Nghệ sĩ Vũ Linh Vương bật khóc gọi con gái: "Hãy đến gặp cha một lần trước khi cha chết"

Tùng Ninh |

"Nếu con nghĩ tới cha thì hãy đến gặp cha dù chỉ một lần trước khi cha chết. Cha biết cha không còn sống bao lâu nữa" – nghệ sĩ Vũ Linh Vương nói.

Mới đây, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương đã chia sẻ về sự nghiệp của mình và lý do phá sản, lâm cảnh nghèo khổ:

"Ngày xưa tôi toàn hát kép chánh, đi hát khắp đất nước Việt Nam, không sót show nào. Tôi cũng có nhà, có cả biệt thự nhưng làm ăn thất bại nên mất hết. Ngày đó, tôi đi làm bột ngọt rồi sang Tây Tạng học làm nấm đông trùng hạ thảo suốt một năm rưỡi. Tôi mở cả công ty riêng nhưng phá sản hết vì bệnh tật.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương bật khóc gọi con gái: "Hãy đến gặp cha một lần trước khi cha chết"- Ảnh 1.

Vũ Linh Vương bật khóc

Tôi bị như này tức lắm, không ngờ ở tuổi này rồi còn bị tai nạn, chứ tôi bình thường năng động, thích đi lại, làm việc lắm".

Tiếp đó, nghệ sĩ Vũ Linh Vương tâm sự: "Tôi có một đời vợ và một con gái, nhưng bỏ đi gần 30 năm qua chưa gặp lại. Tôi sống thui thủi một minh gần 30 năm qua.

Tôi không nghĩ mình già vì tôi đi hát thường xuyên không nghỉ, 3 năm trước vẫn còn đi hát cho nhiều đoàn lắm. Tôi vẫn hoạt động vui vẻ nên không nghĩ mình già, giờ bệnh tật ngồi một chỗ mới thấm.

Tôi là anh hai trong gia đình, còn 5 đứa em nữa và cũng lớn tuổi rồi. Các em tôi cũng nghèo quá, lại có gia đình riêng nên không chăm được cho tôi. Hồi xưa tôi nuôi các em ăn học hết nhưng giờ tôi thấy ai cũng khổ nên không trách được, vướng vào tôi lại càng thêm khổ, thôi thì tôi ráng chịu một mình vậy.

Khi tôi bệnh, gặp tai nạn, tôi cũng gọi cho người nhà, có đứa cho được 500 ngàn, có đứa cho được 1 triệu, còn lại tự tôi sống một mình. Tôi cũng được an ủi là còn bà con hàng xóm lo giúp.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương bật khóc gọi con gái: "Hãy đến gặp cha một lần trước khi cha chết"- Ảnh 2.

Quốc Thuận bật khóc

Tôi gặp tai nạn, anh em ở xa và nghèo quá nên không ai tới. Đệ tử tôi cũng có nhiều lắm nhưng không ai đến vì tôi không thông báo. Vợ con tôi cũng không về, tôi coi như không có vợ con.

Vợ tôi bỏ đi vì ghen thôi chứ không có hiềm khích gì. Hồi xưa tôi đi hát được khán giả ái mộ nhiều nên vợ tôi ghen quá, chịu không nổi thì bỏ đi. Giờ tôi cũng không biết vợ con còn sống hay đã chết. Nếu giờ vợ con tôi mà quay về thì hạnh phúc lắm".

Tại chương trình, nam nghệ sĩ bật khóc gửi lời đến con gái: "Cha lúc nào cũng nhớ thương con và mẹ con. Nếu con nghĩ tới cha thì hãy đến gặp cha dù chỉ một lần trước khi cha chết. Cha biết cha không còn sống bao lâu nữa. Cha chỉ mong gặp mẹ và con một lần thôi rồi ra đi cũng được. Con về thăm ba nhé".

Đạo diễn Quốc Thuận bày tỏ mong muốn chương trình được lan tỏa, mọi người xem truyền hình nếu biết vợ con của nghệ sĩ Vũ Linh Vương ở đâu thì báo cho họ để họ quay về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại