Vụ giết người man rợ, thi thể không nguyên vẹn ở quận 7: Nghi phạm Trần Huy nói "hoang mang, không suy nghĩ gì"

PV |

Trên đường đi vào nhà cố thủ sau khi giết người, đối tượng Huy còn đập phá cửa kính của các nhà dân gần đó.

Đối tượng Huy tại cơ quan công an. Ảnh cắt từ clip của báo Sài Gòn giải phóng

Đối tượng Huy tại cơ quan công an. Ảnh cắt từ clip của báo Sài Gòn giải phóng

Theo báo Pháp luật TP.HCM, trưa nay (27/9), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 vẫn đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Trần Huy (34 tuổi, tạm trú quận 7) để làm rõ hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Huy khai nhận là hàng xóm của nạn nhân H.U.V. (44 tuổi). Do có mâu thuẫn nên Huy dùng dao tấn công làm ông V. tử vong tại chỗ.

Nguồn trên ghi nhận, thời điểm người dân phát hiện vào khoảng 16h30 phút ngày 26/9, đối tượng Huy đã dùng dao ra tay dã man với ông V. tại căn nhà tạm (nhà dùng để nuôi gà), khiến thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn. Trên đường đi bộ từ hiện trường vào nhà cố thủ, Huy còn đập phá cửa kính của các nhà dân gần đó. Công an xác định Huy đã dùng con dao lê dài hơn 30 cm tấn công ông H.U.V.

Theo Thanh niên, thời điểm lực lượng công an đến, đối tượng Huy vẫn cầm dao cố thủ. 

Nghi phạm khai nhận, hiện bản thân đang rất hoang mang và chưa trấn tĩnh về hành động của mình.

Theo đoạn clip mà Thanh niên online đăng tải, tại trụ sở công an, Huy nói: "Hoang mang, không suy nghĩ gì". Khi được hỏi "có đang nghĩ cho gia đình mình không?", Huy đáp: "không".

Khi khám xét nơi ở của nghi phạm Trần Huy tại căn nhà trên đường Trần Xuân Soạn, lực lượng công an đã thu giữ một số tang vật liên quan.

Trước đó, theo Tri thức trực tuyến, thời điểm bị đưa về trụ sở tối hôm qua, Huy có biểu hiện "ngáo đá". Tuy nhiên, công an test nhanh cho thấy, nghi phạm Huy âm tính với ma túy, cơ thể không có rượu, bia.

Được biết, nạn nhân V. thuê trọ trong con hẻm ở Trần Xuân Soạn bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con. Ngoài ra, ông còn thuê một căn nhà cách chỗ ở không xa để nuôi gà.

Vụ giết người man rợ, thi thể không nguyên vẹn ở quận 7: Nghi phạm Trần Huy nói hoang mang, không suy nghĩ gì - Ảnh 2.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CACC trên báo Sài Gòn giải phóng

Vụ giết người man rợ, thi thể không nguyên vẹn ở quận 7: Nghi phạm Trần Huy nói hoang mang, không suy nghĩ gì - Ảnh 3.

Nghi phạm Trần Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Sỹ Hưng/báo Người lao động

Vụ giết người man rợ, thi thể không nguyên vẹn ở quận 7: Nghi phạm Trần Huy nói hoang mang, không suy nghĩ gì - Ảnh 4.

Khu vực xảy ra vụ án kinh hoàng ở quận 7, TP.HCM. Ảnh: Sỹ Hưng/Người lao động

Vụ giết người man rợ, thi thể không nguyên vẹn ở quận 7: Nghi phạm Trần Huy nói hoang mang, không suy nghĩ gì - Ảnh 5.

Cửa kính nhà dân gần hiện trường bị nghi phạm Trần Huy đập vỡ. Ảnh: CACC trên báo Sài Gòn giải phóng

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại