Nạn nhân kể giây phút cháy nhà 4 tầng, 8 người gào khóc cầu cứu

Viết Dũng |

“Khi đó em cùng mọi người rất hoảng loạn, tưởng mình sẽ chết, không được gặp ba mẹ nữa…”, một nạn nhân kể lại thời khắc phát hiện cháy nhà 4 tầng, 8 người bị “giam trong biển lửa”.

Trưa 6/9, PV đã tìm gặp anh Võ Văn Nghị (21 tuổi) một trong những người may mắn được cứu khỏi căn nhà 4 tầng bị cháy trên đường số 7 (phường 4, quận 8, TP.HCM).

Anh Nghị kể trong nỗi bàng hoàng: "Lúc đó em đang ngủ ở lầu 3 thì ngửi thấy mùi khét, khó thở nên bật dậy. Sau đó em thấy khói đen mù mịt nên hét lên để mọi người chạy ra khỏi căn nhà.

Tuy nhiên chạy xuống dưới nhà thì thấy không thể thở được nên em cùng mọi chạy ngược lên sân thượng.

Em cùng mọi người rất hoảng loạn, tưởng mình sẽ chết, không được gặp ba mẹ nữa. Lúc chạy mà cầu thang làm bằng sắt rất nóng, bỏng chân. Tuy nhiên nghĩ vì sự sống nên tụi em cùng nhau chạy lên sân thượng để kêu gọi mọi người giúp đỡ".

Theo anh Nghị, khi xảy ra cháy nhà mọi người đều chạy lên sân thượng, riêng anh Nguyễn Văn Hiệp (29 tuổi, quê Đồng Tháp) lại chạy xuống tầng dưới và tử vong thương tâm.

Nạn nhân kể giây phút cháy nhà 4 tầng, 8 người gào khóc cầu cứu - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra cháy.

Ông Thanh (54 tuổi, ở đối diện căn nhà bị cháy) cho biết, ông đang ngủ thì nghe tiếng la hét "cháy nhà, cháy nhà…". Ông chạy ra thì phát hiện căn nhà 4 tầng bốc cháy dữ dội, nhiều nạn nhân kêu cứu ở trên sân thượng.

"Đám cháy lớn lan tỏa nghi ngút khói không còn lối thoát.

Mọi người sau phải liều phá cửa rồi dùng bình chữa cháy, cát dập lửa. Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 và Phòng cứu nạn cứu hộ điều hơn 10 xe các loại cùng gần 100 cảnh sát đến hiện trường triển khai dập lửa cứu người.

Khi ngọn lửa được khống chế, 2 vợ chồng chủ nhà đã ôm con nhỏ 3 tuổi cùng 3 thanh niên kịp thoát ra ngoài, trong đó có một người bỏng nặng", ông Thanh nói.

Nạn nhân kể giây phút cháy nhà 4 tầng, 8 người gào khóc cầu cứu - Ảnh 2.

Nhiều xe máy cháy trơ khung sau vụ cháy.

Theo nhiều người hàng xóm, chủ của căn nhà bị cháy ở tầng 2 còn tầng 3, 4 cho một số thanh niên thuê thuê trọ, làm việc đã được một năm nay.

Khi vụ cháy xảy ra, một thanh niên ở tầng 2 vì quá hoảng sợ đã đu dây điện nhảy xuống đất bị thương nhẹ, nhiều người còn lại chạy lên sân thượng. Riêng anh Hiệp có lẽ vì tiếc chiếc xe máy mới mua nên chạy xuống kiểm tra, dập lửa nhưng không may tử vong.

Trước đó, khoảng 2h sáng, lửa cháy cùng khói bốc lên nghi ngút từ tầng trệt căn nhà 4 tầng trên đường số 7 (phường 4, quận 8, TP.HCM).

8 người dân có mặt trong nhà đã chạy lên sân thượng kêu cứu, còn 1 người chạy xuống tầng trệt. Nhận tin báo từ người dân, cảnh sát PCCC TP HCM đã đến hiện trường cứu nạn. Khi ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát PCCC phát hiện 1 người tử vong là anh Nguyễn Văn Hiệp (29 tuổi, quê Đồng Tháp), 1 người bị bỏng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại