Nam thanh niên bị từ hôn và bản án vì tội cầm dao chém cha đẻ

Phong Khê |

Người cha 59 tuổi bị con trai chém suýt chết liên tục kêu oan cho hung thủ vì nghĩ rằng "nghịch tử bị khùng".

Người kêu oan cho con trai Nguyễn Văn Hiếu (27 tuổi, ở ấp Bình Du 2, xã An Thạnh Nhì, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) là cha và cũng là nạn nhân của bị cáo - ông Nguyễn Văn Cọn (59 tuổi).

 Ông Cọn sau đó kháng cáo kêu oan cho con vì người cha cho rằng Hiếu bị bệnh tâm thần, xử tù giam là oan ức.

Liên quan vụ việc, trưa 14/9, TAND tỉnh Sóc Trăng không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn Cọn về việc kêu oan cho con Hiếu. HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, xử Hiếu 3 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích.

Tại tòa hôm nay, Hiếu chưa tỏ ra ăn năn hối cải nên cũng không được HĐXX xem xét để giảm án khi luật sư chuyển từ kêu oan sang giảm nhẹ hình phạt cho Hiếu.

Theo HĐXX, Hiếu chém cha  bị thương tật 27% là không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm trái đạo đức vì bất hiếu.

Ông Cọn cho rằng con trai bị bệnh tâm thần nhưng kết quả giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nam bộ xác định Hiếu đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên thanh niên này bị các cơ quan tố tụng ở huyện Cù Lao Dung xử lý hình sự.

Bị từ hôn ngay trước ngày cưới

Ông Cọn kể, Hiếu là con trai lớn trong gia đình 3 anh em. Ông làm thợ hồ, vợ là bà Tạ Thị Bích Mai, sống bằng nghề làm thuê. Năm Hiếu 18 tuổi, một người quen của gia đình này có ý gả con gái cho Hiếu để thông qua mối thông gia giúp tình cảm hai gia đình khăng khít hơn.

Mùa hè 1997, Hiếu với cô gái nọ làm lễ đính hôn, hai nhà hẹn một tháng sau sẽ làm đám cưới cho đôi trẻ. Vì Hiếu với vợ sắp cưới không có tình cảm yêu đương trước đó nên sau đám hỏi, cô gái vẫn bẽn lẽn với người sắp làm chồng của mình.

Thấy khoảng cách của đôi trẻ còn khá xa nên cô của Hiếu hướng dẫn cháu của mình cứ mạnh dạn ôm hôn cô dâu sắp cưới mỗi khi hai người có dịp trò chuyện cùng nhau.

Được người lớn "bật đèn xanh", trước đám cưới một ngày, Hiếu tìm cách đi cùng cô dâu ra chợ để lấy thịt bò về nấu lẩu. Khi hai người đi đến vườn mía vắng người, Hiếu nắm lấy tay vợ sắp cưới rồi ôm cô gái.

Bị ôm bất ngờ, thiếu nữ giật mình bỏ chạy và Hiếu chạy theo. Không may, cô gái trượt chân té xuống ao và thay gì Hiếu kéo vợ sắp cưới lên bờ thì anh lại làm ngược lại đó là đứng cười, nhìn cô gái kêu cứu.

"Con dâu tương lai của tôi vừa khóc vừa kêu Hiếu kéo lên bờ nhưng nó đứng cười sặc sụa. Con nhỏ cố gắng trèo được lên bờ và vứt bỏ túi thịt bò, bỏ về nhà khóc đến tối.

Khoảng 17h, cô dâu đến nhà tôi nói lời từ hôn vì cho rằng Hiếu bị khùng, khiến hai gia đình bất ngờ", cha Hiếu - ông Nguyễn Văn Cọn kể.

Nam thanh niên bị từ hôn và bản án vì tội cầm dao chém cha đẻ - Ảnh 1.

Hai bố con Hiếu tại phiên tòa hôm nay

Từ đêm "mất vợ", Hiếu trở nên ngớ ngẩn, tâm sinh lý khác thường. Ngày nào cậu ta cũng đến ngôi miếu gần nhà quỳ lạy khoảng nửa giờ rồi ôm mặt khóc.

Thương con, ông Cọn bàn với gia đình thông gia "hụt" tìm cách tiếp tục se duyên cho Hiếu với cô gái từ hôn.

Vậy là "hai ông sui" đi tìm thầy giỏi bùa ngải để "sên bùa yêu" cho Hiếu với cô gái té xuống nước hôm này nhưng không có kết quả. Hai năm sau, cô gái này lấy chồng thì Hiếu càng trở nên "ba lơn".

Chém cha suýt chết rồi cầm dao đi đầu thú

Ông Nguyễn Văn Cọn kể rằng, thấy con trai có dấu hiệu tâm thần nên người cha đưa Hiếu lên TP Cần Thơ để gặp một bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

Người này chẩn đoán Hiếu bị rối loạn thần kinh, tâm lý có vấn đền bất thường mỗi khi trời nắng nóng.

Điều khiến mọi người hàng xóm dễ nhận ra Hiếu bị "khùng" là nghe tin ở đâu có đám tang, Hiếu đều đến viếng và nằm cạnh quan tài khóc suốt ngày đêm cho đến khi người chết được đưa đi chôn cất mới thôi.

Đầu năm nay, Hiếu có biểu hiện trầm cảm, không chịu đi làm giúp cha mẹ mà cứ nằm ở nhà.

Có lúc, Hiếu bỏ nhà đi chơi vài ngày nhưng không thanh niên nào chịu trò chuyện với Hiếu vì cho rằng cậu ta "khùng" nên Hiếu về nhà ôm ông Cọn khóc.

Sau đó, ông Cọn khuyên răn con đừng đi chơi, theo ông làm phụ hồ nhưng Hiếu cũng không nghe nên có lúc ông Cọn quát mắng con trai.

Nam thanh niên bị từ hôn và bản án vì tội cầm dao chém cha đẻ - Ảnh 2.

Hiếu không được giảm án.

Trưa 26/2, ông Cọn đi làm hồ về đến nhà thì thấy Hiếu ngồi trong quán cà phê đối diện. Người cha phát hiện điện thoại của mẹ Hiếu mất nên ra trước nhà hỏi vọng qua quán rằng: "Hiếu ơi, mày có lấy điện thoại của mẹ mày đem đi bán không?".

Hiếu không trả lời mà đi thẳng về nhà, lấy dao yếm dài 56 cm chém vào người ông Cọn hai nhát. Bị con trai tấn công bất ngờ, ông Cọn dùng tay trái để chống đỡ và té xuống sàn nhà.

Nạn nhân sau đó la lên, bà Mai là mẹ Hiếu chạy đến can ngăn và hỏi: "Tại sao chém cha mày?".

Nghe mẹ chất vấn, Hiếu vung dao lên và dọa: "Bà tránh ra, nếu chạy vào tôi chém bà luôn". Bà Mai sợ quá chạy tránh ra thì Hiếu không chém ông Cọn nữa mà cầm dao đến công an xã đầu thú.

Ông Cọn sau đó được vợ đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu và sau đó đưa lên bệnh viện tỉnh kịp thời nên thoát chết nhưng thương tích vĩnh viễn 27%.

Vài ngày sau, Công an huyện Cù Lao Dung khởi tố Hiếu về hành vi Cố ý gây thương tích và bắt tạm giam thanh niên này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại