Nghe tin được phát 165 triệu tiền từ thiện, bô lão ùn ùn kéo về Bắc Kinh "cố thủ"

Trần Quỳnh |

Thông tin về một cuộc từ thiện lớn, bất cứ người già nào tham dự cũng sẽ nhận được số tiền lên đến 165 triệu đồng đã khiến rất nhiều người già nuôi hy vọng.

Theo trang báo điện tử Sina, sáng sớm ngày 25/4 vừa qua, một thông tin lừa đảo với nội dung "Tham gia đại hội từ thiện tại sân vận động quốc gia Bắc Kinh nhận tiền tại chỗ" đã được các lực lượng chức năng công khai làm rõ, vạch mặt những kẻ đứng sau vụ việc này.

Mặc dù thông tin đã được phong tỏa và đính chính, không ít người già "tay xách nách mang" hành lý từ quê nhà đến tận sân vận động thủ đô để chờ… lĩnh tiền.

Xét thấy mức độ nghiêm trọng của phi vụ lừa đảo trắng trợn diễn ra ngay tại thủ đô, cơ quan chức năng Bắc Kinh đã vào cuộc điều tra, đồng thời chăng dải phân cách khu cửa phía Nam của Trung tâm Thể thao Olympic và giữ trật tự, ổn định tình hình.

Phi vụ lừa đảo trắng trợn: Bỏ tiền lẻ, nhận tiền triệu!

Nghe tin được phát 165 triệu tiền từ thiện, bô lão ùn ùn kéo về Bắc Kinh cố thủ - Ảnh 1.

Mắc lừa một thông tin bịp bợm trên mạng, không ít người cao tuổi đã đổ về sân vận động Bắc Kinh để tham gia "đại hội từ thiện". (Ảnh minh họa).

Những thông tin về "đại hội từ thiện" sắp được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội cách đây vài ngày đã gây xôn xao dư luận nước này.

Theo tin tức được chia sẻ trên các trang mạng, bất cứ ai tham dự đều có thể nhận 50.000 NDT (khoảng 165 triệu VNĐ) ngay tại khu vực quỹ từ thiện sau khi đăng ký và nộp phí 10 NDT (khoảng 33 nghìn đồng).

Những thông tin có tính chất lừa đảo này ngay lập tức đã bị công an Bắc Kinh vạch trần, bác bỏ.

Sau đó, công an các tỉnh lân cận như Hà Bắc, Thiên Tân cũng đã thông tri tới người dân để tránh trường hợp lừa đảo tái diễn. Cùng với đó, Bộ Công an Trung Quốc nhanh chóng đóng cửa trụ sở của hội từ thiện bịp bợm này và bắt giữ 31 nghi phạm.

Những người có người thân bị "hội từ thiện" trên lôi kéo đã vô cùng phấn khởi khi nghe được thông tin trên. Nhưng cũng có không ít người không tin vào sự thật này, một mực nghe theo kẻ lừa đảo.

Ngày 24/4, phóng viên tờ Beijing Morning Post đã nhận được vô số thông tin xin trợ giúp từ độc giả khắp các nơi trên cả nước, hy vọng truyền thông vào cuộc làm rõ chân tướng, thức tỉnh những người bị lừa.

Phóng viên đã gọi điện cho một số nạn nhân, tuy nhiên họ liên tục đưa ra lời khẳng định: "Chúng tôi không muốn nói nhiều, nhưng chúng tôi biết đâu là sự thật".

Trường hợp một cụ già khác đã cất công đến tận Bắc Kinh để tham gia "đại hội từ thiện", khi nhận được điện thoại của phóng viên, cụ cho biết:

"Tôi đã biết là lừa đảo, bây giờ tôi đang trên đường về nhà". Nhưng theo thông tin từ phía người nhà, cụ vẫn đang kiên trì ngồi tại sân vận động quốc gia để chờ… "lĩnh tiền"!"

Bất chấp tin đính chính, kiên trì "cố thủ" chờ lĩnh tiền

Nghe tin được phát 165 triệu tiền từ thiện, bô lão ùn ùn kéo về Bắc Kinh cố thủ - Ảnh 2.

Cho tới ngày 24/4, những nạn nhân bị lừa vẫn tập trung tại khuôn viên sân vận động để chờ tin tức từ ban tổ chức "đại hội từ thiện" mặc cho những nỗ lực đính chính từ các cơ quan chức năng. (Ảnh: nguồn Internet).

Trưa ngày 24/4, phóng viên tờ Beijing Morning Post đã trực tiếp đến cửa Tây của công viên Olympic Bắc Kinh để phỏng vấn những người bị lừa.

Khi tới hiện trường, cảnh tượng trước mắt các ký giả là các cụ già đang "tay xách nách mang" hành lý từ quê lên và tụ thành các nhóm nhỏ đứng rải rác khắp sân.

Trong nhóm người này, chỉ có duy nhất một chàng trai trẻ tên Tiểu Kim. Trả lời với các phóng viên, Tiểu Kim cho biết anh đưa bố mình từ quê lên đây để tham gia "đại hội từ thiện".

"Bố tôi cứ nằng nặc đòi đi, tôi lo cho ông nên cũng chỉ đành xin nghỉ học đi theo. Ông cùng những người ở đây đều nghe theo lời của nhóm tổ chức trên Weibo (mạng xã hội Trung Quốc) và lặn lội đường xa đến đây để nhận 50.000 NDT tiền từ thiện" - anh Kim cho biết.

Anh còn cung cấp thêm, người tổ chức còn nhiều lần dặn dò những người tham dự phải giữ kín thông tin, ai hỏi thì cứ trả lời là đi du lịch bình thường.

Quả nhiên, khi được phóng viên hỏi tới thì những người già quanh đây đều tự nhận bản thân mình là khách du lịch. Thấy phóng viên vừa đi khỏi, họ lại tiếp tục tụ tập bàn tán như trước đó.

Không ai trong số họ quan tâm tới tờ thông báo được dán ngay đằng sau cửa kính đối diện cổng ra vào với nội dung: "Từ ngày 24-25, không có bất cứ hoạt động "đại hội từ thiện" nào thuê sân". Trong khuôn viên công viên, lực lượng trị an cũng liên tục phát tin tức Bộ Công an Trung Quốc bác bỏ thông tin lừa đảo.

"Những cái này đều là để che đậy cho đại hội ấy mà. Kệ đi! Tin thật tin giả lẫn lộn ấy mà, sách lược của lãnh đạo cả". – Đó là lời chia sẻ chắc nịch của một người cao tuổi lặn lội từ Thiểm Tây lên Bắc Kinh để tham gia "đại hội từ thiện".

Cái kết phũ phàng và phút tỉnh ngộ muộn màng của những người bị hại

Nghe tin được phát 165 triệu tiền từ thiện, bô lão ùn ùn kéo về Bắc Kinh cố thủ - Ảnh 3.

Các lực lượng chức năng đã được huy động để đính chính thông tin, giữ trật tự trị an và tìm cách giải tán đám đông. (Ảnh: nguồn Internet).

Khoảng 2h chiều ngày 25/4, cửa phía Nam của công viên thuộc sân vận động đã được chăng dây phân cách và thiết lập nhiều trạm gác. Cách đó không xa là hơn 10 chiếc xe của lực lượng vũ trang, công an và quản lý đô thị đang xếp thành hàng dài đợi lệnh.

Lúc này ở công viên Olympic vẫn có rất nhiều "người tham dự" đang chờ đợi và cương quyết không chịu rời đi. Chứng kiến một số lượng lớn "du khách"ra vào, các nhân viên tại đây không khỏi "toát mồ hôi" bởi lượng người đông gấp vài lần so với bình thường.

Sở công an thành phố Bắc Kinh sau đó tiếp tục công bố thông tin đính chính trên mạng với nội dung "Hoạt động từ thiện sân vận động quốc gia Bắc Kinh, người tham dự có thể nhận 50.000 NDT" chỉ tin đồn nhảm.

Cho đến tận chiều tối ngày 24/4,những người ôm giấc mộng "lĩnh tiền từ thiện" mới bắt đầu sốt ruột. "Người phụ trách" đột nhiên mất liên lạc, cũng không có ai đứng ra "bao ăn, bao ở" như đã thỏa thuận. Đến lúc này, những người bị hại mới giật mình "tỉnh mộng" và tá hỏa nhận ra mình đã bị lừa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại