Nấu mì tôm cuối tháng theo phong cách sinh viên: Nhìn thì ngon còn ăn vào chắc ngán

DIỆU THU |

Nhưng đôi khi sinh viên ăn mì gói qua bữa cũng do lười và hay bày trò nữa.

Ám ảnh nhất của sinh viên chắc chắn là cảnh cuối tháng hết tiền, lục cả mấy chục cái túi quần, túi áo cũng chỉ moi ra được 50 nghìn. Mì tôm trong thùng hết, gạo hết, tủ lạnh trống trơn, dầu ăn hết, xà phòng hết, dầu gội đầu hết... thứ gì cũng cạn đáy!

Với sự sáng tạo không giới hạn thì mới đây, các bạn sinh viên đã nghĩ phương pháp độc đáo để tăng hương vị cũng như dưỡng chất cho bữa ăn của mình. Lúc này, những tô mì gói nhanh chóng được biến tấu mới lạ làm nhiều người phải bật cười, đôi khi là cả hoảng hồn với cách ăn mì chẳng giống ai ấy.

Nấu mì tôm cuối tháng theo phong cách sinh viên: Nhìn thì ngon còn ăn vào chắc ngán - Ảnh 1.

Một sự kết hợp đặc biệt tạo ra "chiếc kem mì tôm"

Nấu mì tôm cuối tháng theo phong cách sinh viên: Nhìn thì ngon còn ăn vào chắc ngán - Ảnh 2.
Nấu mì tôm cuối tháng theo phong cách sinh viên: Nhìn thì ngon còn ăn vào chắc ngán - Ảnh 3.

Nhà đã hết bánh mì gối mà ta lại thèm ăn sandwich quá!

Nấu mì tôm cuối tháng theo phong cách sinh viên: Nhìn thì ngon còn ăn vào chắc ngán - Ảnh 4.

Bánh sinh nhật cũng được lấy cảm hứng từ mì tôm

Nấu mì tôm cuối tháng theo phong cách sinh viên: Nhìn thì ngon còn ăn vào chắc ngán - Ảnh 5.

Cùng hội bạn thân "cụng ly mì" nhé!

Nấu mì tôm cuối tháng theo phong cách sinh viên: Nhìn thì ngon còn ăn vào chắc ngán - Ảnh 6.

Muôn kiểu ăn mì không giống ai mà chỉ sinh viên nghèo mới nghĩ ra được

Nấu mì tôm cuối tháng theo phong cách sinh viên: Nhìn thì ngon còn ăn vào chắc ngán - Ảnh 7.

Đã đói rồi thì gi gỉ gì gi, cái gì cũng nấu hết!

Nấu mì tôm cuối tháng theo phong cách sinh viên: Nhìn thì ngon còn ăn vào chắc ngán - Ảnh 8.

Có bạn nào đã thử cách này chưa?

Sinh viên nghèo phải chật vật với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Vòng luẩn quẩn đầu tháng nhận tiền gia đình gửi, trả nợ bạn bè, tiêu xài xả láng, cuối tháng hết tiền đi vay nợ, đầu tháng lại nhận tiền trả nợ... cứ thế ám ảnh mãi suốt 4, 5 năm đại học.

Thế nên mì gói có lẽ đã trở thành người bạn kiên trì gắn bó với sinh viên trong suốt chặng đường "mài đũng quần trên ghế nhà trường". Khi thiếu thốn thì mì tôm như một sự lựa chọn hoàn hảo, vì vừa có thể giúp no bụng tạm thời lại vừa tiết kiệm được tiền.

Khó khăn là thế nhưng sau này nhìn lại, chúng ta sẽ thấy ai cũng có một tuổi trẻ thiếu thốn nhưng bao giờ cũng thừa niềm vui!

Ảnh: Sưu tầm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại