Nghe thông báo từ gia đình, cảnh sát phá cửa căn hộ của bà mẹ trẻ 19 tuổi và phát hiện cảnh tượng gây ám ảnh

LT |

Một bà mẹ trẻ mới 19 tuổi và cậu con trai nhỏ 5 tháng tuổi ở một mình trong căn hộ chung cư mà không một ai hỏi thăm để rồi bi kịch xảy ra.

Courtney Newlands, 19 tuổi, chuyển đến sống cùng Declan trong một căn hộ ở khu chung cư Penilee ở thành phố Glasgow (Anh quốc). Tháng 9 năm ngoái, Courtney hạ sinh bé Declan Junior.

Thế nhưng, cuộc sống của đôi trẻ không còn được êm ấm như trước nữa, thời gian gần đây họ thường xuyên xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, anh chàng Declan đã chuyển ra ngoài sống, bỏ mặc bạn gái và đứa con trai nhỏ mới 5 tháng tuổi ở lại.

Gia đình của Courtney đột nhiên không thấy cô gái đăng tải những bức ảnh về cậu con trai nhỏ kháu khỉnh lên Facebook cá nhân nữa nên cảm thấy bất an.

Họ tìm cách liên lạc nhưng không được và tìm đến tận căn hộ nơi Courtney sống nhưng cũng không có ai ra mở cửa. 2 ngày sau khi không gặp được Courtney, gia đình đã buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát.

Nghe thông báo từ gia đình, cảnh sát phá cửa căn hộ của bà mẹ trẻ 19 tuổi và phát hiện cảnh tượng gây ám ảnh - Ảnh 1.

Nghe thông báo từ gia đình, cảnh sát phá cửa căn hộ của bà mẹ trẻ 19 tuổi và phát hiện cảnh tượng gây ám ảnh - Ảnh 2.

Nghe thông báo từ gia đình, cảnh sát phá cửa căn hộ của bà mẹ trẻ 19 tuổi và phát hiện cảnh tượng gây ám ảnh - Ảnh 3.

Hình ảnh bà mẹ trẻ mới 19 tuổi.

Nhà chức trách lập tức cử người đến phá cửa căn hộ, đập vào mắt họ là cảnh tượng đầy ám ảnh: bà mẹ trẻ Courtney Newlands nằm bất động trên chiếc ghế dài trong khi bé Junior nằm ở chiếc cũi bên cạnh cô nhưng đứa trẻ đã rơi vào tình trạng suy kiệt vì mất nước, chỉ còn thoi thóp thở.

Các bác sĩ nhận định nguyên nhân cái chết của Courtney có thể do những biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường Loại 1, căn bệnh mà cô đã phải chiến đấu với nó từ khi còn nhỏ. Bé Junior được đưa đến bệnh viện cấp cứu và may mắn là vẫn giữ được tính mạng, cậu bé hiện đang được chị gái của Courtney, Lorraine (23 tuổi) chăm sóc.

Mẹ của Courtney, Lorraine, 43 tuổi, không khỏi bàng hoàng khi nhận tin dữ và nói rằng "thật tàn khốc khi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với con gái mình".

Nghe thông báo từ gia đình, cảnh sát phá cửa căn hộ của bà mẹ trẻ 19 tuổi và phát hiện cảnh tượng gây ám ảnh - Ảnh 4.

Courtney xúc động khi lần đầu tiên được nhìn thấy con.

Bà nói với tờ The Evening Times: "Chúng tôi thực sự bị ám ảnh vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Thằng bé còn quá nhỏ đã mất mẹ, nó cứ khóc liên tục và khi tôi phát video có hình ảnh Courtney là thằng bé lại nín khóc, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chúng tôi cứ mở điện thoại để thằng bé cảm nhận là mẹ nó vẫn còn ở đó".

Nghe thông báo từ gia đình, cảnh sát phá cửa căn hộ của bà mẹ trẻ 19 tuổi và phát hiện cảnh tượng gây ám ảnh - Ảnh 5.

Bà Lorraine, mẹ của Courtney.

Lorraine kể về việc con gái bà đã trải qua 2 lần sảy thai đau lòng dẫn đến những biến chứng sức khỏe do bệnh tiểu đường gây ra. Bác sĩ e ngại Courtney sẽ không bao giờ mang thai lần nữa nhưng điều kỳ diệu vẫn đến, năm 2018 cô mang bầu và đến tháng 9 thì sinh bé Junior.

Mỗi lần Courtney mang thai là lại có biến chứng, lần 1 chỉ được 6 tuần và lần 2 chỉ giữ thai được 3 tháng. Courtney gần như đã chết sau một lần sảy thai vì bị cúm. Tuy vậy cô gái trẻ vẫn khát khao được làm mẹ.

Cậu bé Junior chào đời sớm 2 tháng bằng phương pháp sinh mổ, thậm chí Junior chỉ có 1 quả thận và phải nằm lại trong bệnh viện suốt 2 tháng nhưng rồi vẫn bình an trở về.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc và nguyên nhân cái chết của Courtney.

(Nguồn: The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại