
Quân đội Nga đã mất chiếc trực thăng tấn công Ka-52 thứ 2 trong cùng một ngày. Thông tin này được chuyên gia quân sự Ilya Tumanov - người quản lý kênh truyền hình hàng không nổi tiếng Fighterbomber có liên hệ với Bộ Quốc phòng cho biết.

Theo lời ông Tumanov, phi hành đoàn của chiếc trực thăng chiến đấu đã cố gắng nhảy dù sau khi trúng đạn, nhưng một trong số các phi công đã tử vong ngay lập tức khi máy bay hứng chịu hỏa lực đối phương.

Ka-52 nổi tiếng với lớp giáp dày và tin cậy bảo vệ khoang lái, cho nên việc máy bay bị rơi và một thành viên phi hành đoàn thiệt mạng tại chỗ đã bị chuyên gia Tumanov gọi là "không thể hiểu nổi".

Chưa biết chính xác vũ khí nào của Ukraine đã hạ gục chiếc trực thăng tấn công đáng sợ nói trên, nhưng căn cứ vào thực tế thì máy bay lên thẳng đã bị trúng một quả tên lửa với đầu đạn lớn ngay vị trí khoang điều khiển.

Đây là vụ mất mát trực thăng Ka-52 thứ 2 trong một ngày. Trước đó, cũng trong hôm 20/3, một máy bay không người lái FPV của Ukraine đã bắn hạ chiếc Ka-52 của Nga theo hướng Pokrovsk.

Sau khi bị trúng đạn, các phi công buộc phải hạ cánh và thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, máy bay không người lái cảm tử của Ukraine đã tiêu diệt toàn bộ phi hành đoàn khi nhận thấy đối phương không có ý định đầu hàng.

Điều đáng chú ý là Quân đội Nga đang tích cực sử dụng phương tiện này, vì vậy trực thăng Ka-52 chịu tổn thất lớn nhất trong số các máy bay lên thẳng của Lực lượng Vũ trang.

Theo nguồn tin từ tổ chức tình báo độc lập Oryx, căn cứ vào bằng chứng hình ảnh rõ ràng, Nga đã mất hơn 66 chiếc trực thăng Ka-52 - một con số cực lớn. Để so sánh, tổn thất của trực thăng Mi-28 chỉ là 19 chiếc.