Nghe tiếng chó kêu mãi không ngớt từ tầng dưới, hàng xóm vội gọi điện báo cảnh sát, cứu sống 1 mạng người

Khánh An |

Nếu không có tiếng chó kêu, có lẽ sẽ không ai biết để giúp người đang gặp nạn.

Tầm hơn 10h tối ngày 27/5 vừa qua, đồn cảnh sát biên giới Phồn Vinh ở thành phố Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang nhận được tin báo của người dân, báo rằng có tiếng chó kêu liên tục phát ra từ một căn hộ thuộc tòa nhà số 16, khu dân cư Nhuệ Tân Giai Uyển. 

Người báo cảnh sát là hàng xóm của căn hộ này, vì cảm thấy tiếng chó kêu như vậy rất bất thường, xuống nhà gõ cửa lại không thấy ai trả lời nên người này quyết định gọi cảnh sát.

Được biết chủ của căn hộ phát ra tiếng chó kêu là một cụ già đã ngoài 80 tuổi, bình thường chú chó này rất ngoan, ít khi kêu dữ như vậy.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tìm đến nhà cụ già nói trên và được biết gần đây người trong nhà đều ra ngoài làm việc, chỉ có mình cụ già ở nhà. Trong tình huống cấp bách đó, cảnh sát đã quyết định phá khóa vào trong.

Vào trong nhà, cảnh sát ngay lập tức phát hiện cụ già ngã cạnh giường trong phòng ngủ, trên nền nhà vẫn còn vết máu. Nhìn biểu hiện của cụ già lúc đó, có thể thấy cụ đã tỉnh nhưng không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt thành lời. Vài phúc sau, xe cấp cứu đã được gọi đến đưa cụ đi viện.

Nghe tiếng chó kêu mãi không ngớt từ tầng dưới, hàng xóm vội gọi điện báo cảnh sát, cứu sống 1 mạng người - Ảnh 2.

Hiện tình trạng của cụ già đã ổn định. 

Vì không có người chăm sóc nên chú chó cưng được gửi đến một tiệm thú cưng nhờ chăm sóc tạm thời, đợi chủ nhân khỏe mạnh xuất viện trở về sẽ đến đón. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại