về khu vườn lý tưởng của mình, bà mẹ Việt hào hứng: "Mình có một tuổi thơ tươi đẹp thuần khiết ở Việt Nam và gắn bó trọn vẹn với thiên nhiên trước khi lên thành phố lớn để học tập. Sau đó mình sang Đức và cũng sống ở thành phố lớn. Thời gian đầu mới sang, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mình, mình vẫn luôn mong muốn được sống trong một ngôi nhà tràn ngập ánh sáng và hoa trái đầy vườn. Mình muốn các con cũng có được tuổi thơ tươi đẹp, gần gũi với thiên nhiên như mình.

Khi có điều kiện mua nhà, mình đã đầu tư chăm chút cho mảnh vườn, từ khu đất trống không, thành một khu vườn thật xanh và đầy hoa trái. Nhìn các con vui chơi, chạy nhảy trên thảm cỏ xanh mướt, hái rau và tưới nước cho cây giúp mẹ, chắc ai cũng hiểu được niềm vui của người mẹ như mình", chị Liên bộc bạch.

Khu vườn đẹp như chốn thần tiên trong cổ tích

Ngay sau khi xây nhà xong, vợ chồng chị Liên tự tay đổ đất làm vườn, trồng cây, trải cỏ. 8 tấn cỏ được trải trong phần khu vườn và phía trên là rất nhiều hồng thơm, păng xê, cẩm chướng, tú cầu, mẫu đơn,... và rau củ quả theo mùa.

Ngôi nhà tối giản giữa khu vườn đậm sắc, ngát hương tựa chốn thần tiên của mẹ Việt ở Đức - Ảnh 3.

Chị Liên phủ xanh khu vườn cùng điểm nhấn là rất nhiều loài hoa và rau quả.

Mùa nào thức ấy, rau và hoa quả xanh tốt, nở hoa, kết trái rực rỡ cả khu vườn. Ở Đức có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt nên chị Liên cũng được chứng kiến sự biến đổi kỳ diệu của khu vườn. Mùa xuân là khoảng từ tháng 2 đến tháng 4, mặc dù còn lạnh nhưng trên những cành cây trụi lá, lộc non đã bắt đầu nhú rất nhiều. Và chỉ cần một vài ngày nắng ấm của tháng 4 là một màu xanh đã phủ kín cả khu vườn, hoa đào, hoa táo, hoa mộc lan, hoa đỗ quyên, hoa tử đằng và chi anh bắt đầu nở. Thời điểm này chị Liên bắt đầu trồng cây, ươm rau. 

Mùa hạ là khoảng từ tháng 5 đến tháng 7, hoa hồng, hoa oải hương, hoa mẫu đơn, hoa dạ yến thảo, phong lữ, cẩm tú cầu,… đua nhau khoe sắc. Bước vào tháng 8 trời sẽ se lạnh và thời gian ban ngày sẽ rút ngắn lại. Thu bắt đầu tới và lá cây sẽ đổi màu ngoạn mục sang vàng và đỏ trước khi lìa cành. Mùa này, kéo dài đến hết tháng 10 là mùa gia đình chị chủ yếu thu hoạch chứ không trồng nữa. Từ tháng 11 đến tháng 1 là chính đông, cây trút hết lá để thu gom năng lượng chống trọi với giá lạnh và chuẩn bị cho một chu trình mới.

Ông xac đặc biệt trồng tặng vợ rất nhiều hoa hồng.

Bật mí thêm về khu vườn của mình, chị Liên hào hứng kể: "Ở Việt Nam, khi một chàng trai yêu một cô gái có thể tặng một bó hoa 100 bông hồng. Anh xã mình thì chưa bao giờ làm thế cả nhưng có nói, anh sẽ tặng em một vườn hồng nhiều nghìn bông.

Sau 7 năm thì điều anh nói đã thành hiện thực, khi một cây hồng leo thôi cũng nở cả nghìn bông và mình đã trồng hơn 40 cây hồng trong vườn rồi. Hoa hồng cũng thích hợp với khí hậu ở đây nữa và nở rất dài, từ tháng 5 đến tháng 10 mới thôi. Hoa hồng đẹp yêu kiều và mình cũng thích mùi thơm của chúng. Mùi hương ấy luôn khiến mình muốn từ từ chậm rãi hít hà, như là cảm xúc mà hoa muốn gửi gắm đến cho người trồng. Nó thực sự giúp mình tìm thấy sự thư thái cần thiết cho tâm hồn".

Với không gian rộng lớn, đủ các loại hoa, cây trái, ngày nào chị Liên cũng dành thời gian chăm chút cho chúng. Không cố định bao nhiêu lâu nhưng với chị có 1 khu vườn không bao giờ hết việc để làm nhưng thực sự vui và an yên lắm.

Một số hình ảnh xinh đẹp khác trong khu vườn của mẹ Việt.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại