Nghe lời thầy cúng, người đàn ông giết hại bé gái 6 tháng tuổi để làm lễ cầu tự

Vũ Uyên |

Cảnh sát Ấn Độ mới đây bắt giữ hai nghi phạm có hành vi bắt cóc và sát hại dã man bé gái 6 tháng tuổi nhằm mục đích hiến tế thần linh để cầu con.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 26/5 tại làng Choura, thuộc khu vực thị trấn Tiruldih, huyện Seraikela-Kharsawan, bang Jharkhand, Ấn Độ. Nạn nhân là một bé gái 6 tháng tuổi.

Theo đó, do thời tiết quá nóng nên cha mẹ của em không hề đóng kín cửa ra vào trước khi đi ngủ. Điều này khiến những kẻ bắt cóc dễ dàng đột nhập và nhanh chóng mang đứa trẻ đi.

"Khoảng 4 giờ sáng, tôi phát hiện con gái mình đã hoàn toàn biến mất. Gia đình cũng tới sở cảnh sát để trình báo nhưng vẫn phải chờ thêm một vài hôm nữa", mẹ bé gái chia sẻ.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát thị trấn Tiruldih phát hiện nhiều điểm bất thường khi Karmu Kalindi, một thầy cúng sống ngay sát vách căn nhà xảy ra vụ bắt cóc, bỗng nhiên khăn gói rời khỏi địa phương không lý do. 

Lực lượng chức năng tiến hành truy lùng tung tích và bắt giữ thành công đối tượng tình nghi trên tại nhà người thân ở huyện Purulia thuộc khu vực bang West Bengal, Ấn Độ. Họ hàng của tên này cũng đang hành nghề thầy cúng trái phép.

Tên thầy cúng thừa nhận đã thuyết phục người đàn ông trung niên tên Bhadohi làm lễ hiến tế một đứa trẻ sơ sinh để cầu mong thần linh ban phúc và giúp đỡ vợ chồng người này sớm có được con nối dõi.

Do mê tín nên Bhadohi đã gật đầu đồng ý với đề nghị trên. Karmu cũng chọn mục tiêu là bé gái chưa đầy 6 tháng tuổi, sống cùng cha mẹ tại ngôi nhà bên cạnh. Tên này quyết định bắt cóc em để làm lễ hiến tế thần linh.

Mặc dù bị chôn xuống mép sông ngay gần nhà hỏa táng của địa phương nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát địa phương vẫn chưa tìm thấy thi thể của nạn nhân xấu số.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại