Nam sinh đại học tử vong sau khi rơi từ tầng cao: Tiết lộ nội dung bức "tâm thư"

Chi Chi TH |

Tại hiện trường nam sinh tử vong trong khu vực trường đại học thuộc Làng Đại học Quốc gia, cơ quan chức năng phát hiện có bức tâm thư.

Tối 27/2, công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một nam sinh rơi từ tầng cao xuống đất tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Minh T (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), sinh viên năm 4, Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (cơ sở Làng Đại học Quốc Gia), thuộc phường Đông Hoà, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, VOV News cho hay.

Vụ việc được phát hiện vào trưa cùng ngày, khoảng 11h30, anh Trần Q.T., đang trực bảo vệ tại trường thì được sinh viên trường báo phía sau dãy nhà G phát hiện một người thanh niên nằm chết dưới sân trường.

Bảo vệ nhà trường tới hiện trường kiểm tra thì phát hiện có một balo để trên tầng 5 của dãy nhà G khu vực phía trên nơi phát hiện thi thể.

Tại nơi xác định nạn nhân rơi xuống đáng chú ý có một tờ giấy ghi "tâm thư" để lại.

“Thế giới này phức tạp quá, chẳng đáng yêu chút nào. Xin hãy để thân xác tôi đắm chìm trong ngọn lửa rực cháy và để tro cốt tôi vào những làn gió từ ngọn núi cao để tôi có thể biến mất. Nếu phải nếm trải nỗi đau rồi mới hạnh phúc thì chi bằng tôi chẳng nhận thứ gì cả” – báo Tiền Phong trích đăng nội dung bức thư để lại.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại