Ngọc Huyền bật khóc quỳ lạy trước ban thờ, ôm tro cốt mẹ Bình Tinh vào lòng

Tùng Ninh |

Thắp hương xong, Ngọc Huyền và Bình Tinh ôm nhau cùng khóc nức nở trước di ảnh nghệ sĩ Bạch Mai.

Cách đây ít hôm, nghệ sĩ cái lương Ngọc Huyền đã về nước để biểu diễn sau hơn hai năm xa cách vì dịch bệnh.

Ngọc Huyền bật khóc quỳ lạy trước ban thờ, ôm tro cốt mẹ Bình Tinh vào lòng - Ảnh 1.

Điều đầu tiên Ngọc Huyền làm khi về nước là tới thắp hương cho thầy mình - cố nghệ sĩ/soạn giả Bạch Mai.

Được biết, nghệ sĩ Bạch Mai là người thầy đã dạy nghề cho Ngọc Huyền khi mới bước chân vào sân khấu cải lương. Bà cũng là mẹ ruột nghệ sĩ Bình Tinh, thuộc gia tộc cải lương Huỳnh Long.

Trong đợt dịch bệnh bùng phát mạnh nhất tại Sài Gòn hồi giữa năm 2021 vừa qua, nghệ sĩ Bạch Mai đã qua đời. Nghệ sĩ Ngọc Huyền đang ở Mỹ nên không thể về chịu tang thầy. Thời điểm đó, cô nghẹn ngào nói:

"Tôi đau quá. Lúc 8 giờ 30 sáng bên Mỹ, tôi còn chat với Bình Tinh, tụng kinh cho cô Bạch Mai nghe và mong cô vượt qua.

Ngọc Huyền bật khóc quỳ lạy trước ban thờ, ôm tro cốt mẹ Bình Tinh vào lòng - Ảnh 3.

Vậy mà một tiếng mấy sau, em gọi cho tôi báo là mẹ mất. Tôi thấy cô Mai nằm trong bệnh viện, tôi chịu không nổi, khóc suốt từ đó đến giờ. Bình Tinh bây giờ rối lắm. Bác sĩ đã tận tình cứu chữa cô Mai một tháng nay rồi nhưng không qua được".

Ngọc Huyền dành rất nhiều tình cảm cho thầy mình nên khi về lại căn nhà nghệ sĩ Bạch Mai từng sống để thắp hương cho bà, cô đã quỳ hẳn xuống, vái lạy nhiều lạy để tỏ lòng thành kính.

Trong lúc quỳ lạy, Ngọc Huyền không kìm được nước mắt nên bật khóc. Bình Tinh đứng cạnh cũng xúc động tới rơi nước mắt.

Thắp hương xong, Ngọc Huyền và Bình Tinh ôm nhau cùng khóc nức nở trước di ảnh nghệ sĩ Bạch Mai.

Ngọc Huyền bật khóc quỳ lạy trước ban thờ, ôm tro cốt mẹ Bình Tinh vào lòng - Ảnh 4.

Ngồi một lúc, Bình Tinh lại dẫn Ngọc Huyền tới thăm căn nhà cố nghệ sĩ phục trang Kim Phượng. Nghệ sĩ Kim Phượng là dì ruột Bình Tinh, cũng vừa qua đời vào giữa năm ngoái do dịch bệnh.

Vừa thắp nhang cho nghệ sĩ Kim Phượng, Ngọc Huyền vừa nghẹn ngào tâm sự trong nước mắt: "Con kể cô nghe, cô qua đời mà con xỉu luôn đó cô. Mọi chuyện bất ngờ quá, con không biết phải làm sao. Con đứng không nổi nữa".

Sau đó, Ngọc Huyền cũng quỳ xuống vái nhiều lạy. Thắp hương tại nhà xong, Ngọc Huyền còn mua trái cây, bánh tới tận chùa để thắp hương trước tro cốt của nghệ sĩ Bạch Mai và nghệ sĩ Kim Phượng, nhạc sĩ Thanh Châu (cậu ruột Bình Tinh, cũng qua đời vì dịch bệnh).

Ngọc Huyền bật khóc quỳ lạy trước ban thờ, ôm tro cốt mẹ Bình Tinh vào lòng - Ảnh 5.

Tại đây, nghệ sĩ Ngọc Huyền vẫn không kìm được nước mắt, tiếp tục bật khóc nức nở. Tiếp đó, cô ôm hũ tro cốt của nghệ sĩ Bạch Mai vào lòng và khóc nói:

"Con đã tới rồi đây cô ơi, nhìn hình cô đẹp quá. Suốt đời con cũng không thể nào quên được công ơn cô dạy dỗ con. Con muốn ôm cô vào lòng.

Ngọc Huyền bật khóc quỳ lạy trước ban thờ, ôm tro cốt mẹ Bình Tinh vào lòng - Ảnh 6.

Đến đời con gái con cũng nhớ mãi bà Bạch Mai. Khi nào con gái con trưởng thành, con sẽ dẫn nó về Việt Nam thăm cô. Con mong cô phù hộ cho Bình Tinh và đại gia đình Huỳnh Long".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại