Ngày nhặt rác, tối vẽ tranh, người đàn ông sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp KHÔNG MÀNG giàu có

Tiên Yên |

Hạnh phúc đôi khi chỉ nhỏ nhoi vậy thôi...

Để vợ và 4 con nhỏ sống ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một mình anh Wei Guangming, 49 tuổi, tới Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang để kiếm việc làm. Ở nơi đất khách quê người đã hơn 10 năm, người đàn ông này thuê một căn nhà cấp 4 chỉ rộng 20 m2 ở ngoại ô để sinh sống. Tài sản chẳng có gì nhiều nhưng lại ngập tràn những hạnh phúc, đam mê của anh Wei trong không gian nhỏ này.

Ngày nhặt rác, tối vẽ tranh, người đàn ông sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp KHÔNG MÀNG giàu có - Ảnh 2.
Ngày nhặt rác, tối vẽ tranh, người đàn ông sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp KHÔNG MÀNG giàu có - Ảnh 3.

Một ngày của anh bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc tới tận khuya. Anh Wei luôn mang trong mình giấc mơ từ thủa thơ ấu - đó là trở thành một họa sĩ. Vì thế, khi thức dậy, anh đã cầm cọ vẽ và khi trở về nhà sau một ngày làm việc, anh lại tiếp tục vẽ cho tới tận đêm khuya. Công việc thường ngày của anh là thu thập đồ phế liệu.

Ngày nhặt rác, tối vẽ tranh, người đàn ông sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp KHÔNG MÀNG giàu có - Ảnh 4.
Ngày nhặt rác, tối vẽ tranh, người đàn ông sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp KHÔNG MÀNG giàu có - Ảnh 5.
Ngày nhặt rác, tối vẽ tranh, người đàn ông sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp KHÔNG MÀNG giàu có - Ảnh 6.

Thu nhập mỗi tháng từ việc nhặt rác của anh Wei khoảng 3.000 - 4.000 nhân dân tệ (tương đương 10 triệu - 14 triệu đồng). Tiền bán tranh mang lại cho anh một khoản khoảng 4.000 nhân dân tệ. Sau khi câu chuyện của anh được nhiều người biết đến trên Internet, tranh của Wei được săn đón nhiều hơn. Tất nhiên, người đàn ông này khá vui vì anh có thêm tiền gửi về cho vợ con, anh chỉ để lại một số tiền ít ỏi làm sinh hoạt phí cũng như tiền mua bút vẽ và sách.

Ngày nhặt rác, tối vẽ tranh, người đàn ông sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp KHÔNG MÀNG giàu có - Ảnh 7.

Dù ngày càng được nhiều người biết đến nhưng Wei luôn chỉ coi mình là một sinh viên mới bước chân vào ngành hội họa. Khi có thời gian rảnh, anh thường đọc sách và vô cùng thích các triết lý của Trang Tử. Vì thế, Wei đề cao lối sống giản dị, không cần danh vọng, tiền tài.

theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên