Nghỉ lễ theo phong cách "biển người" ở Trung Quốc: Ngày đầu kẹt xe, ngày giữa chen chúc, ngày cuối tắc đường

ĐÌNH ĐÌNH |

Cứ mỗi lần đến dịp nghỉ lễ dài ngày, dường như tất cả người dân Trung Quốc đều rủ nhau đổ hết ra đường, bởi vậy mà đi đến đâu, người ta cũng dễ dàng bắt gặp khung cảnh chen chúc đến mức nghẹt thở.

Nhiều du khách vô tình ghé thăm Trung Quốc đúng vào dịp nghỉ lễ đã phải ngửa đầu kêu trời vì quá ngột ngạt và choáng váng với mật độ dân số ở đây.

Người dân Trung Quốc xếp hàng vào Disneyland Thượng Hải.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2017, cũng giống như mọi năm, đa phần người dân Trung Quốc đều được nghỉ từ 7-10 ngày. Do đó, rất nhiều người đã tổ chức đi chơi xa, đi du lịch cùng người thân và bạn bè.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện đi ra nước ngoài thăm thú. Thế nên, rất nhiều người Trung Quốc đã lựa chọn đi ngắm cảnh trong đất nước họ. Và như một lẽ tất yếu, hầu hết các khu du lịch ở quốc gia này đều rơi vào tình trạng quá tải.

Chùm ảnh kỳ nghỉ lễ "ngày đầu kẹt xe, ngày giữa chen chúc, ngày cuối tắc đường" trong dịp Quốc khánh Trung Quốc dưới đây sẽ khiến bạn thêm lần nữa nhận thức sâu sắc thế nào mới là đi nghỉ lễ theo phong cách "biển người".

Nghỉ lễ theo phong cách biển người ở Trung Quốc: Ngày đầu kẹt xe, ngày giữa chen chúc, ngày cuối tắc đường - Ảnh 2.

Cảnh tượng chụp tại khu vực Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang vào ngày 2/10.

Nghỉ lễ theo phong cách biển người ở Trung Quốc: Ngày đầu kẹt xe, ngày giữa chen chúc, ngày cuối tắc đường - Ảnh 3.

Bất chấp thời tiết mưa dai dẳng, các du khách vẫn đổ xô đến Tiger Park ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô.

Nghỉ lễ theo phong cách biển người ở Trung Quốc: Ngày đầu kẹt xe, ngày giữa chen chúc, ngày cuối tắc đường - Ảnh 4.

Người đi lại như mắc cửi trên đường phố Thượng Hải.

Nghỉ lễ theo phong cách biển người ở Trung Quốc: Ngày đầu kẹt xe, ngày giữa chen chúc, ngày cuối tắc đường - Ảnh 5.

Khung cảnh được chụp tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô vào ngày thứ 2 của "tuần lễ hoàng kim" (tức tuần lễ Quốc khánh của Trung Quốc).

Nghỉ lễ theo phong cách biển người ở Trung Quốc: Ngày đầu kẹt xe, ngày giữa chen chúc, ngày cuối tắc đường - Ảnh 6.

Cảnh tượng ở Cố Cung, thủ đô Bắc Kinh.

Nghỉ lễ theo phong cách biển người ở Trung Quốc: Ngày đầu kẹt xe, ngày giữa chen chúc, ngày cuối tắc đường - Ảnh 7.

Cho dù thời tiết khá bất lợi, dòng người vẫn đổ về tham quan lăng Tôn Trung Sơn, ở thành phố Nam Kinh.

Nghỉ lễ theo phong cách biển người ở Trung Quốc: Ngày đầu kẹt xe, ngày giữa chen chúc, ngày cuối tắc đường - Ảnh 8.

Rất đông du khách đã có mặt tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam trong ngày 2/10.

Nghỉ lễ theo phong cách biển người ở Trung Quốc: Ngày đầu kẹt xe, ngày giữa chen chúc, ngày cuối tắc đường - Ảnh 9.

Thành phố Thanh Đảo xinh đẹp nườm nượp người.

Nghỉ lễ theo phong cách biển người ở Trung Quốc: Ngày đầu kẹt xe, ngày giữa chen chúc, ngày cuối tắc đường - Ảnh 10.

Ảnh chụp tại một khu thắng cảnh ở tỉnh Giang Tây vào ngày 2/10.

Nghỉ lễ theo phong cách biển người ở Trung Quốc: Ngày đầu kẹt xe, ngày giữa chen chúc, ngày cuối tắc đường - Ảnh 11.

Thay vì ngắm cảnh, các du khách chắc chắn sẽ được... ngắm người.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại