Trà Ngọc Hằng: 14 tuổi đã bỏ nhà lên Sài Gòn một mình, hiện là mẹ đơn thân, làm chủ công ty

Tùng Ninh |

"Mới 14 tuổi tôi đã bỏ nhà, trốn lên Sài Gòn một mình" – Trà Ngọc Hằng chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, đạo diễn Quốc Thuận đã ghé thăm nhà người mẫu Trà Ngọc Hằng. Được biết, nữ người mẫu đang sinh sống trong một căn chung cư khang trang tại Sài Gòn cùng mẹ ruột và con gái. Mẹ của cô sống dưới Cà Mau nhưng sau khi anh trai cô mất, bỏ lại hai con nhỏ, bà liền đưa cháu lên Sài Gòn ở cùng con gái. 

Trá Ngọc Hằng chia sẻ: "Trước đây tôi hoạt động nghệ thuật nhiều, làm người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Từ khi có con gái tới giờ tôi không còn tham gia nghệ thuật mà tập trung vào công việc kinh doanh.

Trà Ngọc Hằng: 14 tuổi đã bỏ nhà lên Sài Gòn một mình, hiện là mẹ đơn thân, làm chủ công ty- Ảnh 1.

Trà Ngọc Hằng cùng mẹ và con

Chưa có con thì chỉ cần lo cho bản thân mình, có hay không đều sống được nhưng sinh con ra thì nhiều áp lực về cơm áo gạo tiền. Tôi còn lo cho tương lai, mọi thứ, nên tôi chọn cách an toàn là rời xa showbiz.

Hiện tại, tôi có một công ty chuyên sản xuất bánh pía, bánh tét Khơ Me. Ngoài ra, tôi còn phân phối độc quyền một thương hiệu thời trang Hàn Quốc ở Việt Nam.

Về nghệ thuật, tôi rất đam mê âm nhạc lẫn diễn xuất nhưng phải tính toán thời gian. Đóng phim thì rất cực nhưng tôi không bỏ được vì là đam mê của tôi rồi. Tuy nhiên, nếu đi diễn xa quá thì tôi không đi được, phải từ chối".

Tiếp đó, Trà Ngọc Hằng tâm sự về sự nghiệp của mình: "Tôi sinh ở Cà Mau nhưng lên Sài Gòn từ rất sớm. Mới 14 tuổi tôi đã bỏ nhà, trốn lên Sài Gòn một mình. Nhà tôi dưới quê lúc đó khó khăn quá nên tôi theo một cô bạn lên Sài Gòn làm việc. Cô bạn đó đã lên Sài Gòn trước tôi rồi nên tôi cứ thế đi theo.

Ba tôi rất khó tính, khi biết tôi trốn đi như vậy lập tức lên Sài Gòn tìm tôi khắp nơi. Tôi còn nhớ lúc đó ba tìm được tôi, đuổi tôi chạy khắp các con hẻm. Cuối cùng thì tôi không chạy nữa mà gặp ba để thuyết phục cho tôi ở lại Sài Gòn.

Ba tôi cũng biết gia đình khó khăn, không còn con đường nào để thoát khỏi cảnh nghèo nên đồng ý cho tôi ở lại Sài Gòn làm việc. Tôi cũng hứa với ba sẽ cố gắng sống tử tế, làm theo những lời ba dặn".

Trà Ngọc Hằng: 14 tuổi đã bỏ nhà lên Sài Gòn một mình, hiện là mẹ đơn thân, làm chủ công ty- Ảnh 3.

Về phía mình, mẹ ruột Trà Ngọc Hằng chia sẻ: "Tôi hiện sống với hai đứa cháu ở Bình Chánh, tuần nào cũng tới nhà con gái ở vài bữa. Tôi có tổng cộng 7 người con nhưng chỉ còn 5 đứa, chồng tôi mất được mười mấy năm rồi.

Hồi đó Trà Ngọc Hằng bỏ nhà đi với một con bé cùng xóm, trạc tuổi nó. Lúc nó đi tôi không hề biết, sau đó mới nghe mọi người nói. Tôi cũng bực bội, buồn phiền, lo lắng lắm, sợ nó gặp cám dỗ, bị người ta lừa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại