Nạn nhân sợ hãi kể lại giây phút bị nhóm côn đồ truy sát ở Phú Thọ

Hoàng Hải |

Đang ngồi chơi với bạn, anh Dũng thấy một nhóm thanh niên ập tới mang theo hung khí rồi nhóm côn đồ này lao vào chém tới tấp.

Vụ truy sát kinh hoàng ở Phú Thọ đã khiến 3 nam thanh niên bị thương nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức gồm:

Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú tại khu 1, phường Hà Thạch); Chu Thanh Sơn (SN 1994, trú tại khu 4, phường Thanh Vinh); Cao Văn Tuấn (SN 1996, trú tại phường Thành Chương)

Đến thời điểm hiện tại sáng ngày 10/6, cả ba bệnh nhân nói trên đều đã qua cơn nguy kịch.

Đang được điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình I Bệnh viện Việt Đức và vừa được phẫu thuật cánh tay bị thương do vết chém sâu vào bắp tay, nhớ lại vụ truy sát kinh hoàng vào chiều ngày 7/6, anh Trần Tuấn Dũng (SN 1993) tỏ vẻ sợ hãi cho biết:

Vào khoảng 16 giờ chiều 7/6, anh Dũng và một số người bạn đang ngồi chơi ở nhà anh Nguyễn Anh Nhật (trú tại số 278, phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ), thì một nhóm thanh niên, cầm dao, kiếm, tuýp sắt… ập tới.

Khi anh Dũng và mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ nhóm nam thanh niên kia hô "chém chết nó đi" rồi lao vào cầm dao, kiếm, tuýp sắt vụt, chém loạn xạ.

Anh Dũng cũng cho biết, thời điểm nhóm nam thanh niên này lao vào chém người loạn xạ, lúc đó trong nhà anh Nhật có khoảng 20 người. Tuy nhiên, nhóm này chỉ chém 3 người là anh Dũng, anh Chu Thanh Sơn và anh Cao Văn Tuấn.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, bản thân anh Dũng không hề có mâu thuẫn với ai.

Nạn nhân sợ hãi kể lại giây phút bị nhóm côn đồ truy sát ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Anh Chu Thanh Sơn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

"Vì không nghĩ bị đánh và không rõ chuyện gì nên bọn em không kịp tránh. Lúc bị đánh vào đầu, em giơ tay đỡ nên bị chém sâu vào cánh tay.

Đến khi công an thị xã Phú Thọ tới hiện trường, bọn em được đi băng bó để cầm máu rồi người nhà chuyển xuống Việt Đức để điều trị", anh Dũng tỏ vẻ đau đớn, sợ hãi kể lại.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, giữa Nguyễn Ngọc Thụ (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ), Lê Minh Cường (SN 1988, trú tại xã Hà Thạch) và Nguyễn Tuấn Linh (SN 1994, trú tại phường Hùng Vương) có mâu thuẫn từ trước.

Sau đó, Nguyễn Ngọc Thụ đã nói lại với đàn anh là Nguyễn Thùy (tức Thùy Tại, SN 1977, trú tại khu 5, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ), Lê Xuân Thao (SN 1987, trú tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) về việc bị Linh đe dọa đánh.

Nạn nhân sợ hãi kể lại giây phút bị nhóm côn đồ truy sát ở Phú Thọ - Ảnh 2.

Nhóm côn đồ lao vào chém anh Dũng và một số nam thanh niên khác trước cửa nhà số 287 phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Vào khoảng 17h ngày 7/6, nhóm của Thùy tìm Nguyễn Tuấn Linh để đánh thì phát hiện Linh đang chơi ở nhà anh Nguyễn Anh Nhật (SN 1993, trú tại số nhà 287, phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ).

Sau đó, Thùy đã tập kết khoảng 40 nam thanh niên và cả nhóm sử dụng xe bán tải BKS 29C 49179 chở theo hung khí, Thùy dẫn đầu nhóm đi về phía nhà anh Nhật.

Khi đến nhà anh Nhật, thấy Linh và một số người đang đứng trước cửa nhà, nhóm của Thùy hô hào: "chém chết nó đi" rồi cả nhóm lấy ống tuýp sắt trên thùng xe ôtô xông vào nhóm của Linh để đánh, chém.

Liên quan đến vụ án nghiêm trọng trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp 10 đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 9/6, mới có 2 đối tượng đã bị bắt là Lê Xuân Thao (SN 1987, ở phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) và Nguyễn Hữu Tuyến (ở cùng địa chỉ), 8 đối tượng còn lại lực lượng Công an đang tiếp tục truy bắt.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại