Nghệ sĩ Xuân Lan 74 tuổi: Vẫn xinh đẹp, cuộc sống khá giả, bỏ nghề vài chục năm đi bán bảo hiểm

Tùng Ninh |

Nghệ sĩ Xuân Lan năm nay đã 74 tuổi nhưng vẫn rất trẻ đẹp, nhanh nhẹn, cuộc sống khá giả, ổn định.

Vừa qua, tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Xuân Lan, từng hoạt động trong đoàn Thanh Minh Thanh Nga, diễn cùng nữ hoàng sân khấu Thanh Nga và nổi tiếng với vở Bên cầu dệt lụa.

Nghệ sĩ Xuân Lan năm nay đã 74 tuổi nhưng vẫn rất trẻ đẹp, nhanh nhẹn, cuộc sống khá giả, ổn định.

Nghệ sĩ Xuân Lan 74 tuổi: Vẫn xinh đẹp, cuộc sống khá giả, bỏ nghề vài chục năm đi bán bảo hiểm- Ảnh 1.

Phương Dung, Xuân Lan và Phi Phụng

Bà chia sẻ: "Tôi sinh năm 1950, rời sân khấu từ năm 1995, lúc 45 tuổi và nghỉ diễn luôn tới tận bây giờ. Ở nhà tôi khi ấy các em làm nhà hàng, mở đến mấy chi nhánh lận, nên cần người phụ giúp quản lý. Ngày đó làm gì có tính tiền bằng máy như giờ, phải lại từng bàn tính tiền rồi cộng lại. Các em bảo tôi về giúp trông coi nhà hàng.

Sau đó, tôi không muốn phụ thuộc gia đình nên đi bán bảo hiểm, cũng phải mấy chục năm. Trước đây chồng tôi chở đi nhưng chồng tôi sức yếu, mắt mờ nên tôi tự chạy xe máy để bán bảo hiểm. Ai cảm thấy lo lắng về sức khỏe, cuộc đời, cần tư vấn hỗ trợ, chia sẻ thì tìm đến tôi.

Tất nhiên, không phải tôi nói chuyện với ai cũng bán cho người đó, nhiều người về nhà suy nghĩ một hồi lâu mới liên hệ lại.

Tôi có một đứa con trai đã lớn và ở riêng, tự nó lo cho nó được. Tôi thì nặng về anh chị em, từ nhỏ tới lớn đều lo cho các anh chị em rồi ở chung một nhà, con cháu đẻ ra cũng ở chung.

Nghệ sĩ Xuân Lan 74 tuổi: Vẫn xinh đẹp, cuộc sống khá giả, bỏ nghề vài chục năm đi bán bảo hiểm- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Xuân Lan

Tính tôi không thích ở không nên lúc nào cũng nghĩ ra việc để làm. Hồi mới nghỉ hát, tôi cũng đi học trang điểm, làm tóc, cắt tóc, chăm sóc da…

Được cái tôi có sức khỏe, hiện tại vẫn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Chồng tôi là Tấn An, cũng từng là ông bầu đoàn hát năm xưa, lớn hơn tôi 4 tuổi".

Rời sân khấu đã lâu nhưng nghệ sĩ Xuân Lan vẫn rất nhớ nghề. Bà tâm sự: "Tôi nhớ nghề lắm. Đang đi làm mà có ai tới mời hát một hai trích đoạn là tôi phải nghỉ ở nhà vài ngày để dưỡng sức, tập luyện, chuẩn bị các kiểu cho thật chỉn chu. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ nguyên bài vọng cổ thời mới vào nghề được thầy dạy cho".

Nói rồi, nghệ sĩ Xuân Lan cất giọng hát một trích đoạn vọng cổ với làn hơi khỏe, chắc chắn, khiến các đàn em Phi Phụng, Phương Dung ngồi cạnh phải nể phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại