Nằm cạnh đống đồ ăn thay vì sách vở, các nữ sinh khiến dân mạng cười nghiêng ngả: “Đúng là có thực, mới vực được đạo”

CÔNG HIẾU, |

Trước đây, hiện tại, hay sau này, có lẽ quà vặt vẫn luôn là biện pháp xoa dịu cơn đói "đỉnh cao" nhất của các thế hệ học trò.

Nhắc về thời học sinh, ngoài bạn bè thầy cô hay những giờ học trên lớp, có lẽ chuyện cùng nhau ăn quà vặt trong lớp cũng được nhiều người xem là những kỷ niệm đáng nhớ của thời áo trắng đến trường. 

Đồ ăn bình thường vốn đã có sức hấp dẫn lạ kỳ, mà ăn ngay trong lớp lại còn hấp dẫn hơn. Phải nói rằng ăn quà vặt ở trong lớp như một thú vui, và thậm chí còn là một nét văn hóa học đường giống như văn hóa của người lớn là uống cà phê, thưởng trà, đọc sách…

Chỉ khác một điều là ăn quà vặt ở trường học chỉ diễn ra vào một số thời điểm nhất định, mà tụi học trò cứ hay đùa nhau rằng đấy là "thời điểm chín muồi": lúc ra chơi, hoặc hết giờ học. Cứ nghĩ đến cảnh tượng được "tiếp thêm năng lượng" sau những tiết học mệt nhoài trên lớp, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả là tụi học trò hạnh phúc khôn tả.

Và mới đây, trên một diễn đàn học đường nổi tiếng trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh nhóm bạn trong lớp ngồi cùng nhau bên đống đồ ăn vặt đầy ắp, với dòng trạng thái của người đăng tải là: "Em đã làm gì ôn thi đại học, em còn bận ăn đây này!".

Nằm cạnh đống đồ ăn thay vì sách vở, các nữ sinh khiến dân mạng cười nghiêng ngả: “Đúng là có thực, mới vực được đạo” - Ảnh 1.

Ảnh: Nguyễn Thị Chi/Trường Người Ta.

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã nhanh chóng gây sốt, nhận về rất nhiều lượt tương tác của cư dân mạng. Ai ai cũng bày tỏ sự phấn khích trước "gia tài" của các bạn học sinh này. "Không phải nằm trên đống sách mà là đống đồ ăn à", bạn Trang bình luận. Hay "đi học hay đi bán tạp hóa", bạn Bùi Thế Mạnh cho hay.

Dẫu biết chuyện ăn quà vặt trong lớp là để giải tỏa cơn đói cũng như có thêm những kỷ niệm với bạn bè. Thế nhưng, các bạn học sinh cũng đừng nên "lạm dụng" quá mà ăn vụng bất chấp trong giờ học nhé. 

Bởi nếu thử tưởng tượng mình là người thầy đứng trên bục giảng, cảm giác sẽ ra sao nếu học sinh của mình ngồi dưới ăn trong lớp. Thực sự là hình ảnh này không đẹp một chút nào, thế nên vui thôi đừng vui quá mà phải biết "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", giữ lịch sự nhé các bạn!

Nằm cạnh đống đồ ăn thay vì sách vở, các nữ sinh khiến dân mạng cười nghiêng ngả: “Đúng là có thực, mới vực được đạo” - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại