Nghe cụ bà 103 tuổi nói về cách kinh qua nhiều biến động cuộc đời, bạn mới hiểu thế nào là SỐNG đúng nghĩa

Trung Hạ |

Đoạn video về một bà cụ 103 tuổi viral trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người càng tin tưởng vào câu nói: "Sống" có nghĩa là tất cả.

Bạn nghĩ điều gì trong cuộc sống là quan trọng nhất? Có rất nhiều câu trả lời: Danh vọng, tài sản, gia đình, tình yêu... Thật ra có một thứ nói lên rõ bản chất cuộc đời này mà ít ai nhận ra, đó chính là: "Sống".

"Tôi không để tâm thì mọi chuyện chẳng phải là vấn đề"

Video phỏng vấn một cụ bà ở Thiên Tân, bà sinh năm 1921, trải qua rất nhiều đổi thay của thời đại. 103 tuổi quả nhiên là con số không hề dễ dàng.

Nghe cụ bà 103 tuổi nói về cách kinh qua nhiều biến động cuộc đời, bạn mới hiểu thế nào là SỐNG đúng nghĩa- Ảnh 1.

Cụ bà 103 tuổi ở Thiên Tân (Trung Quốc) trả lời câu hỏi của phóng viên

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng bà vẫn tinh thần phơi phới, ánh mắt sáng ngời, lập luận rõ ràng mạch lạc. Khi bà đối diện với phỏng vấn của phóng viên, những câu nói vàng ngọc liên tục xuất hiện, khiến người ta như được khai sáng, tỉnh ngộ. Có người hỏi bà: "Bà có tin vào tình yêu không?". Bà nói: "Tất nhiên, mặc dù tôi là người thế hệ cũ, nhưng đầu óc tôi không cũ".

"Vậy bà đã từng có bao nhiêu người bạn trai?". Cụ bà phất phất tay, bình thản nói: "Đừng nhắc nữa, đều qua đời hết rồi, chỉ có tôi sống lâu nhất!".

Đến đây, nhiều người không khỏi bật cười. Sau đó, bà cụ chia sẻ bí quyết sống thọ của mình: Bà sinh vào những năm tháng biến động, không có con cái, nhưng bà cũng không bao giờ cảm thấy tiếc nuối hay không cam lòng, chỉ cứ thế mà sống theo tự nhiên. Bà nói rằng sức khỏe của bà đặc biệt tốt, lý do chính là bất kể chuyện gì xảy ra, bà đều không làm khó mình.

Dù có chuyện gì không vui, không thoải mái xảy ra, bà cũng không đi sâu vào vấn đề. Vì vậy bà không thích giận dữ, đối với mọi việc đều thờ ơ, không để tâm. Bởi vì tâm trạng lạc quan, sống một cách thông thoáng, bệnh tật cũng không thể tìm đến bà.

Không thể phủ nhận, một khi con người có thể nhìn nhận mọi thứ một cách dung dị, sống thông suốt, đó chính là sự tồn tại "bất khả chiến bại". Trong người bà cụ này, tôi thấy những điều mà nhiều người hiện nay thiếu hụt: Lạc quan, rộng lượng, thông suốt, thậm chí còn có chút "thờ ơ".

Trong mắt bà, có vẻ như mọi chuyện đều không phải là vấn đề lớn: Yêu hận tình thù là gì? Dù sao họ cũng không sống lâu bằng tôi. Những phiền muộn trong cuộc sống đã là gì? Tôi không để tâm thì đó không phải là vấn đề. Có tiền thì tiêu nhiều, không tiền thì tiêu ít, dù sao cũng không để mình phải chịu uất ức. Tâm thái này thực sự vượt trội hơn chúng ta vài chục năm.

Có một sự thật mỗi người cần phải hiểu: Chỉ có bản thân bạn mới có thể tự làm tổn thương mình sâu sắc nhất, nếu bạn đã tha thứ cho chính mình, người khác không thể làm gì bạn được.

Trong cuộc sống, ngoài chuyện sinh tử, mọi thứ khác đều chỉ là vết xước nhẹ. Miễn là ta còn thở, miễn là còn cơ hội, chúng ta đều phải sống tốt, sống một cách mãn nguyện.

Con người là loài động vật bị chi phối bởi cảm xúc. Suốt cuộc đời này, bài học chúng ta cần phải học, đó là thoát khỏi ảnh hưởng của cảm xúc đối với bản thân.

Đừng giết chết chính mình như loài ngựa hoang!

Ở vùng đồng cỏ rộng lớn của châu Phi, có một loài động vật gọi là dơi hút máu. Chúng trông rất yếu đuối, nhưng lại là kẻ thù tự nhiên của ngựa hoang. Chúng sử dụng răng sắc nhọn để đâm thủng da của ngựa hoang và hút máu. Dù ngựa hoang có cố gắng như thế nào cũng không thể thoát khỏi dơi hút máu. Cuối cùng, ngựa hoang chết vì kiệt sức. Sau này, người ta mới phát hiện ra, lượng máu mà những con dơi hút rất nhỏ. Ngựa hoang chết vì cơn thịnh nộ của chính chúng.

Nghe cụ bà 103 tuổi nói về cách kinh qua nhiều biến động cuộc đời, bạn mới hiểu thế nào là SỐNG đúng nghĩa- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nếu suy nghĩ kỹ, nhiều người trong chúng ta cũng giống như loài ngựa hoang đó. Chúng ta thường xuyên bực bội, lo lắng, không yên vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tuy nhiên, thứ thực sự phá hủy bạn không phải là những điều nhỏ nhặt đó, mà là cảm xúc xấu bên trong.

Khi sống đủ lâu, bạn sẽ nhận ra, những việc từng làm bạn ủ rũ, chúng chỉ như hạt bụi, không đáng nhắc đến trong dòng chảy thời gian. Người khác nói xấu, hãy để họ nói đi, người có tâm hồn mạnh mẽ không hề bị lời đồn đại làm tổn thương; những phiền muộn trong cuộc sống, hãy để chúng tự nhiên tiêu tan, dù sao thời gian trôi qua, mọi việc đều sẽ được giải quyết; những thứ không phải của mình, không bao giờ cố chấp, những thứ thuộc về mình, hãy tận hưởng trọn vẹn. Hãy mở lòng một chút, nhìn nhận lạc quan hơn, hạnh phúc mới có thể nhiều hơn.

Đừng quá coi trọng người khác, cũng đừng quá khắt khe với bản thân. Niềm vui là bản chất thực sự, sức khỏe là mục tiêu, và cuộc sống chính là chiến thắng cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại