Năm lần bảy lượt chê Việt Nam, giờ tờ báo châu Á đã dừng lại được chưa?

Đoàn Dự (Ảnh: Ngân Ngân) |

Tờ FOX Sports Asia dành nhiều sự chú ý cho Việt Nam, nhưng cũng không ít lần lên tiếng chê lối chơi của chúng ta.

Vòng 1/8 Asian Cup 2019: Jordan 1-1 Việt Nam (luân lưu 2-4) (nguồn: AFC)

Từ VCK U23 châu Á, tới Asiad trong năm 2018 và giờ là Asian Cup năm 2019, FOX Sports Asia đều có những bài viết chê lối chơi của Việt Nam. Tờ báo này từng cho rằng lối đá phòng ngự phản công của Rồng vàng là tiêu cực, cản trở những ngôi sao như Công Phượng, Quang Hải tỏa sáng, ghi điểm trong mắt tuyển trạch viên quốc tế.

Mới đây trước trận Việt Nam gặp Jordan, FOX Sports Asia viết: "Một cách thẳng thắn, chiến thuật phòng ngự quá mức tiêu cực của Việt Nam chẳng có gì mới mẻ. Rồng vàng đã sử dụng chiến thuật này từ lâu và thậm chí vô địch AFF Cup 2018 với phương pháp tương tự. Vậy tại sao chúng lại bị đánh giá là "tiêu cực"? Bởi vì ở Asian Cup, cách này có vẻ không mang lại hiệu quả.

Việt Nam đã thủng lưới 5 bàn chỉ sau 2 trận đầu Asian Cup, trong khi toàn bộ AFF Cup họ chỉ thủng lưới có 4 bàn. Vấn đề của chiến thuật này là khi nó hoạt động tốt, bên phòng ngự sẽ chống lại được áp lực, phá vỡ thế công của đối phương rồi phản công. Nhưng khi nó không hoạt động tốt, những gì bạn thấy sẽ là 10 người lùi sâu, đá ở phần sân nhà của mình"

Năm lần bảy lượt chê Việt Nam, giờ tờ báo châu Á đã dừng lại được chưa? - Ảnh 2.

FOX Sports Asia chê lối đá phòng ngự phản công của Việt Nam là tiêu cực.

FOX Sports Asia đã nhận định một cách phiến diện, khi nhìn chúng ta chơi phòng ngự phản công và vẫn thua Iraq 2-3, thua Iran 0-2. Thế nhưng, tờ báo này rõ ràng đã không nhận ra Việt Nam chơi tốt, kiên cường và hấp dẫn thế nào trước Iraq ở trận đầu ra quân.

Gạt bỏ những nhận định của FOX Sports Asia sang một bên, Việt Nam đã chơi cực kì ấn tượng trước Jordan. Chúng ta vượt trội đối phương về hầu hết những thông số thống kê. Nhưng những thông số ấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Việt Nam chơi như vũ bão, đầy say mê và quyết tâm trước Jordan, đấy mới là những gì khiến NHM khắp thế giới yêu mến Rồng vàng.

Năm lần bảy lượt chê Việt Nam, giờ tờ báo châu Á đã dừng lại được chưa? - Ảnh 3.

Nhưng chính cầu thủ và HLV Jordan cũng buộc phải thừa nhận họ hoảng sợ trước sức tấn công của Việt Nam.

Trong bóng đá, không có trận đấu nào giống trận đấu nào và ngay cả chiến thuật trong một cuộc chiến cũng không sử dụng đồng nhất trong toàn bộ thời gian. Về cơ bản, dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội tuyển của Việt Nam chơi dựa trên phòng ngự làm chủ đạo, nhưng các tình huống tấn công của chúng ta, dù bị nhận định là chưa mang mảng miếng rõ rệt, còn có tính chộp giật, tình huống, vẫn là rất đáng xem.

Điều đó phải kể tới việc Rồng vàng sở hữu nhiều tên tuổi suất sắc trên hàng công, như Trọng Hoàng, Văn Hậu (Hồng Duy) ở 2 cánh, Phan Văn Đức, Quang Hải, Công Phượng ở tuyến trên.

Chẳng có đội bóng nào là chơi đẹp mãi mãi và Việt Nam không phải đội bóng ấu trĩ đến độ vì cái đẹp mà bỏ qua tính hiệu quả. May mắn thay, chúng ta đang có một HLV giúp đội duy trì được sự chắc chắn, và có những cầu thủ tấn công mà như HLV Lê Thụy Hải nhận định là "để đó tự chơi" cũng rất hấp dẫn.

Giờ thì Việt Nam đã lọt vào Tứ kết Asian Cup, sau một trận đấu cực hay và kịch tính. Không rõ liệu tờ FOX Sports Asia có còn muốn nhân cơ hội nào để chê bai thầy trò HLV Park Hang-seo thêm nữa không.

Năm lần bảy lượt chê Việt Nam, giờ tờ báo châu Á đã dừng lại được chưa? - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại