Nghệ sĩ Đông Hồ: "Tôi muốn cố gắng khi sức lực còn có"

Tùng Ninh |

"Tôi đã 52 tuổi, không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già. Tôi muốn cố gắng khi sức lực còn có, để vài năm nữa mới thi thì lại yếu rồi" - nghệ sĩ Đông Hồ nói.

Mới đây, cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022 đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Đông Hồ, một nghệ sĩ hát bội đã có hơn 30 năm làm nghề. Tại đây, nghệ sĩ Đông Hồ đã chia sẻ về sự nghiệp cũng như lý do anh quyết định tham gia cuộc thi về cải lương.

Tham gia cải lương để thỏa đam mê

Cuộc thi này vốn là đấu trường dành cho những nghệ sĩ có thâm niên trong nghề cải lương. Tôi là kẻ ngoại đạo, nhưng cũng muốn thử sức mình.

Trước khi quyết tâm chinh phục sân khấu cải lương, tôi đã có hơn 30 năm với nghệ thuật hát bội và là nghệ sĩ kỳ cựu của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất đam mê cải lương nhưng nhờ sự động viên của ba tôi là nghệ sĩ Hoàng Thung mà tôi quyết định theo đuổi nghệ thuật hát bội.

Nghệ sĩ Đông Hồ: Tôi muốn cố gắng khi sức lực còn có - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Đông Hồ

Tuy vậy, trong thời gian rảnh, tôi vẫn tham gia các câu lạc bộ về cải lương, góp mặt trong các tiết mục bên ngoài. Tôi làm vậy đơn giản để thỏa mãn đam mê, không vì mưu cầu tiền bạc.

Tôi thừa nhận, bản thân không có nhiều trải nghiệm về bộ môn cải lương như người trong nghề nên khi tham gia cuộc thi này, tôi gặp nhiều khó khăn.

Khó khăn chủ yếu đến từ việc tôi đã gắn bó với hát bội hơn 30 năm, những gì liên quan đến hát bội đã ăn sâu vào máu rồi nên chuyển sang cải lương không quen.

Hát bội dây rất cao nên làn hơi của tôi bị hạn chế so với những nghệ sĩ cải lương. Cùng với đó, phần nội tâm và vũ đạo bên hát bội rất nặng, cường điệu nên qua cải lương lại phải tiết chế lại, nếu không sẽ bị lố.

Tự hào khi là một nghệ sĩ hát bội

Việc tôi quyết định tham gia cuộc thi về cải lương là để thử thách bản thân, đồng thời thỏa mãn niềm đam mê bấy lâu với môn nghệ thuật truyền thống này.

Mục tiêu lớn nhất của tôi khi tham gia tranh tài tại giải Trần Hữu Trang là được sống với những vai diễn mình thích, thỏa mãn niềm đam mê với môn nghệ thuật mà hồi trẻ mình từng rất yêu nhưng chưa đủ duyên để theo đuổi. Được tập luyện, được biểu diễn cải lương khiến tôi thấy được thỏa đam mê.

Tôi đã 52 tuổi, không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già. Tôi muốn cố gắng khi sức lực còn có, để vài năm nữa mới thi thì lại yếu rồi.

Cuộc thi năm nay toàn những anh chị em tâm huyết với nghề và có thâm niên hoạt động trên sân khấu, kể cả những gương mặt trẻ cũng đã có ít nhất 5 năm làm nghề trở lên. Khả năng ca diễn của các tất cả thí sinh đều rất tốt nên tôi cũng chỉ biết cố gắng hết mình.

Nghệ sĩ Đông Hồ: Tôi muốn cố gắng khi sức lực còn có - Ảnh 3.

Với tâm thế là thí sinh, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đạt hiệu quả tốt nhất trong đêm chung kết. Cho dù kết quả thế nào tôi vẫn vui và mãn nguyện.

Hơn nữa, tôi tham gia thi cũng để tìm bước thay đổi trong sự nghiệp của mình Khi tôi ở giai đoạn tràn trề năng lượng, ý chí vươn lên thì lớp anh chị vẫn còn trẻ, còn sung sức và có nhiều cơ hội diễn chính. Tôi chỉ làm dàn quân, muốn hát lắm nhưng không được

Khi tôi đã có tuổi thì lớp đàn em cũng xuất hiện và tiến tới. Lúc đó, tôi đóng vai già, vai tướng, vai nịnh quen rồi nên tiếp tục đóng những vai ấy chứ cũng không có cơ hội vào vai chính.

Tôi tìm thấy niềm vui trong những vai diễn của mình, thấy hạnh phúc khi được đóng những vai tính cách, đóng nhiều loại nhân vật khác nhau. Tôi xem  đó là một lợi thế để bước chân sang cải lương.

Sau hơn nửa đời hoạt động nghệ thuật, tôi vẫn cảm thấy tự hào khi là một nghệ sĩ hát bội, hoạt động trong loại hình nghệ thuật tuy có kén khán giả nhưng lại được nhà nước chú trọng bảo tồn và phát huy.

Tôi mong muốn trong tương lai hát bội sẽ có nhiều suất diễn trên sân khấu học đường để khơi dậy sự hứng thú, yêu thích của các bạn trẻ đối với loại hình truyền thống này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại