Nghệ sĩ Vũ Linh Vương: Bị tông xe nằm một chỗ, con gái bỏ đi gần 30 năm không liên lạc

Tùng Ninh |

"Tôi bị tai biến mấy lần nhưng gần đây ngã nặng phải ngồi xe lăn. Lần này tôi bị tai biến là lần thứ 4, nên mới nói ngọng, nói đớ" – nghệ sĩ Vũ Linh Vương chia sẻ.

Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà đã lên sóng, với khách mời là nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương, từng nổi tiếng một thời nhưng hiện sống đơn độc, bệnh tật, nghèo khổ trong một căn nhà trọ chỉ rộng hơn 10m2.

Xuất hiện tại chương trình cùng nghệ sĩ Vũ Linh Vương là một người phụ nữ. Ông giới thiệu: "Cô này ở kế bên nhà, thấy tôi sống cô đơn một mình, không ai chăm sóc nên qua nấu cơm và cho ăn vì tôi nằm có một chỗ.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương: Bị tông xe nằm một chỗ, con gái bỏ đi gần 30 năm không liên lạc- Ảnh 1.

Ngọc Lan và Quốc Thuận đến thăm nghệ sĩ Vũ Linh Vương

Nếu không có cô này thì tôi chỉ có một mình. Tôi thuê căn nhà trọ này chung với một thằng bé nhưng nó đi từ sáng tới tối mới về rồi lại leo lên lầu luôn. Tôi thuê căn trọ này cả tiền nước, tiền điện là 2 triệu rưỡi, chia đôi hai người, mỗi người một nửa.

Nhưng tôi không làm ra tiền nên giờ thằng nhỏ trả luôn cả cho tôi. Tối tôi chỉ ngủ ở võng, không có giường. Tôi nằm võng ba mấy năm nay rồi.

Tôi bị tai biến mấy lần nhưng gần đây ngã nặng phải ngồi xe lăn. Lần này tôi bị tai biến là lần thứ 4, nên mới nói ngọng, nói đớ. Cách đây ba năm, tôi vẫn còn đi hát được.

Lần đó tôi đạp xe ngoài đường bị người ta đi xe máy quẹt vào ngã, gãy xương chậu. Người ta tông xe xong chạy luôn, công an phải đưa tôi vào viện.

Tôi nằm một chỗ cả tháng trời không dậy được. Lúc đó, may mà có cô Lan này với một ông bạn là nghệ sĩ Tài Bửu Long. Ông ấy đưa cơm cho tôi ăn, đưa đi thay băng".

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương: Bị tông xe nằm một chỗ, con gái bỏ đi gần 30 năm không liên lạc- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương và cô hàng xóm

Về phía mình, người phụ nữ tên Lan chia sẻ: "Hàng ngày, tôi giúp nghệ sĩ Vũ Linh Vương làm những công việc như nấu cơm, rửa chén, quét nhà. Tôi đã có một chồng và hai con rồi. Ông xã tôi đồng ý cho tôi qua đây giúp. Ông xã tôi hiền lắm.

Tôi giúp đỡ nghệ sĩ Vũ Linh Vương được ba tháng rồi, từ lúc ông bị té ngã tới giờ. Ông bị tai biến mấy lần nhưng trước đây còn đi lại được, từ lúc té ngã tới giờ là ngồi xe lăn luôn".

Tiếp đó, nghệ sĩ Vũ Linh Vương chia sẻ thêm về gia đình: "Tôi có một đứa con gái giờ cũng 50 tuổi rồi. Từ ngày tôi chia tay với mẹ nó thì nó cũng không gặp tôi luôn. Lúc đó, con gái tôi cũng ngoài 20 tuổi.

Giờ lâu quá rồi tôi không liên lạc được với con, cũng không biết nó ở đâu mà tìm. Có lẽ nó ghét tôi do mẹ nó. Lúc chia tay, mẹ nó ghét tôi lắm.

Từ lúc đó tới giờ tôi ở có một mình. Tôi bị một lần trao hết tâm tư cho người ta nhưng không được nên sợ. Tôi cũng muốn có người lắm nhưng sợ, cũng có quen mấy người nhưng không ai phù hợp, nên thôi ở vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại