Nghĩ ra ''diệu kế'' tránh nóng ở trường, cậu bé nào ngờ phải nhận về cái kết bi thương, vậy mà cả ''cõi mạng'' chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo

XIAN TT |

Biểu cảm hết sức sinh động của cậu bé ngây thơ khiến dân tình không nhịn được cười. "Diệu kế" tránh nóng gì mà lại mua vui thế này?

Trong những ngày hè nóng nực, đoạn clip ghi lại cảnh tượng 1 cậu bé hồn nhiên "đóng gói niềm vui" mang tới trường dường như đã thổi 1 làn gió mát vào tâm hồn người xem. Sự ngây thơ và đáng yêu của cậu bé khiến người ta quên đi bao bực dọc giữa tiết trời oi bức, có lẽ bởi vậy mà đoạn clip này đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận Trung Quốc.

Theo người đăng tải đoạn clip - cũng chính là chị gái của nhân vật chính, cậu bé người Trùng Khánh cảm thấy ngồi học ở trường quá nóng, không mát mẻ như ở nhà, nên đã tìm cách "đóng gói khí lạnh" trong nhà lại để mang tới trường hưởng thụ.

Nghĩ là làm, cậu bé Uông Kiệt liền bật quạt, sau đó mở những chiếc túi nilon to hết cỡ và đứng trước quạt hứng khí lạnh vào túi với biểu cảm vô cùng hạnh phúc. Khi thấy trong túi đã đầy, cậu rất hân hoan buộc chặt miệng túi lại để khí lạnh không thể bay ra ngoài được.

Nghĩ ra diệu kế tránh nóng ở trường, cậu bé nào ngờ phải nhận về cái kết bi thương, vậy mà cả cõi mạng chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo - Ảnh 2.

Nhìn 7-8 chiếc túi nilon "đựng đầy khí lạnh" trên sàn nhà, Uông Kiệt không khỏi sung sướng. Nụ cười hồn nhiên của cậu bé khiến ai cũng phải vui lây. Uông Kiệt nhanh chóng nhét hết những bọc nilon chứa khí lạnh vào 1 chiếc túi to rồi vui vẻ ra khỏi nhà, thậm chí còn nhảy chân sáo khi bước xuống đường. Có lẽ cậu bé đang mường tượng ra cảnh khi đến lớp chỉ cần mở chiếc túi là bao nhiêu khí lạnh sẽ toả ra hết, và thế là cậu chẳng còn phải chịu nóng nữa rồi.

Chị gái của Uông Kiệt gọi thứ được đựng trong những chiếc túi nilon kia là niềm vui và phấn khởi của em trai. Mặc dù không nhịn được cười vì sự ngây thơ của trẻ nhỏ, nhưng chị gái cậu vẫn để mặc em trai "đóng gói niềm vui" mang tới trường.

Nghĩ ra diệu kế tránh nóng ở trường, cậu bé nào ngờ phải nhận về cái kết bi thương, vậy mà cả cõi mạng chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo - Ảnh 3.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, câu chuyện của Uông Kiệt đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng ở đất nước tỷ dân. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú trước vẻ ngây thơ và hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu bé. Bên cạnh đó, cũng có không ít người tò mò về cái kết "bi thảm" mà cậu bé sẽ phải đối mặt khi mở túi ra.

Đáp lại sự yêu mến của cộng đồng mạng, chị gái Uông Kiệt nhanh chóng đăng tải phần tiếp theo của câu chuyện. Tất nhiên, đoạn clip này lại tiếp tục nhận về vô số sự quan tâm cũng như yêu thích từ "cõi mạng".

Khi được hỏi những chiếc túi đựng "khí lạnh" có ích không, Uông Kiệt oà khóc vô cùng uỷ khuất vì chúng "chẳng có tác dụng gì hết". Cậu bé còn lôi bọc nilon xẹp lép từ trong túi ra, oán trách rằng chưa kịp tới trường thì chúng đã thành ra thế này. Gương mặt oan ức của Uông Kiệt khiến chị gái cậu phải bật cười.

Tuy nhiên, cô chị cũng không nỡ xát thêm muối vào vết thương của em trai bé bỏng mà nhanh chóng nghĩ ra cách an ủi cậu bé. Cô chị gái hài hước nói với em trai rằng "khí lạnh" của quạt không đủ, phải lấy từ điều hoà mới có tác dụng.

Nghĩ ra diệu kế tránh nóng ở trường, cậu bé nào ngờ phải nhận về cái kết bi thương, vậy mà cả cõi mạng chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo - Ảnh 4.

Uông Kiệt bán tín bán nghi hỏi lại "có thật không". Đến khi nhận được câu trả lời chắc nịch của chị gái, cậu bé ngây thơ tiếp tục gom "khí lạnh" của điều hoà vào túi nilon và lại vui vẻ đi đến trường. Dù cười không ngừng nghỉ vì lừa gạt em trai, nhưng đến cuối cùng chị gái Uông Kiệt vẫn không quên đưa thêm cho cậu bé 1 chiếc quạt mini để giúp em bớt nóng.

Biểu cảm vô cùng đáng yêu cùng phương thức tránh nóng đặc biệt của Uông Kiệt khiến dân mạng ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Ha ha, tuy là thất bại nhưng vẫn thông minh đấy chứ!", "Niềm hạnh phúc của bọn trẻ thật giản đơn, cười không chịu nổi.", "Thằng bé hồn nhiên, dễ thương quá cơ!", "Ôi, cười đau cả bụng luôn.", "Ở trường không được lắp điều hoà hả? Nắng nóng thế này thấy cũng tội.", "Ngày xưa đi học làm gì có điều hoà đâu, quạt thì như đuổi ruồi ấy, thế mà thế hệ chúng mình vẫn vượt qua được đấy thôi. Chẳng qua giờ lũ trẻ sướng quen rồi nên không chịu nổi thôi.", "Hồi bé tôi cũng từng thông minh thế đấy, nghĩ lại vẫn không nhịn được cười.", "Nhìn thằng bé cười hớn hở vừa thấy thương vừa thấy hài.", "Lại còn bị bà chị lừa thêm 1 vố nữa, không biết lát sau đến trường mở túi ra lại tiu nghỉu đến mức nào. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, ha ha.", "Bé trai đừng vội mừng, cái kết nghiệt ngã vẫn còn đang chờ ở phía trước đó.", "Biểu cảm sinh động của thằng bé khiến tôi quên hết cả mệt mỏi, bực dọc trong người.", "Còn nhảy chân sáo đến trường nữa kìa, đáng yêu quá đi mất!"...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại