Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: "Tôi chảy nước mắt khi vô tình đọc được những lá thư của chồng"

Tùng Ninh |

"Tới khi thành vợ chồng, có những lúc bế tắc công việc, áp lực cuộc sống, chồng tôi cũng viết hết vào các lá thư. Anh ấy không gửi thư cho tôi nhưng tôi vô tình đọc được và phải chảy nước mắt" - nghệ sĩ Ngân Quỳnh chia sẻ.

Tuần này, tập 6 chương trình Tâm đầu ý hợp đã lên sóng với sự xuất hiện của cặp vợ chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh và Văn Chung.

Tại đây, họ đã tiết lộ nhiều điều về cuộc sống của nhau thông qua những câu hỏi ngẫu nhiên từ chương trình.

Ngân Quỳnh: "Tôi chảy nước mắt khi vô tình đọc được những lá thư của chồng"

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Tôi chảy nước mắt khi vô tình đọc được những lá thư của chồng - Ảnh 1.

Cuộc hẹn đầu tiên của vợ chồng bạn ở đâu?

Cuộc hẹn đầu tiên của vợ chồng tôi là ở Quảng Trị. Tôi nhớ thời gian đó, đoàn tôi diễn vở Mùa tôm, tôi không có vai nhưng vẫn đến sân khấu. Diễn xong, chồng tình nguyện đưa tôi về nhà. Hai đứa tôi hẹn nhau lần đầu ở đó.

Bạn lưu tên chồng bạn trong điện thoại là gì?

Tôi lưu tên chồng tôi trong điện thoại là "anh yêu". Cưới nhau 33 năm rồi nhưng tôi vẫn lưu tên chồng như vậy.

Nếu nhà có cháy, bạn sẽ làm gì đầu tiên?

Thứ đầu tiên tôi phải mang ra là giấy khai sinh, hộ khẩu, tờ khai gia đình, nói chung là những giấy tờ quan trọng liên quan đến cả gia đình.

Chồng bạn có hay thể hiện tình cảm với bạn hay không?

Chồng tôi hầu như không bao giờ thể hiện tình cảm lãng mạn với tôi theo kiểu anh thương em, anh thương em. Lúc trước, chồng tôi còn không tặng qùa cho tôi vào ngày lễ tết, nhưng gần đây tôi trách quá nên cũng chịu mua cho tôi vài món đồ.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Tôi chảy nước mắt khi vô tình đọc được những lá thư của chồng - Ảnh 3.

Vợ chồng Ngân Quỳnh lúc trẻ

Tuy không nói ra lời, nhưng chồng tôi lại hay viết lưu bút và viết thư tay gửi cho tôi. Qua việc đọc những cái đó nên tôi hiểu được anh ấy hơn. Cái này cũng là ý trời nên vô tình tôi đọc được.

Hồi chưa cưới nhau, tôi hay tới tủ đồ ở chỗ ngủ của chồng và thấy trong đó có quyển lưu bút. Trong đó, anh ấy viết mọi thứ về lúc hai đứa yêu nhau, giận nhau ra sao. Tôi đọc xong xúc động quá nên càng dạt dào cảm xúc, yêu anh ấy nhiều hơn.

Tới khi thành vợ chồng, có những lúc bế tắc công việc, áp lực cuộc sống, chồng tôi cũng viết hết vào các lá thư. Anh ấy không gửi thư cho tôi nhưng tôi vô tình đọc được và phải chảy nước mắt,

Sau này, tôi mới hiểu ra một điều rằng vợ chồng không bao giờ có chuyện cùng giỏi hết. Ông trời luôn gây ra những chuyện trái ngang cho vợ chồng để từ đó vợ chồng mới vượt qua và hiểu nhau, sống bên nhau hạnh phúc hơn.

Khi nào bạn cảm thấy yêu thương chồng mình nhất?

Tôi thương chồng nhất những lúc tôi la mắng, tạo nhiều áp lực cho anh ấy. Mỗi khi như vậy, tôi biết chồng đang phải chịu đựng mình.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Tôi chảy nước mắt khi vô tình đọc được những lá thư của chồng - Ảnh 4.

Ở nhà, bạn hay chồng là người nấu ăn nhiều hơn?

Tất nhiên là tôi rồi, ông xã tôi chỉ phụ giúp chút ít trong công việc bếp núc thôi.

Có hành động nào của chồng khiến bạn khó chịu, không thể chịu đựng nổi không?

Ông xã tôi hay có kiểu tôi nói một đằng làm một nẻo, không bao giờ chịu làm theo ý tôi. Chỉ đến khi tôi điên quá không nói gì nữa thì chồng mới chịu làm theo ý tôi.

Chẳng hạn, hai vợ chồng đi ăn, tôi muốn vào quán đông người vì biết nó ngon còn chồng cứ đòi phải vào quán vắng vẻ.

Hành động nào của bạn khiến chồng tức giận ngay lập tức?

Tôi hay có kiểu quên đồ và hay nói oan cho chồng. Mỗi khi tôi nói oan, áp đặt đều khiến chồng nổi giận, tự ái.

Văn Chung: "Vợ tôi áp đặt, chuyện không có mà đổ cho tôi bằng được, khiến tôi tức lắm"

Cuộc hẹn đầu tiên của vợ chồng bạn ở đâu?

Buổi hẹn đầu tiên của vợ chồng tôi ở Quảng Trị. Lúc đó, chúng tôi đi theo đoàn ra Quảng Trị hát ở các sân khấu, địa điểm ngoài đó. Hôm ấy, chúng tôi phải diễn vở Mùa tôm, tôi canh vợ đứng ở sân khấu rồi làm quen, bắt chuyện.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Tôi chảy nước mắt khi vô tình đọc được những lá thư của chồng - Ảnh 5.

Ở nhà, hai vợ chồng có xưng hô nào đặc biệt không?

Đến bây giờ, ở nhà tôi vẫn hay gọi vợ là Hạnh, còn vợ chỉ gọi tôi là anh Chung. Lấy nhau ba mấy năm rồi nhưng vợ chồng tôi vẫn gọi nhau là anh em.

Vợ bạn lưu tên bạn trong điện thoại là gì?

Vợ tôi chỉ lưu tên tôi trong điện thoại đơn giản là "anh yêu" thôi.

Nếu nhà có cháy, vợ bạn sẽ làm gì đầu tiên?

Tôi nghĩ vợ tôi sẽ chạy vào tủ lôi hết giấy tờ quan trọng ra trước rồi chạy đi.

Hành động nào của vợ khiến bạn tức giận ngay lập tức?

Vợ tôi hay có kiểu áp đặt, chuyện không có mà đổ cho tôi bằng được, khiến tôi tức lắm, không nói được gì, chỉ biết ngậm miệng xách xe đi.

Chẳng hạn, có lần tôi đang dắt xe bỗng có một cô gái đẹp đi qua, tôi chỉ quay ra nhìn thôi mà vợ tôi đổ cho tôi thích cô ấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại